TTVH Online

17h00 ngày 22/3, Quảng Nam - FLC Thanh Hóa: Đo thực lực

22/03/2018 06:31 GMT+7

Cho đến bây giờ, đúng 4 tháng sau ngày V-League 2017 kết thúc, chắc hẳn mỗi khi nhớ lại buổi chiều hạ màn đó, FLC Thanh Hóa vẫn đầy nuối tiếc, bởi chức vô địch đã vuột khỏi tầm tay. Quảng Nam qua mặt họ chỉ bằng chỉ số phụ để lên ngôi. Bây giờ, họ lại chạm trán nhau...

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến bây giờ, đúng 4 tháng sau ngày V-League 2017 kết thúc, chắc hẳn mỗi khi nhớ lại buổi chiều hạ màn đó, FLC Thanh Hóa vẫn đầy nuối tiếc, bởi chức vô địch đã vuột khỏi tầm tay. Quảng Nam qua mặt họ chỉ bằng chỉ số phụ để lên ngôi. Bây giờ, họ lại chạm trán nhau, xứng đáng là trận cầu tâm điểm vòng đấu này của V-League.

Xứ Quảng siết cò chơi tất tay

Sau 2 trận đã đá, khó có thể nói rằng ĐKVĐ Quảng Nam FC hài lòng với những gì mình nhận được. Nhìn HLV Hoàng Văn Phúc trầm ngâm sau trận derby xứ Quảng, ông buồn cũng phải. Nhưng cách chuyện trò thì vẫn bình tâm, không quá dao động: “Tôi biết khởi đi như thế là chưa đạt yêu cầu, nhưng tất cả vẫn nằm trong dự liệu, anh em đá tốt mà, chỉ đáng tiếc là thời điểm phong độ ổn định chưa phải lúc này”.

Lời của tướng Phúc có lý, khi nhìn vào Quảng Nam sau 2 trận vừa rồi. Họ vẫn triển khai được cách chơi pressing quen thuộc, kiểm soát bóng tốt. Đội trưởng Đinh Thanh Trung cần mẫn hoạt động, Phan Thanh Hưng vẫn có những đường chuyền “chia bài” đúng chất của mình. Điều mà vị HLV họ Hoàng buột phải suy nghĩ, đó là Huy Hùng vẫn chưa trở lại như dự tính, Hà Minh Tuấn vẫn vội vàng trước mỗi cơ hội được trao và chân sút Wander Luiz không đáp ứng năng lực như kỳ vọng.

Vài ngày nghỉ ngắn ngủi, sau khi trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn ra sân quần thảo bình thường. Không quá nặng nề, khi chiến thuật của họ vẫn thế, con người và cách chơi quen thuộc thế. Quan trọng nhất lúc này ở họ, theo HLV Hoàng Văn Phúc, đó là giải tỏa tâm lý cho anh em trước trận đánh quan trọng. Có thể Sài Gòn đã kiếm được 1 điểm, hay SHB Đà Nẵng ngược dòng những giây cuối cùng trước họ. Nhưng trước FLC Thanh Hóa dứt khoát mọi chuyện phải khác.

Thông điệp quên nhanh đi 2 trận ra quân, siết cò chơi tất tay trước một đối thủ được nhìn nhận là ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa này như FLC Thanh Hóa, đã được truyền đi ngay trong đêm từ Đà Nẵng về Tam Kỳ. Phút cuối trước giờ chốt danh sách, gạt qua những lùm xùm thì người cũ Claudecir đã kịp có tên. Có chân sút này, Quảng Nam FC hẳn tự tin hơn để đá.

Xứ Thanh và mục tiêu trả nợ

Đội bóng xứ Thanh đang đầy tiềm lực, để nghĩ về những cái đích cao hơn sau 2 mùa “ngã trước cửa thiên đường”. Họ vẫn vung tiền, để nâng cấp đội hình, khi tiếp tục mang về những cái tên đình đám bóng đá nội, mà Vũ Minh Tuấn là minh chứng rõ nhất. Ông Petrovic ra đi, nhưng người mới Mihail Marian đã có những bước chuyển cùng FLC Thanh Hóa. Họ chơi không đến nỗi tồi trong những trận đấu vừa qua ở sân chơi châu lục. Hơn thế, chiến thắng đầu tiên trước đoàn quân của ông chủ Lê Công Vinh, đã là bước chạy đà thuận lợi.

Ngược vào xứ Quảng ngày 20/3 để đóng quân, FLC Thanh Hóa đã khuấy động không khí rộn ràng nơi đây. Người hâm mộ Tam Kỳ, nhất là lứa trẻ đang “phát sốt” cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng. 2 buổi tập ở trung tâm thể thao Tân Nhật Minh và sân Tam Kỳ đã có đông đảo khán giả xôm tụ vào xem. Sức hút của dàn sao nội FLC Thanh Hóa đang xình xịch, đáng để tạo ra đối trọng cùng Quảng Nam.

Thủ môn Tiến Dũng hội quân muộn với FLC Thanh Hóa, ĐKVĐ V-League tha thứ cho ngoại binh

Thủ môn Tiến Dũng hội quân muộn với FLC Thanh Hóa, ĐKVĐ V-League tha thứ cho ngoại binh

Thủ môn Tiến Dũng hội quân muộn với FLC Thanh Hóa vì đi đóng quảng cáo, CLB Quảng Nam tạo cơ hội cho Claudecir thi đấu ngay từ vòng 3 V.League 2018 sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 20/3.

Năm ngoái, FLC Thanh Hóa không thắng được Quảng Nam, hòa 1-1 và chịu thua 2-3 ngay trên sân nhà. Đó cũng chính là những trận đấu nút thắt trên hành trình vô địch của đội bóng xứ Quảng. FLC Thanh Hóa lúc này đang dư dả để mua sao, sắm tướng. Nhưng tiền đâu cũng không phải là câu chuyện đầu tiên của Quảng Nam, bởi hiệu ứng sau thành tích là quá lớn, nhà tài trợ đã nhanh tay kết nối, sẻ chia. Cả 2 bên đang đều có của ăn, của để, không quá lăn tăn cho chuyện cơm áo gạo tiền.

Xứ Thanh kéo quân vào Tam Kỳ với ước mong giành chiến thắng, vừa để trả nợ mùa trước, vừa để bứt ra cái bóng ám ảnh họ thời gian qua. Xứ Quảng có thể hụt hẫng ngày ra quân, đang âm thầm chờ đợi cho trận chơi tất tay, chơi theo kiểu “từ phen đá biết tuổi vàng”.

Nhanh thôi, Tam Kỳ chiều nay, Thanh Hóa có trả được nợ hay là phải vay thêm.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN