TTVH Online

Tình yêu U23 Việt Nam là mẫu số chung

06/02/2018 06:29 GMT+7

Sự kiện U23 Việt Nam được chào đón quá nồng nhiệt ở sân Thống Nhất cho thấy tình cảm của người yêu bóng đá thành phố dành cho thầy trò ông Park không khác gì người hâm mộ khắp mọi miền Tổ quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện U23 Việt Nam được chào đón quá nồng nhiệt ở sân Thống Nhất cho thấy tình cảm của người yêu bóng đá thành phố dành cho thầy trò ông Park không khác gì người hâm mộ khắp mọi miền Tổ quốc.

Tình yêu bóng đá có thừa trong mỗi người dân

Xin mượn lời bà Cao Thị Ngọc Dung (Tổng giám đốc PNJ), một Mạnh Thường Quân đã trao tặng khoảng 3 tỷ đồng từ 31 tấm HCV "xịn" cho U23 Việt Nam trong sự kiện giao lưu ở TP.HCM để nói thay lời của nhiều CĐV lâu nay vốn không mấy quan tâm đến môn thể thao vua: “Tôi cũng như bao triệu triệu người Việt Nam đều tin rằng “Các chàng trai U23 của chúng ta chỉ thua 1 trận đấu nhưng đã thắng triệu triệu lòng dân”. Tôi cũng như rất nhiều người trước nay đều coi bóng đá là “Người lạ ơi”, nhưng chính tinh thần bất khuất của các chàng trai U23 đã “cảm hóa” chúng tôi đến với bóng đá, buộc chúng tôi phải xem họ đá, tôi đã tổ chức cho hàng nghìn nhân viên công ty cùng xem tập trung trận chung kết, đã quyết định trao thưởng bộ huy chương “Niềm tin vàng” cho toàn bộ đội tuyển dù bất luận kết quả thế nào".

Bà Dung cho biết một thông điệp từ U23 đã lay động bản thân mình: Phải có niềm tin. "Thành quả và thái độ chơi bóng của U23 Việt Nam là một “định nghĩa” cụ thể mà cũng bao quát nhất để chúng ta hiểu thế nào là niềm tin. Các bạn đã chiến đấu, đã lăn xả, đã từng giây từng phút chống chọi với những người khổng lồ, cũng chỉ vì một niềm tin khát khao chiến thắng cho Việt Nam và cho chính các bạn. Đây là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất cho giới trẻ Việt Nam hôm nay tin về một tinh thần, ý chí quật cườn g của dân tộc Việt Nam. Những điều mà trước nay giới trẻ chỉ được học qua lịch sử, sách vở thì giờ đây đã được nhìn thấy, được học từ những chiến binh U23 Việt Nam".

Theo bà Dung, chiến thắng của U23 Việt Nam đã thức tỉnh và truyền cảm hứng cho một bộ phận không nhỏ bạn trẻ Việt Nam đang để “ngủ quên” trọng trách, sứ mệnh của mình với bản thân, với gia đình và đất nước. HLV Park Hang Seo đã truyền niềm tin cho các cầu thủ của mình: “Tại sao chúng ta phải cúi đầu. Chúng ta không phải cúi đầu, chúng ta đã cố hết sức”, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua và làm nên kỳ tích.

Và nỗi niềm của bóng đá Sài Gòn…

Sự kiện U23 Việt Nam thôi thúc lãnh đạo TP.HCM thực hiện điều chưa có tiền lệ dù giải đấu đã khép lại khá lâu: Tổ chức một buổi đón tiếp hoành tráng để ghi nhận công lao những người hùng. Các Mạnh Thường Quân không ngần ngại tặng thưởng một số tiền rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo dịp này. Tuy nhiên với nhiều người, buổi lễ không ít vết sạn và trở thành nỗi băn khoăn đối với người yêu bóng đá Sài thành xưa nay.

Chỉ đề cập đến vấn đề chuyên môn, thành công của U23 Việt Nam lần này không có nhiều sự đóng góp từ một địa phương từng được xem là cái nôi của bóng đá nước nhà. Không kể Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm và trợ lý số 2 Lư Đình Tuấn, cái tên góp mặt trong đội hình chính: Trần Đình Trọng là người của bầu Hiển. Và từ mùa giải tới cùng với việc CLB Sài Gòn chuyển chủ sở hữu, Đình Trọng được HLV Tài Em cho biết có thể sẽ không chơi cho đội bóng ở mùa giải năm nay.

U23 Việt Nam thành công: Đừng lấy Thái Lan làm khuôn mẫu

U23 Việt Nam thành công: Đừng lấy Thái Lan làm khuôn mẫu

Những kỳ tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 và U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017, được xem là tiền đề để người hâm mộ nước nhà có thể kỳ vọng bóng đá Việt đang nắm trong tay cơ hội “vượt mặt” người Thái.

Lật lại chuyện bóng đá TP.HCM sẽ như câu chuyện dài không có hồi kết. Cái khó hiểu đặt ra cho những người có tâm thực sự với bóng đá Sài Gòn chính là làm sao ngăn được đà tụt dốc không phanh kéo dài từ năm này sang năm khác. Không cần ví dụ xa, chỉ nhìn đội bóng được xem như “con ruột” của bóng đá thành phố mất 7 năm mới trở lại giải đấu cao nhất, bóng đá TP.HCM trở thành vùng trắng trên bản đồ V-League hay các ông bầu từ nơi khác đến rồi “bỏ của chạy lấy người”. Biết bao cuộc vận động kêu gọi các ông bầu chung tay làm bóng đá tử tế, vực dậy nền bóng đá hào hùng nơi đây đã trở thành vô nghĩa. Ít người buồn nghĩ rằng chỉ cần các doanh nghiệp mỗi năm bỏ ra một khoản thưởng tương tự như cho tập thể U23 Việt Nam, chắc chắn bóng đá Sài thành không đến mức lụi tàn. Và người dân thành phố sẽ không được chờ lâu đến thế để được sống trong bầu không khí phấn khích.

U23 Việt Nam mừng công lớn ở đất phương Nam, cũng là lời nhắn nhủ với người làm bóng đá địa phương nơi đây. Tại nơi này có đủ thế và lực để duy trì không khí bóng đá hào hùng thủa trước. Hay nói khác đi, thành phố có thể tự tạo ra những người hùng để tôn vinh thay vì phải mang tiếng “ăn theo”.

Hy vọng U23 Việt Nam sẽ không ngủ quên trên men say chiến thắng, như cách bóng đá Sài thành từng trải qua, để giờ này phải sống với quá khứ nhiều hoài niệm đẹp.

1. U23 Việt Nam là tập thể thể thao duy nhất từ trước đến nay được UBND TP.HCM tổ chức hẳn một buổi lễ mừng công trên sân Thống Nhất.

2. Mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 là Asian Games 2018 tổ chức tại Indonesia và AFF Cup. Các cầu thủ U23 Việt Nam vừa tạo kỳ tích ở VCK U23 châu Á sẽ là nòng cốt tham dự 2 giải đấu đó.

20. Khoảng 20 tỷ đồng là con số ước tính mà U23 Việt Nam được tặng thưởng (gồm tiền và hiện vật) từ các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn TP.HCM sau buổi giao lưu vừa qua.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN