TTVH Online

Chưa hết cay cú, Guardiola chê bai nghiệp cầm quân của Gary Neville

10/02/2018 18:18 GMT+7

Pep Guardiola tiếp tục công kích Gary Neville, chọc tức bình luận viên của đài Sky TV khi nhắc đến nghiệp cầm quân ngắn ngủi củ ông tại Valencia.

(Thethaovanhoa.vn)- Pep Guardiola tiếp tục công kích Gary Neville, chọc tức bình luận viên của đài Sky TV khi nhắc đến nghiệp cầm quân ngắn ngủi củ ông tại Valencia.

Vòng 26 Premier League, Man City gây sốc khi bị Burnley cầm hoà 1-1. Trên ghế bình luận của đài Sky TV, Gary Neville đã chỉ trích Pep Guardiola khi chỉ điền tên 6 cầu thủ vào danh sách dự bị thay vì 7 như thông thường. Gary Neville đã gọi quyết định này như một “trò hề”, nói rằng việc để trống 1 vị trí trên ghế dự bị có thể khiến những cầu thủ trẻ tổn thương. "Tôi nghĩ đó là một trò hề, một trò hề thực sự”, Neville phát biểu. "Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng các học viên và HLV đội trẻ của Man City sẽ thực sự chán nản vì quyết định này. Đảm bảo với các bạn”.

Chú thích ảnh
Guardiola chỉ chọn 6 cầu thủ dự bị trận gặp Burnley thay vì 7 như thông thường

Ở cuộc họp báo sau đó, Pep Guardiola đã lên tiếng giải thích. Pep nói ông không có nhiều lựa chọn bởi David Silva, Benjamin Mendy, Fabian Delph, John Stones, Gabriel Jesus, Leroy Sane và Phil Foden đều gặp chấn thương. Trong khi đó, các thành viên của đội U23 và U18 Man City vừa thi đấu trước khi The Citizens làm khách tới sân Burnley. “Chúng tôi không có bất kỳ cầu thủ nào cả”, Guardiola giải thích. “Tôi muốn có đủ 18 cầu thủ nhưng họ đều bị chấn thương. Tôi có thể gọi 1 cầu thủ trong đội hai nhưng họ vừa thi đấu vào thứ Sáu và sẽ là lựa chọn ưu tiên sau Yaya Toure hoặc Oleksandr Zinchenko. Vì vậy, chúng tôi quyết định không gọi họ”.

Chú thích ảnh
Gary Neville đã chỉ trích kịch liệt quyết định của Guardiola

Trước trận đối đầu Leicester City ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh, Guardiola một lần nữa nhắc lại chuyện này. Dường như HLV Man City vẫn chưa hết cay cú với Neville. "Anh chàng đó, bình luận viên, anh ta phải biết công việc của tôi rất nghiêm túc. Đó không phải là trò đùa, chưa bao giờ là trò đùa. Đó là công việc nghiêm túc. Anh ta nên biết điều đó bởi anh ta từng là HLV, dù là trong thời gian ngắn ngủi. Tất nhiên, bình luận viên có thể nói gì họ muốn nhưng tôi là người ra quyết định. Trận gặp Leicester City chúng tôi sẽ có đủ 18 cầu thủ trong đội hình. Gary Neville có thể hài lòng. Tôi cũng vậy".

Guardiola cũng nhấn mạnh lại rằng ông thực sự không có đủ cầu thủ và không thể gọi viện trợ từ đội trẻ. "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm vậy bởi tất cả cầu thủ đều bị thương, tin tôi đi. David Silva và John Stones không đủ thể lực. David có tập luyện với toàn đội vào chiều thứ Sáu nhưng trong lúc tập cậu ấy bảo vẫn chưa sẵn sàng. Tôi lập tức tới gặp đội dự bị nhưng khi đó họ đang đối đầu với Swansea. Đó là lý do tôi không gọi thêm người. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của tôi và cũng là một ngoại lệ".

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

Chuyển nhượng mùa Đông: Mourinho chiến thắng, Pep Guardiola là kẻ thất bại

TTCN mùa Đông ở Premier League đã đóng cửa. Jose Mourinho, Pep Guardiola, Arsene Wenger và Antonio Conte, ai mới là người chiến thắng và ai là kẻ thất bại trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua?

Khi được hỏi liệu có lặp lại quyết định gây tranh cãi trên một lần nữa, Guardiola nói: "Tôi không biết. Quản lý đội bóng không phải là cuốn sách để lúc nào bạn cũng làm theo chỉ dẫn. Đôi lúc tôi nói với cầu thủ theo cách này nhưng đôi lúc lại theo cách khác. HLV nào cũng như vậy cả".

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN