TTVH Online

BTV Quang Minh với U23 Việt Nam: ‘24h của tình yêu và những giọt nước mắt’

28/01/2018 22:45 GMT+7

BTV Quang Minh chia sẻ hành trình “24h của tình yêu và những giọt nước mắt” ghi lại những cảm xúc trong 24h anh tác nghiệp ở Thường Châu.

(Thethaovanhoa.vn) – BTV Quang Minh chia sẻ hành trình “24h của tình yêu và những giọt nước mắt” ghi lại những cảm xúc trong 24h anh tác nghiệp ở Thường Châu.

BTV Trần Quang Minh đã đến Thường Châu (Trung Quốc) để theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Anh đã livestream toàn bộ không khí trước, trong và sau trận chung kết U23 châu Á 2018 để khán giả trong nước theo dõi.

Trên trang cá nhân, anh vừa chia sẻ: “Hành trình 24h của tình yêu và những giọt nước mắt” ghi lại công việc và cảm xúc của anh trong 24h ở Thường Châu:

"3h sáng ngày 27/1/2018. Tôi tỉnh giấc, sửa soạn qua loa trang phục nhưng lại rất kĩ lưỡng với những món đồ công nghệ, kĩ lưỡng cho một hành trình trước mắt với những thách thức về nghề, thách thức về thời tiết đã được dự báo rắng: rất xấu và khắc nghiệt, với những rủi ro vì rất nhiều tình huống khách quan có thể xảy đến.

4h sáng lên đường ra sân bay Nội Bài. Có vẻ hơi sớm vì chỉ thấy lác đác vài cổ động viên đang thay trang phục áo mang hình quốc kỳ. Nhưng chỉ gần đến giờ lên máy bay, áng chừng CĐV đã vài trăm và còn hơn thế nữa.

Chú thích ảnh
BTV Trần Quang Minh ở Thường Châu (Trung Quốc)

Chuyến bay đặc biết nhất trong lịch sử ngành Hàng không Việt Nam chỉ chuyên chở CĐV đến với thành phố Thường Châu - Trung Quốc để cổ vũ cho trận chung kết cup U23 châu Á giữa 2 đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzebekistan.

Khi máy bay chuẩn bị lăn bánh, được phép của Ban lãnh đạo tổng công ty HKVN, của cơ trưởng và các tiếp viên, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã tổ chức hát Quốc ca để cất cánh, mang theo bao nhiêu niềm tin và tình yêu của người hâm mộ đến với trận bóng này.

Hạ cánh xuống thành phố Thường Châu. Một màu trắng xoá của tuyết đã làm chúng tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Thay vì muốn xuống chơi đùa và ghi lại kỉ niệm đẹp với tuyết trắng thì dấy lên nỗi lo ngại cho sức khoẻ, cho những rào cản về kĩ thuật, cho rủi ro khi cũng là lần đầu tiên các cầu thủ sẽ thi đấu trong mưa tuyết, trong khi với đội đối thủ thì không xa lạ gì với thời tiết này.

Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc tại Thường Châu

Tôi thì luôn lo lắng từ khi nhận nhiệm vụ sẽ truyền tải trực tuyến những hình ảnh độc quyền của VTV6 về không khí của CĐV trên sân. Trung Quốc kiên quyết chặn mạng xã hội bên ngoài, vì thế gây không ít khó khăn cho các đoàn quốc tế tham gia giải đấu. Chúng tôi đã lường trước khó khăn này nên đã chuẩn bị kĩ lưỡng. 4 điện thoại đồng bộ, 1 bộ máy ảnh full ống kính. 3 cục sạc pin dự phòng. 2 bộ phát tín hiệu sim cloud của công ty DV viễn thông Việt Nhật để kết nối internet toàn cầu. Hành trang đầy đủ cho tác nghiệp thời đại Thế hệ số. Gọi nôm na là súng đạn giắt quanh người để bước vào sân vận động Olympic Thường Châu.

Tuyết ngày một dày, phủ trắng sân, dù tôi đã mặc rất ấm, quấn rất kín nhưng cũng không tránh khỏi tê buốt tay chân. Thao tác trên điện thoại cũng vô cùng khó khăn vì độ ẩm và băng giá, tay cóng lạnh nên việc soạn thảo caption cũng trở nên khó khăn hơn lúc nào hết.

Chú thích ảnh
BTV Quang Minh: "Tất cả là vì chúng tôi yêu đất nước này"

Vận động. Phải vận động liên tục. Chúng tôi lao vào quay, chụp, phỏng vấn. Nhận được thêm động lực cực kì lớn từ khán giả truyền hình và cộng động khi nhìn con số “view” cao ngất ngây lên đến cả triệu lượt xem chỉ trong ít phút lại càng thúc đẩy tôi lao theo đam mê và nhiệt huyết của CĐV trên sân.

Không cần nói đến tỷ số của trận đấu. Nhiều cầu thủ đã bật khóc khi lỡ tuột mất chiếc cúp vô địch, nhưng nhiều ngày nay chúng ta đã coi các tuyển thủ U23 Việt Nam là những nhà vô địch rồi. Dù thua, CĐV trên sân vẫn chúc mừng, reo hò gọi tên từng cầu thủ và hô vang Việt Nam - Hồ Chí Minh...

Lại là lần đầu tiên, chúng ta thua trận bóng mà không hề thất vọng. Hi vọng còn dâng cao hơn khi chúng ta hoàn toàn có niềm tin mãnh liệt vào những giải đấu quốc tế lớn, giải toàn cầu.

Cho đến lúc này tôi mới chợt nhận ra các ngón chân, tay tê cứng, đóng băng vì thấm mưa tuyết và giá rét. Thở cũng khó chứ đừng nói đến vận động mạnh. Vậy nên phải nói các tuyển thủ của chúng ta đã có một trận khổ đấu tuyệt vời.

Đúng lịch trình, chúng tôi trở lại máy bay, cũng phải mất hơn 1h đồng hồ để kĩ thuật viên hàng không làm nhiệm vụ “rã đông” cho cánh máy bay, tuyết phủ trắng máy bay nên có vẻ như nó ảnh hưởng đến việc cất cánh…

Và rồi chúng tôi cũng chia tay Thường Châu với những kỉ niệm vui, buồn. Khép lại một cuộc hành trình 24h đồng hồ với quá nhiều cảm xúc và đáng nhớ vì khi tôi trở về nhà thì đồng hồ cũng đã chỉ sang gần 4h sáng rồi.

Thật tuyệt vời khi được sống trong những ngày qua với tình yêu bóng đá, tình cảm của người hâm mộ dành cho các tuyển thủ U23 Việt Nam, thật tuyệt vời để tạm quên đi những vất vả, ồn ã của cuộc sống và xã hội.

Tất cả là vì chúng tôi yêu đất nước này".

“Quá tuyệt vời và thật cảm xúc anh à”, “Quá tuyệt vời anh ạ”, “Các em ấy càng tuyệt giữa thời tiết khắc nghiệt”, “Tuyệt vời lắm anh ạ”, “Anh làm tốt lắm! Cảm ơn anh”… đó là những lời khen người hâm mộ dành cho BTV Quang Minh.

Facebook Lan Phương Nguyễn bình luận: “Cám ơn U23 Việt Nam và các anh phóng viên VTV đã cho người hâm mộ bóng đã có những khoảnh khắc tuyệt vời”. “Cảm ơn các anh đã thay mặt những cổ động viên quê nhà đem niềm tin đến cho các em, chắc rằng đó cũng là động lực lớn để các em hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ vinh quang này. Một giải đấu quá nhiều nụ cười và nước mắt. Yêu U23” – một khán giả khác bình luận.

Hoàng Bách từ Thường Châu nói hộ tâm sự fan Việt về U23 Việt Nam

Hoàng Bách từ Thường Châu nói hộ tâm sự fan Việt về U23 Việt Nam

Nam ca sĩ Hoàng Bách viết, cảm ơn U23 thế hệ 2018, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì một hành trình tuyệt đẹp cho tất cả chúng ta, cảm ơn vì tất cả.

Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN