TTVH Online

Sterling: ‘Tôi mất bóng 3 lần và Guardiola muốn giết tôi trong phòng thay đồ'

27/03/2018 19:38 GMT+7

Raheem Sterling tiết lộ anh từng lo sợ sự nghiệp của mình ở Man City sẽ chấm dứt sau khi phải hứng chịu một cơn thịnh nộ từ HLV Pep Guardiola.

(Thethaovanhoa.vn) – Raheem Sterling tiết lộ anh từng lo sợ sự nghiệp của mình ở Man City sẽ chấm dứt sau khi phải hứng chịu một cơn thịnh nộ từ HLV Pep Guardiola.

Sterling hiện đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Man City khi đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Tuy nhiên, đôi lúc Sterling hay những cầu thủ Man City khác vẫn bị Pep mắng mỏ vì họ đã chơi không đạt yêu cầu.

Với Sterling, trận hòa 0-0 với Crystal Palace hôm 31/12 năm ngoái là một ví dụ tiêu biểu. Đó là trận đấu mà Sterling có nhiều lần mất bóng sau khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 57 và những gì xảy ra sau đó khiến anh không bao giờ quên.

Chú thích ảnh

“Pep sẽ để cho bạn biết khi ông ấy không hài lòng với bạn. Tôi đã mất bóng 3 lần ở trận đấu với Palace và tôi không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục được chơi bóng cho tới cuối mùa bởi Pep đã 'giết' tôi trong phòng thay đồ sau đó. Nhưng một HLV như vậy sẽ giúp bạn phát huy hết khả năng. Ông ấy sẽ nói với bạn khi bạn sai lầm ở đâu”, Sterling chia sẻ.

Đội tuyển Anh cũng hưởng lợi từ Guardiola khi Sterling đang thể hiện cực tốt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở trận thắng Hà Lan 1-0 vừa qua, Sterling là cầu thủ hay nhất trận đấu. Dưới sự nhào nặn của Pep, Sterling giờ đã trưởng thành hơn cả về lối chơi lẫn tính cách.

“Trước kia tôi chơi khá hoang dã và khi có bóng tôi muốn vượt qua các cầu thủ đối phương nhưng giờ thì khác. Tôi chọn thời điểm thích hợp để làm điều đó và cố gắng xâm nhập vòng cấm nhiều nhất có thể.

Sterling: Dũng cảm, kỉ luật và không ngừng học hỏi

Sterling: Dũng cảm, kỉ luật và không ngừng học hỏi

Từ một cầu thủ có phần nhút nhát, Raheem Sterling đang lột xác ngoạn mục. Ngôi sao người Anh trở thành một phần không thể thiếu trong bộ tứ tấn công được Pep Guardiola xây dựng cho một "Siêu Man City" đang định hình tại Premier League.

Sự cạnh tranh ở Man City là rất khốc liệt khi Sterling phải cạnh tranh với Bernardo Silva, Leroy Sane, David Silva và Kevin De Bruyne, nhưng chính điều này lại có ích cho tiền vệ người Anh. “Khi tôi cảm nhận thấy mối đe dọa hay sức ép, tôi lại càng chơi tốt hơn. Đôi khi mọi người nghĩ rằng tôi sẽ không thể chen chân vào đội hình chính thì tôi chỉ thầm nhỉ ‘Tốt thôi, chúng ta hãy chờ xem’. Những điều như vậy giúp tôi phát huy hết khả năng của mình”, Sterling khẳng định.

V.M

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN