TTVH Online

Ai tặng hoa cho nữ cầu thủ?

08/03/2018 06:42 GMT+7

Chỉ ít ngày nữa, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ sang Đức tập huấn, bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định, vì vậy, 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ với các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không có nhiều đặc biệt.

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn một tháng nữa, giải vô địch châu Á ASIAN Cup 2018 dành cho bóng đá nữ sẽ khởi tranh tại Jordan. Cũng chỉ ít ngày nữa, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ sang Đức tập huấn, bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định, vì vậy, 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ với các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không có nhiều đặc biệt.

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất, guồng quay tập luyện của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam càng trở nên hối hả hơn. Thậm chí, sau khi làm việc trực tiếp với chuyên gia thể lực người Đức Dominic Palmer, những buổi tập của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia 1 Hà Nội hay Trung tâm đào tạo trẻ VFF càng yêu cầu phải nghiêm túc, với giáo án thể lực chuyên biệt được đánh giá là nặng. Lần đầu tiên có cơ hội được làm việc với một chuyên gia thể lực nước ngoài Kiều Trinh, Tuyết Dung... và các đồng đội sau khoảng thời gian bỡ ngỡ ban đầu đã dần bắt nhịp được với khối lượng tập luyện được đưa ra và tự cảm nhận thấy cơ thể mình dần khỏe lên như thừa nhận của tiền vệ Tuyết Dung.

Hơn ai hết, các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những cô gái đá bóng đã xác định được nhiệm vụ của mình trong năm 2018, đó là giải vô địch châu Á từ 7 đến 22/4 tại Jordan với giấc mơ nằm trong Top 5 để giành quyền tham dự World Cup vào năm tới hay giải vô địch Đông Nam Á vào trung tuần tháng 6. Chính vì thế, những khoảng thời gian nghỉ ngơi với họ không có nhiều, tự bản thân mỗi cầu thủ cũng biết mình phải làm gì để có thể hoàn thành được nhiệm vụ, theo kịp yêu cầu mà BHL đề ra cả trong tập luyện lẫn khi thi đấu.

Ngày 8/3, trong khi các chị em ở các ngành nghề khác được tận hưởng hạnh phúc bên gia đình, người thân, bạn bè thì với những cầu thủ nữ, việc tập luyện vẫn được đặt lên hàng đầu. Tất nhiên, với một HLV gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm như Mai Đức Chung thì ông luôn có cách làm liệu pháp tâm lý với các học trò, quan tâm, động viên, hỏi han họ thường xuyên chứ không chỉ trong những dịp kỷ niệm đặc biệt như Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có những lời chúc ý nghĩa và có thể là phần quà nhỏ động viên các cầu thủ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến các cô gái đá bóng của Việt Nam cảm thấy được quan tâm, động viên, chia sẻ. Cùng với nguồn động viên, cổ vũ từ phía người hâm mộ, đó cũng là động lực để các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam tự tin, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, chinh phục những mục tiêu mới trên con đường sự nghiệp quần đùi, áo số mà họ đã chọn, nhằm mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung.

FIFA quan tâm bóng đá nữ Việt Nam

FIFA quan tâm bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 27/2, bà Belinda Wilson, chuyên gia bóng đá nữ FIFA đã có mặt tại Việt Nam và chính thức khởi động chương trình làm việc với VFF về dự án của LĐ bóng đá thế giới...

Mới 14/2 xong, giờ đã đến 8/3 và với các cầu thủ nữ, cho dù có là ngày kỷ niệm dành riêng cho phái yếu họ cũng không bao giờ cho phép mình được quên nhiệm vụ. Cầu thủ nữ cũng là phái yếu, như bất cứ người phụ nữ nào khác, họ cũng cần được quan tâm, chiều chuộng, thích được khen, nhận món quà từ phái mạnh, người đàn ông của riêng mình. Tuy nhiên, ngay cả khi không được ưu đãi như thế, thậm chí bị ai đó lãng quên thì với cầu thủ nữ cũng không vấn đề gì. Giữa họ, ngoài tinh thần đồng đội còn có tình chị em của những người sinh hoạt, tập luyện với nhau quanh năm, gắn bó như người thân trong gia đình. Vậy còn gì để không chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng.

8/3 với cầu thủ nữ nói riêng, VĐV thể thao nói chung là thế, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy tình cảm. Họ chỉ mong nhận được sự quan tâm của xã hội nhiều hơn!

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN