TTVH Online

16h00 ngày 27/2, FLC Thanh Hóa - Yangon United: Không ngán chủ nhà

27/02/2018 05:55 GMT+7

Làm khách trên đất Myanmar nhưng với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, HLV Marian Cuchiaroni Mihail và các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã sẵn sàng vượt qua thử thách lớn này.

(Thethaovanhoa.vn) - Làm khách trên đất Myanmar nhưng với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm cao, HLV Marian Cuchiaroni Mihail và các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã sẵn sàng vượt qua thử thách lớn này.

“Yangon United hiện đang dẫn đầu giải vô địch Myanmar với thành tích khá đáng nể 5 thắng, 1 hòa và họ cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất ở giải quốc nội. Việc họ dễ dàng đánh bại đối thủ mạnh Bali United đến từ Indonesia với tỷ số 3-1 ở trận đấu đầu tiên càng cho thấy Yangon United là một trong những đội mạnh nhất ở bảng G AFC Cup này.

Chúng tôi chắc chắn sẽ có một trận đấu đầy khó khăn, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Tuy vậy, với tâm lý khá thoải mái, sự chuẩn bị tốt nhất cùng sự thận trọng nhất định, FLC Thanh Hóa sẵn sàng hướng tới một chiến thắng”, HLV Marian Cuchiaroni Mihail đã cho biết như vậy trước khi lên đường sang Myanmar.

Vì sao FLC Thanh Hóa cho XSKT Cần Thơ mượn học trò cưng của HLV Miura?

Vì sao FLC Thanh Hóa cho XSKT Cần Thơ mượn học trò cưng của HLV Miura?

Khó cạnh tranh vị trí tại CLB FLC Thanh Hóa, tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng đã được đội bóng xứ Thanh đồng ý cho chuyển tới chơi cho XSKT Cần Thơ dưới dạng hợp đồng cho mượn tại mùa giải 2018.

Sự thận trọng của HLV Marian Cuchiaroni Mihail là hoàn toàn có cơ sở khi Yangon United là đội bóng dầy dạn kinh nghiệm tại AFC Cup. Họ là “khách quen” của giải đấu này từ năm 2012, từng 2 lần liên tiếp lọt vào vòng 1/16 vào các năm 2013 và 2014.

Trong đội hình của Yangon United có 6 tuyển thủ quốc gia Myanmar và các cầu thủ ngoại chất lượng. Đội bóng Myanmar còn gây ấn tượng mạnh khi thắng đậm Bali United của Indonesia 3-1 trong trận đấu đầu tiên. Rõ ràng, đây là dối thủ đáng gờm của FLC Thanh Hóa ở loạt trận thứ 2 vòng bảng AFC Cup.

Chú thích ảnh
FLC Thanh Hóa (áo vàng) đã có chiến thắng đầu tay ở AFC Cup. Ảnh: CTV

Trận đấu trên sân vận động quốc gia Thuwunna cũng sẽ là cuộc chiến để phân định ngôi đầu bảng khi cả chủ nhà Yangon United và FLC Thanh Hóa đều đã có 1 trận thắng.

FLC Thanh Hóa đã tập trung trở lại từ ngày mồng 6 Tết (tức ngày 21/2) để chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu ở vòng bảng AFC Cup gặp Yangon United (ngày 27/2) và Bali United (ngày 7/3).

Các học trò của HLV Marian Cuchiaroni Mihail đã có những ngày tập luyện rất tích cực, khẩn trương và nghiêm túc. Ngày 26/2, toàn đội đã đặt chân lên đất Myanmar và đã có buổi tập nhẹ, làm quen với sân vận động quốc Thuwunna ở TP Yangon vào buổi chiều.

Chú thích ảnh
Đội hình FLC Thanh Hóa ở AFC Cup. Ảnh: CTV

Trước chuyến làm khách này, FLC Thanh Hóa đã chia tay tiền vệ Hữu Dũng (cho XSKT Cần Thơ mượn). Ngoài ra, không có trường hợp nào chấn thương hay treo giò nào khác.

Đội bóng xứ Thanh sẽ vẫn có nhưng tinh binh tốt nhất của mình với Omar, Karube, Ofere, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Minh Tùng, Van Bakel, Đình Tùng và đặc biệt là vị trí số 1 trong khung gỗ - thủ thành “quốc dân” Bùi Tiến Dũng.

“Điều trọng nhất với FLC Thanh Hóa là sự tập trung, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cho mục tiêu giành chiến thắng dù chuyến làm khách này đầy thử thách”, đội trưởng Pape Omar cho biết”.

Lịch thi đấu ngày 27/2 (sân Youth Training Centre, Yangon)

16h00  Yangon United – FLC Thanh Hóa

Xếp hạng tạm thời bảng G

 

Chú thích ảnh

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN