TTVH Online

Không có chỗ cho người già ở Bernabeu

22/03/2018 15:52 GMT+7

5 tháng nữa, Robert Lewandowski sẽ tròn 30 tuổi, và câu hỏi ở đây là liệu Chủ tịch Florentino Perez có bỏ ra 140 triệu euro cho một cầu thủ sắp bước qua thời kì đỉnh cao như vậy không, khi tin đồn về vụ chuyển nhượng này ngày càng lớn.

(Thethaovanhoa.vn) - 5 tháng nữa, Robert Lewandowski sẽ tròn 30 tuổi, và câu hỏi ở đây là liệu Chủ tịch Florentino Perez có bỏ ra 140 triệu euro cho một cầu thủ sắp bước qua thời kì đỉnh cao như vậy không, khi tin đồn về vụ chuyển nhượng này ngày càng lớn.

"Cậu có muốn chơi bóng cho Real Madrid không", Chủ tịch Florentino Perez được cho là người đã hỏi tiền đạo người Ba Lan câu đấy, sau khi anh ghi 4 bàn thắng vào lưới đội bóng áo trắng trong trận bán kết Champions League mùa 2012-2013, mùa bóng cuối cùng của Jose Mourinho tại Bernabeu. "Hãy nói chuyện với người đại diện của tôi", Robert Lewandowski trả lời. Kết cục câu chuyện như đã biết, trung phong này chuyển tới Bayern Munich ngay ở mùa tiếp theo.

Sao không phải năm 2013?

5 năm đã qua, đột nhiên những tin đồn về vụ chuyển nhượng tiền đạo người Ba Lan xuất hiện dày đặc trước thềm World Cup 2018, như thể anh sẽ đặt chân tới Bernabeu để bắt đầu cho một cuộc cách mạng hàng công vốn đang bị nghi ngờ vì sự xuống dốc của Karim Benzema và Gareth Bale.

Nhưng điều thú vị là vì sao điều đó không đến từ mùa Hè năm 2013, vì sao anh lại bị vị chủ tịch quyền lực này phớt lờ, dù được cho là đã nhận lời mời trực tiếp từ Florentino Perez? Vì sao một số 9 cổ điển và cực kì tài năng như Lewy lại có thể bị bỏ qua một cách đáng tiếc như vậy?

Có rất nhiều lý do để giải thích cho điều này. Đầu tiên, Bayern Munich là số 1 thế giới lúc đó, một đội bóng có đủ tất cả những yếu tố để duy trì sự thống trị của mình trong nhiều năm nữa, sau cú ăn ba vĩ đại cùng Jupp Heynckes. Real Madrid, trong khi đó, đã đổ vỡ hoàn toàn dưới bàn tay của Jose Mourinho, sự bất ổn trong phòng thay đồ, sự hỗn loạn về giá trị chơi bóng và khả năng phát triển của nó là rất thấp, thậm chí thiếu tính ổn định hơn cả Barcelona thời hậu Pep Guardiola. Tiền đạo người Ba Lan có thể đã do dự một chút khi nhìn vào Bernabeu, và anh không muốn đánh cược sự nâng cấp trình độ chơi bóng của mình ở môi trường như vậy.

Trong chiều ngược lại, các đánh giá của đội ngũ kĩ thuật về Karim Benzema có lẽ là lí do chính cho quyết định của Chủ tịch Florentino Perez. Tiền đạo người Pháp đã chinh phục tất cả về kĩ năng chơi bóng, đẳng cấp và sự phù hợp của anh trong sự kết hợp với Ronaldo hay bất cứ cầu thủ nào trên hàng công.

Fake 9, là một cách gọi khác về cách chơi bóng của Karim Benzema ở Real Madrid nhiều năm qua. Anh không phải là một False 9, cũng không là một số 9 cổ điển theo kiểu Robert Lewandowski, mà là kiểu tiền đạo có thể chơi ở mọi vị trí trong 1/3 sân của đối thủ là lợi thế để Benzema đánh bật bất kì ai muốn tranh một suất đá chính với anh.

Vì Ronaldo, Real Madrid không thể bán Benzema

Vì Ronaldo, Real Madrid không thể bán Benzema

Nếu xét về bàn thắng, Karim Benzema đang là một trong những "số 9" tệ nhất châu Âu mùa này. Nhưng Real Madrid không cần ở Benzema những bàn thắng.

Tại sao không phải năm 2018?

"Cậu ấy có tới Real Madrid không ư? Cứ chờ xem", Pini Zahavi, người đại diện mới của Robert Lewandowski nói với nhật báo Ba Lan Przeglad Sportowy. "Đến lúc thì tôi sẽ làm công việc của mình thôi".

Thời điểm mà Pini Zahavi nói đến chính là lúc này, khi Karim Benzema và Gareth Bale là một kiểu gánh nặng trên hàng công của Real Madrid. Và nhìn xem kìa, thân chủ của ông ta, Robert Lewandowski đã ghi tổng cộng 32 bàn thắng cho Bayern Munich mùa này. Và có vẻ như anh là đối tác lý tưởng với Cris Ronaldo trên hàng công.

Vấn đề ở đây, tiền đạo người Bồ Đào Nha ngày càng chơi bóng trong vòng cấm nhiều hơn, hầu hết các bàn thắng của anh trong vài mùa trở lại đây đều là dứt điểm một chạm trong khu vực 16m50. Và Ronaldo, trong một con số thống kê khủng khiếp, được biết là người đóng góp đến 61% số bàn thắng của Real Madrid 5 năm qua.

Và một góc khác, chưa bao giờ Zinedine Zidane coi Karim Benzema là người thừa trong đội hình của mình. Cristiano Ronaldo có thể không ra sân, nhưng tiền đạo người Pháp luôn có một vị trí chính thức, trừ khi anh gặp chấn thương. Đó là các đánh giá kĩ thuật.

Ở khía cạnh quản lý và phát triển đội bóng, ngoại trừ bản hợp đồng kỉ lục với HLV đương nhiệm vào năm 2001 khi Zinedine Zidane đã 29 tuổi. Chủ tịch Florentino Perez trong gần 2 thập kỉ qua, không còn thói quen chi một khoản tiền lớn cho một ngôi sao đã 30 tuổi.

Thật khó thuyết phục ông làm điều đó, khi Real Madrid vẫn đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, và đầu tư vào những tài năng trẻ. Mùa Hè này, ông sẽ đưa về viên ngọc Vinicius Junior, cũng như cố gắng thuyết phục Neymar Jr tới Bernabeu. Và như thế, chẳng còn lý do nào để Lewandowski tới Madrid được nữa.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN