TTVH Online

Trước trận derby SHB Đà Nẵng - Quảng Nam: Không có chỗ cho ân tình

15/03/2018 08:22 GMT+7

Cuối tuần này ở Hòa Xuân, anh em xứ Quảng sẽ hội ngộ nhau trong trận derby. Quá khứ bóng đá dải đất miền Trung, đã từng có trận chiến tóe lửa giữa Đà Nẵng và Huế, tạm gọi là derby Hải Vân. Bây giờ khi bóng đá Huế vẫn “trầm mặc” như dòng Hương, thì ngày anh em vùng miền Quảng gặp nhau như hôm nay, mang theo những gam màu thú vị khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này ở Hòa Xuân, anh em xứ Quảng sẽ hội ngộ nhau trong trận derby. Quá khứ bóng đá dải đất miền Trung, đã từng có trận chiến tóe lửa giữa Đà Nẵng và Huế, tạm gọi là derby Hải Vân. Bây giờ khi bóng đá Huế vẫn “trầm mặc” như dòng Hương, thì ngày anh em vùng miền Quảng gặp nhau như hôm nay, mang theo những gam màu thú vị khác.

Dưới sân không ân tình

Derby trong bóng đá tự thân đã nói lên rất nhiều điều. Ở đó có tất cả những quyết liệt, máu lửa, danh dự, bản sắc… ,đôi khi còn là sự ganh đua theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”. Hẳn nhiên SHB Đà Nẵng chạm trán cùng Quảng Nam, không nằm ngoài quy luật đó. Vài mùa qua, 2 đội đã cùng nhau tạo nên những trận đấu không khoan nhượng, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy nên ở Hòa Xuân cuối tuần này, tin tưởng mọi thứ sẽ rất nhiệt.

Mối quan hệ thân tình, cùng những chi tiết hậu trường, sẽ làm người ta dễ nghĩ đến việc nhường nhịn và thâm mật trên sân. Nhưng càng hoài nghi, họ càng quần nhau “sứt đầu mẻ trán”. Mới đây thôi, mùa giải 2107, đã có những va chạm, những tranh cãi, những xô xát, khi mà cầu thủ đôi bên không kiềm chế được với nhau.

Trong trận derby lần này, tiền đạo Đỗ Merlo lỡ hẹn vì chấn thương, đó không chỉ là tổn thất cho chính chủ nhà SHB Đà Nẵng, mà còn đáng tiếc cho cá nhân anh. Đỗ Merlo vẫn luôn nhiệt, luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân, nhiều lần “cứu giá” cho những ông thầy ở đội bóng sông Hàn. Đá bóng ở ta, ai cũng chuyên nghiệp và ý thức tốt như Đỗ Merlo, thì đáng quý biết mấy. Nhiều khán giả vẫn còn nhớ hình ảnh cầu thủ người Argentina cháy hết mình, nhận thẻ đỏ, rồi xô xát cùng Thiago bên phía Quảng Nam. Đỗ Merlo vung tay đấm toạc biển quảng cáo, lúc bước vào đường hầm đã nói lên tất cả.

Vài năm qua, đã có những cầu thủ thành danh từ SHB Đà Nẵng, nhưng vì chuyện “lấn cấn” khó nói nên lời, họ đã phải ngậm ngùi dứt áo ra đi, phố thị tỉnh lẻ Tam Kỳ, là bến đỗ tiếp theo của họ. Cao Cường, Ngọc Nguyên, Trần Văn Học, Đoàn Hùng Sơn, Xuân Nam, Hà Minh Tuấn hay Phan Thanh Hưng… về đầu quân cho xứ Quảng, đủ để lập đội hình ra sân. Ngày Cu “vịt” - tên gọi thân mật của Thanh Hưng, về với Quảng Nam, anh tâm sự đó là một ngã rẽ, để bây giờ ngã rẽ đó đem lại cho Hưng “vịt” một khúc quanh đủ đầy danh hiệu hơn.

Trở về từ Cẩm Phả, SHB Đà Nẵng cho quân ra sân tập ngay. Sau trận khai màn, những con tính trong Minh Phương chưa cho ra đáp số như mong muốn. Khi Đỗ Merlo đã đến ngày luống tuổi, khu trung tuyến chưa tìm ra người cầm chịch, hàng thủ còn hớ hênh. Quan trọng hơn lối đá thành thương hiệu của họ lâu nay là “đầu - cánh - cổ’ có nguy cơ mai một.

Nếu muốn “xóa cờ” làm lại đúng nghĩa, chắc hẳn Minh Phương cùng cộng sự sẽ còn đau đầu. Minh Phương có đủ dũng khí để chơi tất tay, khi sử dụng hết lứa trẻ tuổi đôi mươi, đang có trong tay mình, hay cứ phải loanh quanh với những cái tên quên thuộc còn sót lại hôm nay. Đó là bài toán không dễ.

Đầu tuần này, Quảng Nam cũng đã ra sân tập, vẫn những mảng miếng quen thuộc giúp họ lên ngôi mùa trước. Lúc này điều mà HLV Hoàng Văn Phúc cần nhất, đó sự trở lại của “mỏ neo” Nguyễn Huy Hùng. Bởi chính Huy Hùng, cho dù không nổi bật trên sân như đội trưởng Thanh Trung, nhưng là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật và vận hành lối chơi của đội bóng xứ Quảng.

Khi SHB Đà Nẵng đang ẩn mình ở sân nhà, thì chiều thứ Năm này, thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ ngược ra đóng quân phố Biển. Danh dự, bản sắc, hay những khoản thưởng vượt khung, đang làm cho trận derby Quảng - Đà đáng xem.

Quảng Nam FC để chế độ 'chờ' với tiền đạo Claudecir

Quảng Nam FC để chế độ 'chờ' với tiền đạo Claudecir

Thời gian qua, câu chuyện chân sút người Brazil tự ý phá hợp đồng với đội bóng đất Quảng, âm thầm "đi đêm" để sang chơi cho một CLB khác tại V-League, đã gây ồn ào sân cỏ Việt.

Nhưng trên khán đài là tình nghĩa

Năm ngoái, dòng người từ Tam Kỳ ngược ra Đà Nẵng, đã căng trên Hòa Xuân câu băng rôn: “Dù kết quả thế nào, chúng ta vẫn là anh em”. Hỏi chuyện hội CĐV cả 2 bên, họ đều tâm tình rằng các cầu thủ dưới sân phải chơi máu lửa, còn chúng tôi trên khán đài, sẽ cố gắng tạo ra những hình ảnh thân thương, như ngày hội ngộ quê hương. Thứ Bảy này, sân Hòa Xuân sẽ rặt giọng “mô, tê, răng, rứa”. Khi trên trang Facebook của hội CĐV Quảng Nam, họ đã kêu gọi mọi người vào sân.

Người Đà Nẵng cũng từng trống dong cờ mở vào ủng hộ Quảng Nam. Phía bên kia, khán giả Tam Kỳ đã từng lặn lội ra phố Biển, để động viên Đà Nẵng thi đấu. Đó là những tình cảm rất thật, đong đầy của họ dành cho nhau. Đó cũng chính là gam màu đầy thi vị cho trận derby này.

Derby xứ Quảng-Đà, mới chỉ khởi đầu V-League, trong một ngày mới, một bối cảnh trái ngược của anh em vùng đất “chưa mưa đà thấm”, đáng chờ đợi cuối tuần này.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN