TTVH Online

M.U thua Tottenham không phải là thảm họa, đừng vội quay lưng với Mourinho

02/02/2018 18:43 GMT+7

Trong mùa giải thứ 3 liên tiếp, Tottenham đã đánh bại M.U trên sân nhà. Việc tân binh Alexis Sanchez góp mặt trong đội hình lần này cũng không giúp M.U có được kết quả khá hơn trước Spurs.

(Thethaovanhoa.vn)- Trong mùa giải thứ 3 liên tiếp, Tottenham đã đánh bại M.U trên sân nhà. Việc tân binh Alexis Sanchez góp mặt trong đội hình lần này cũng không giúp M.U có được kết quả khá hơn trước Spurs.

M.U hiếm khi thua các trận đấu dưới thời Jose Mourinho. Cho đến thời điểm này, họ chỉ mới thất bại 7 trong tổng số 37 trận. 6 trận trong số đó, M.U thua với cách biệt tối thiểu 0-1. Thất bại 0-2 trước Tottenham vừa qua là lần duy nhất M.U để thủng lưới hơn 1 bàn trong 87 trận cầu.

Trận này, các ngôi sao của M.U đều chơi không được tốt. Paul Pogba bị rút ra nhường chỗ cho Juan Mata sau 62 phút thi đấu. Romelu Lukaku và Nemanja Matic cũng chẳng khá hơn. Mùa này, rất hiếm khi trong một trận đấu của M.U, cả Matic và Pogba đều chơi tệ, kiểm soát bóng quá ít. Tân binh Alexis Sanchez, người được chú ý nhất trận cầu, đã không tạo được dấu ấn.

Chú thích ảnh
M.U bị thủng lưới ngay giây thứ 11

M.U mắc sai lầm trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. 10 giây sau khi bóng lăn, lưới De Gea đã rung lên. Mọi chuyện tiếp tục tồi tệ hơn sau đó, khi hàng công M.U chỉ có 2 cú sút hướng đúng mục tiêu và sai lầm của Phil Jones khiến Quỷ đỏ hứng chịu thêm 1 bàn thua nữa. Mourinho đã giận dữ chỉ ra 4 sai lầm của các học trò trong đó có việc không tạo đủ áp lực lên Tottenham. Người hâm mộ cũng thất vọng với những gì diễn ra ở Wembley.

Chú thích ảnh
Phil Jones mắc sai lầm chết người

Dù vậy, cần xét đến bối cảnh khi chỉ trích thầy trò Mourinho. Tottenham đã kết thúc mùa trước với 17 điểm hơn M.U. Sau 25 trận mùa này, M.U đã hơn Spurs 5 điểm. Hơn nữa, Tottenham thời điểm bây giờ ấn tượng hơn nhiều. Họ đủ sức mạnh để đánh bại Real Madrid để dẫn đầu bảng đấu ở Champions League với những đối thủ là nhà ĐKVĐ giải đấu, Dortmund và Apoel Nicosia. Đã xa rồi thời các cầu thủ M.U đứng trong phòng thay đồ, mỉa mai đối thủ kiểu như: "Anh em, chỉ là Tottenham thôi mà".

Chú thích ảnh
Sanchez không tạo được dấu ấn

Mourinho đã giành 2 danh hiệu mùa trước. Trong khi đó Pochettino dù đang làm rất tốt công việc ở Tottenham nhưng vẫn chưa đem về vinh quang nào. Harry Kane, Mousa Dembele, Christian Eriksen và Jan Vertonghen đáng được ca ngợi bởi sự vượt trội hoàn toàn so với cầu thủ đối phương. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là 1 trận cầu. Trước đó, M.U thắng 5 trận mà không thủng lưới bàn nào. Còn Tottenham, trước khi đả bại M.U, đã bị đội bóng hạng 4 Newport County cầm hòa 1-1 ở FA Cup.

Chú thích ảnh
Pogba chơi tệ và phải rời sân sớm

M.U vẫn đang trong quá trình chuyển đổi với những sự cải thiện cần thiết. Người dẫn dắt quá trình đó là Mourinho và fan Quỷ đỏ vẫn tiếp tục ủng hộ ông. Tottenham đã hay hơn về mặt chiến thuật nhưng Mourinho không thể bị buộc tội vì thiếu tham vọng tấn công với đội hình mà ông tung ra sân. Chỉ đơn giản là nó không hiệu quả và những quyết định thay người của Mourinho cũng không ngăn chặn được 1 ngày thiếu may mắn. Phil Jones phản lưới trước sự bất lực của De Gea. Marouane Fellaini vào sân được 7 phút đã phải đi ra vì chấn thương đầu gối...

Vì sao có Sanchez, M.U vẫn thua Tottenham?

Vì sao có Sanchez, M.U vẫn thua Tottenham?

Có thể nói, Tottenham đã dạy cho M.U một bài học về lối chơi tập thể sau trận thắng 2-0 vừa qua tại sân Wembley.

Dẫu sao, M.U vẫn đang ở vị trí tốt hơn 2 năm trước. Nhưng vẫn có những câu hỏi Mourinho cần trả lời. Vị trí tốt nhất của Pogba là đâu? Tại sao không có cầu thủ nào áp sát Eriksen? Tại sao M.U luôn thua mỗi khi làm khách tới sân Tottenham. Tại sao Smalling và Jones, 2 hậu vệ kinh nghiệm đá cặp ở cả CLB lẫn ĐTQG, lại chơi như thể vừa phối hợp lần đầu tiên...

K.Đ
Lược dịch theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN