TTVH Online

Khán đài V-League đã ấm lên

12/03/2018 21:41 GMT+7

V-League 2018 khởi đầu bằng những con số ấn tượng đáng mơ ước khi trung bình mỗi trận đấu đón đến hơn 1 vạn CĐV đến sân. Cuộc vui được nhen nhóm trở lại sau kỳ tích của U23 Việt Nam...

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2018 khởi đầu bằng những con số ấn tượng đáng mơ ước khi trung bình mỗi trận đấu đón đến hơn 1 vạn CĐV đến sân. Cuộc vui được nhen nhóm trở lại sau kỳ tích của U23 Việt Nam và người hâm mộ cả nước đang hy vọng sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ của giải chuyên nghiệp ở tuổi 18.

1. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú - nhà điều hành giải đấu đã lường được hiệu ứng tích cực mà thầy trò HLV Park Hang Seo tạo ra sau VCK U23 châu Á vừa qua. “Có thể 4-5 lượt trận đầu tiên, CĐV sẽ đến sân đông”, ông Tú nói. Tuy nhiên, để hiện tượng biến thành bản chất, người trong cuộc không dám nói cứng. VPF sẽ tùy tình hình thực tế mà có biện pháp để hút CĐV đến sân ở thời gian sau đó.

Không khó đoán khi sau thời gian dài tĩnh lặng, bóng đá nội nhận được sự quan tâm đặc biệt đến thế của các CĐV. Khoảng nghỉ dài sau V-League 2017 và cơn sốt U23 Việt Nam giúp bầu không khí giải đấu cao nhất đất nước được hâm nóng. CĐV nước nhà vốn luôn dành tình yêu cháy bóng cho trái bóng tròn, tất thảy cùng hướng tới tương lai với cái nhìn tích cực sau khi bóng đá trẻ trình diễn một bộ mặt tươi mới, có thể đặt kỳ vọng.

CĐV đến sân đông, chứng tỏ niềm tin dành cho bóng đá nội đã trở lại. V-League cần tận dụng khí thế này để đi lên. Những đổi mới như họp báo trước trận đấu về những trận cầu đinh, nhà tài trợ Nutifood cũng sẵn sàng thưởng nóng cho các CLB cùng các ông bầu đội bóng… có cảm giác như giải đấu đã được “nâng niu” hơn trước.

Sau vô số bài học về sự thất bại, người làm bóng đá đang cùng hướng tới thứ bóng đá hay, đẹp, phục vụ CĐV và xa hơn nữa là nâng tầm nền bóng đá. Nhưng cũng như câu nói muôn thuở của môn thể thao vua: “Trong bóng đá khó nói trước được điều gì”.

2. Nhà tài trợ Nutifood, VPF treo các phần thưởng thường trực cho các đội bóng tham dự giải nhưng vấn đề đáng quan tâm nhất là các CLB có ý thức “thưởng” lại cho các CĐV một sân chơi hấp dẫn (?). Vòng 1 ghi dấu số CĐV lớn nhưng bù lại, chuyên môn chắc chắn cần phải cải thiện mới đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ. HAGL lần đầu tiên đón chào sự trở về của hàng loạt trụ cột, cộng hưởng thêm bộ óc Chung Hae Soung cùng nhà tài trợ mới đã thu hút 1,1 vạn CĐV đến nêm kín sân Pleiku.

Tuy nhiên, những trụ cột của U23 Việt Nam trong màu áo “Gỗ” lại đá chưa đúng phong độ trước đối thủ được đánh giá dưới cơ B.Bình Dương đang trong giai đoạn trẻ hóa gần triệt để. HAGL không thua nhưng họ lại khiến CĐV trung thành mường tượng ra kịch bản không hay tại V-League 2015, thời điểm họ chân ướt chân ráo lên chuyên với bao kỳ vọng. Tuy nhiên, V-League là mảnh đất khắc nghiệt hơn các giải trẻ mà bầu Đức cho quân mình tham gia. Lối đá thêu hoa dệt gấm mang thương hiệu “Gỗ” bây giờ chưa được thấy dù Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đã trở lại.

Cầu thủ U23 Việt Nam ghi dấu ấn nhất vòng đấu này là Hà Đức Chinh. Dù chỉ ra sân từ ghế dự bị hiệp 2 nhưng tiền đạo SHB Đà Nẵng đã đóng góp một quả 11m cho đội nhà. Tiếc là, đội trưởng Merlo đã phụ lòng Đức Chinh và đồng đội. Những dẫn chứng cho thấy thực tại V-League không hề trải hoa hồng với cầu thủ U23 Việt Nam.

V-League 2018 đang thừa tính quyết liệt khi các CLB được nhận định có trình độ khá tương đồng. Bằng chứng là 2 trận đấu có tỷ số hòa không bàn thắng và 5 cặp đấu, không trận nào có quá 3 bàn thắng. Sự quyết liệt có thừa khi trên sân Thiên Trường, chỉ tính hiệp 1 trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và XSKT Cần Thơ đã cùng có đến 19 lần phạm lỗi. Chưa kể bóng chết, trận đấu bị nát vụn bởi tiếng còi của trọng tài. Chứng kiến cảnh tượng như thế, sân Thiên Trường liệu có bao nhiêu trận đấu lấp hơn 2 vạn CĐV như ngày khai mạc?

Cảnh sát lao vào sân dập pháo sáng CĐV Hải Phòng

Cảnh sát lao vào sân dập pháo sáng CĐV Hải Phòng

Ở những phút cuối trận Hà Nội-Hải Phòng, trước màn mưa pháo sáng ném xuống sân của CĐV Hải Phòng, cảnh sát PCCC đã phải rất vất vả để kiểm soát tình hình.

Còn tại Tam Kỳ, có cơ sở để lo ngại khi Sài Gòn đổi 5 thẻ vàng để có 1 điểm trên sân Tam Kỳ của nhà ĐKVĐ Quảng Nam. Đội bóng của Chủ tịch Trần Tiến Đại còn chưa yên khi chân sút Nsi chưa thể phục vụ CLB do vướng tranh chấp hợp đồng cùng XSKT Cần Thơ.

V-League muốn lột xác cần ý thức chuyên nghiệp của những người làm nên cuộc chơi. Nhưng dù sao, khởi đầu mùa giải các đội rất khó đá và khán giả bắt đầu đến sân nhà tín hiệu đáng mừng. Vậy nên, chúng ta cùng kiên nhẫn chờ đợi trong hy vọng.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN