TTVH Online

‘Hồ ly tinh’ Thân Thúy Hà 'giật chồng' làm nóng phim ‘Nếu còn có ngày mai’

18/03/2018 20:40 GMT+7

Phát sóng được 4 tập, phim Nếu còn có ngày mai gây chú ý bởi nhân vật Sáng (do Thân Thúy Hà thủ vai) dùng mọi thủ đoạn để giật chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà Dần (Quốc Cường).

(Thethaovanhoa.vn) – Phát sóng được 4 tập, phim Nếu còn có ngày mai gây chú ý bởi nhân vật Sáng (do Thân Thúy Hà thủ vai) dùng mọi thủ đoạn để giật chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà Dần (Quốc Cường).

Bộ phim truyền hình dài 34 tập của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - Nếu còn có ngày mai được phát sóng vào lúc 14h ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 10/3, thay thế phim Thương nhớ ở ai.

Nếu còn có ngày mai kể về cuộc đời của hai cô gái cùng cha khác mẹ Duyên (Bella Mai) và Ngọc (Sam). Duyên là cô gái hiền lành, lễ phép, chịu thương chịu khó và luôn nhẫn nhịn, dù bị mẹ ghẻ đối xử vô cùng hà khắc, trong khi Ngọc là cô gái hoạt bát và rất mực thương yêu Duyên vì chứng kiến nỗi khổ của chị.

Tuổi thơ chịu quá nhiều tổn thương về thể xác và tâm hồn đã khiến Duyên âm thầm mang nỗi căm hận. Cô không chỉ oán hận bà mẹ ghẻ - Sáng (Thân Thúy Hà đảm nhiệm), mà hận cả Ngọc và bố của mình là ông Dần (Quốc Cường).

Duyên thề với lòng nhất định sẽ có ngày cô bắt mẹ con bà Sáng phải trả giá. Và điều đó đã đưa Duyên sa chân vào vòng tội lỗi để cố giành lấy hạnh phúc mà cô cho rằng mình đã bị cướp mất từ tuổi thơ mồ côi mẹ nhiều cay đắng…

Trailer phim "Nếu còn có ngày mai"

Trong bốn tập đầu, phim Nếu còn có ngày mai đã kể câu chuyện tình đầy ngang trái giữa ba nhân vật Sáng và vợ chồng Dần. Vợ chồng anh Dần chịu thương chịu khó, rất mực yêu thương nhau nhưng đã 6 năm chung sống mà họ vẫn chưa có con.  

Sáng là người phụ nữ xuất thân nghèo khó, sống nay đây mai đó trên chiếc ghe cũ kỹ, đã lớn tuổi mà cô chưa có được hạnh phúc trọn vẹn, chưa tìm được người đàn ông yêu thương mình. Chứng kiến cảnh vợ chồng Dần hạnh phúc, Sáng tìm cách “mồi chài” anh Dần để mong được đổi đời. Dần hiền lành, yêu vợ nhưng không thể vượt qua sự cám dỗ của người đàn bà luôn khao khát yêu thương và luôn kiếm tìm hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Anh Dần hiền lành, yêu vợ nhưng không thể vượt qua sự cám dỗ của Sáng - người đàn bà luôn khao khát yêu thương

Dần tưởng chỉ qua lại chơi bời rồi có thể dừng lại nhưng Sáng không để mọi chuyện diễn ra đơn giản như vậy. Trước những lời vừa dụ dỗ vừa dọa nạt của người đàn bà từng trải, Dần định về bỏ vợ đi theo người tình. Éo le là khi anh sắp nói ra dự định của mình thì vợ anh lại thông báo có bầu.

Chuyện Dần qua lại với Sáng cũng bị bà con bắt gặp rồi vỡ lở. Chị Dần yêu cầu chồng phải tuyên bố cắt đứt chuyện tình cảm với Sáng khi có mặt cả ba người, nhưng trớ trêu thay đúng lúc đó, Sáng cũng thông báo đã có con với Dần.

Chú thích ảnh
4 tập phim "Nếu còn có ngày mai" kể câu chuyện éo le của Sáng và vợ chồng anh Dần

Bất chấp lời chửi bới là "hồ ly tinh giật chồng" từ bà con lối xóm, Sáng đến nhà vợ chồng Dần để tranh giành hạnh phúc, cô đòi ngăn nhà làm đôi để mỗi người ở một bên cho đỡ thiệt thòi.

Chị Dần yếu đuối và bất lực trước người đàn bà trơ trẽn mà chị từng thương và coi như chị em. Chị Dần (Yến Nhi) sinh con thiếu tháng rồi qua đời. Sáng về nhà Dần sống, trở thành mẹ kế nuôi Duyên - con gái của vợ chồng Dần, viết tiếp câu chuyện đời mẹ ghẻ - con chồng oan trái…

Sau bốn tập phát sóng, bộ phim gây chú ý khán giả bởi đề cập tới câu chuyện tình tay ba éo le. Nhiều khán giả “phẫn nộ” thay cho phận đàn bà bởi “đàn ông có vợ dù có hiền lành đến đâu vẫn có thể bị say nắng bởi đàn bà mới mẻ bên ngoài”.

Trích đoạn phim "Nếu còn có ngày mai" tập 4

Trong Nếu còn có ngày mai, Thân Thúy Hà, Yến Nhi, Quốc Cường… đều diễn tròn vai. Quốc Cường thể hiện chất của người đàn ông nông dân hiền lành, chất phác, yêu vợ, rồi anh áy náy, cắn dứt lương tâm khi lỡ vướng vào chuyện ngoại tình. Yến Nhi lột tả được vẻ hiền lành của người phụ nữ miền Tây, dù vậy chị cũng quyết liệt, khéo léo đấu tranh để chồng trở về bên mình. 

Diễn xuất của Thân Thúy Hà mới thực sự khiến khán giả thấy… ghét khi chị nhập vai người phụ nữ sắc sảo nhưng cô đơn, cuộc sống trôi nổi, nay đây mai đó mưu sinh đã khiến chị trở thành người đàn bà không từ thủ đoạn tranh giành hạnh phúc cho riêng mình.

Chú thích ảnh
Thân Thúy Hà vào vai người phụ nữ ghê gớm khiến người xem phát ghét

Phim tái hiện khá chân thực bối cảnh nông thôn miền Tây những năm 1990. Còn nhiều nhân vật trong phim vẫn chưa xuất hiện nhưng những tập phim đầu tiên lên sóng đã nhận được sự chú ý của khán giả.

Người xem kỳ vọng, bộ phim sẽ giữ được sức cuốn hút ở những tập về sau, như lời ông Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam - chia sẻ tại buổi giới thiệu bộ phim: “Tôi tin đây là bộ phim khán giả sẽ bị cuốn hút, thuyết phục bởi những thân phận, hoàn cảnh của con người. Đây cũng là bài học về tình thương yêu giữa con người với con người và hận thù sẽ được giải quyết khi chúng ta được yêu thương”.

'Thương nhớ ở ai' kết thúc trong day dứt và khắc khoải

'Thương nhớ ở ai' kết thúc trong day dứt và khắc khoải

Sau cùng, chưa có người phụ nữ nào ở làng Đông tìm được cho mình niềm hạnh phúc trọn vẹn. Và, chiều 4/3, bộ phim truyền hình "Thương nhớ ở ai" có một kết thúc mở, không quá bi thương nhưng đầy day dứt và khắc khoải…

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: FB TVAD

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN