TTVH Online

QUAN ĐIỂM: Người Hàn Quốc thật sai lầm khi đánh giá thấp Lương Xuân Trường

24/01/2018 07:50 GMT+7

Gangwon FC, CLB bóng đá mà Lương Xuân Trường từng thi đấu nói cũng như toàn thể K-League nói chung, hẳn sẽ vô cùng tiếc nuối khi đã không để anh ra sân thường xuyên hơn. Họ đã lãng phí một tài năng đáng trân trọng.

(Thethaovanhoa.vn) – Gangwon FC, CLB bóng đá mà Lương Xuân Trường từng thi đấu nói riêng, và toàn thể K-League nói chung, hẳn sẽ vô cùng tiếc nuối khi đã không để anh ra sân thường xuyên hơn. Họ đã lãng phí một tài năng đáng trân trọng.

Một bài viết của cây bút John Duerden, viết trên tờ Fox Sports, viết vào thời điểm trước khi trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và Qatar diễn ra.

Các giải đấu quốc tế đôi khi là cơ hội để các cầu thủ trả thù trong những cuộc đối đầu giữa các ĐTQG. Người Anh không thể quên được bàn thắng của Helder Postiga cho Bồ Đào Nha, bàn thắng đã khiến họ không thể giành quyền vào vòng Bán kết tại EURO 2004, ngay cả khi cầu thủ này phải trải qua một mùa giải ảm đạm trong màu áo Tottenham.

Có thể, và rất có thể mà thôi, Lương Xuân Trường cũng sẽ làm điều tương tự cho ĐT U23 Việt Nam trước 23 Hàn Quốc (thực tế, đại diện xứ Kim chi không có cơ hội này khi thảm bại U23 Uzbekistan 1-4 ở bán kết), và nâng cao danh hiệu vô địch trước sự tiếc nuối của đất nước nơi anh thi đấu ở cấp CLB.

Chú thích ảnh
Xuân Trường là một cầu thủ tài năng (Ảnh: Tuân Phạm)

OK, và có vẻ như còn quá sớm để nói, khi mà cả hai trận Bán kết vẫn chưa diễn ra. Việt Nam phải thắng Qatar, còn Hàn Quốc cũng sẽ phải đánh bại Uzbekistan, nhưng đó là điều mà mọi người hâm mộ đều mong muốn, và ngay cả chính tiền vệ này cũng như vậy.

Việc ĐT Việt Nam lọt vào vòng Bán kết đã làm cho toàn thể người dân của đất nước họ thổn thức, nhưng trên thực tế, thủ quân 22 tuổi này cũng chính là nguồn cảm hứng để khiến cho việc đó không trở nên quá bất ngờ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi lọt vào Chung kết (Ảnh: Tuân Phạm)

Xuân Trường là một cầu thủ tài năng, chất lượng. Một cầu thủ với tầm nhìn và nhận thức, khả năng đọc trước tình huống tốt hơn so với người khác. Anh ấy cũng là một người đội trưởng mẫu mực, xứng đáng để HLV Park Hang Seo đặt trọn niềm tin.

Không giống như nhiều cầu thủ người Việt, Xuân Trường thi đấu cho một CLB nước ngoài, và cụ thể ở đây, là Hàn Quốc. Đây là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, và sẽ là một thách thức khi ở đây.

Anh ấy chơi đủ tốt để đá ở K-League, nhưng ở mùa bóng đầu tiên ở Incheon và mùa thứ hai ở Gangwon, anh ấy không được ra sân thường xuyên. Anh ấy nói, ở đây có thành kiến với các cầu thủ của khu vực Đông Nam Á. Có vẻ như điều đó là đúng, đặc biệt với nhưng thế hệ HLV cũng ở Hàn Quốc, khi họ còn chẳng biết các nhóm nhạc như SNSD hay BTS là ai.

Ai có thể đoán được, Xuân Trường sẽ ra sao, nếu như anh được thi đấu và cọ xát thường xuyên hơn trong thời gian còn ở K-League? Ai mà biết được, anh ấy sẽ còn có thể xuất sắc đến mức nào khi nhận được sự dìu dắt của những HLV giỏi, tin tưởng và đánh giá cao vào tài năng của anh? Thời gian Xuân Trường ở Hàn Quốc không hẳn chỉ là lãng phí, nhưng nó có thể tốt hơn như thế.

U23 Việt Nam được tin sẽ giành chức vô địch như Hy Lạp ở EURO 2004

U23 Việt Nam được tin sẽ giành chức vô địch như Hy Lạp ở EURO 2004

Các CĐV Việt Nam tin rằng U23 Việt Nam sẽ noi gương đội tuyển Hy Lạp ở EURO 2004 để giành chức vô địch U23 châu Á 2018.

Thật khó mà có thể chống lại được thành kiến này, nhưng giải đấu đã chứng minh cho những người còn hoài nghi ở đất nước Hàn Quốc, rằng vẫn còn những tài năng với đầy nhiệt huyết và cống hiến ở Việt Nam và Malaysia. Hàn Quốc, rất hiếm khi trong thời đại bóng đá hiện tại, gặp phải khó khăn đến từ các đội bóng tại Đông Nam Á.

Mọi thứ sẽ thuyết phục hơn, nếu như Xuân Trường cùng ĐT U23 Việt Nam cùng nhau giành chiến thắng trước Qatar đầy tài năng ở trận Bán kết (trên thực tế, họ đã làm được) và sau đó là nhận được sự thu hút từ truyền thông Hàn Quốc (nếu Hàn Quốc thắng Uzbekistan – và hiện tại, họ đã không làm được) ở trận Chung kết.

Nhưng tốt hơn hết, là Xuân Trương nên tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới. Hai mùa giải với quá nửa thời gian trên băng ghế dự bị là quá đủ. Giải đấu này, không chỉ là cơ hội để Việt nam thể hiện rằng, họ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Á, mà còn là cơ hội để cho chàng thủ lĩnh của đội U23 này chứng minh được rằng, anh là một ngôi sao hàng đầu trong khu vực.

Và nếu như một đôi tay của Đông Nam Á được chạm tay vào chiếc cúp vô địch, sẽ thật đáng quý và nhiều ý nghĩa. Và sẽ thật trớ trêu, nếu như Xuân Trường là người cầm chiếc cúp ấy, sau trận Chung kết với Hàn Quốc, truyền tay nhau và trao cho HLV Park Hang Seo.

Sẽ thật mỉa mai biết bao, vì chỉ ở Việt Nam, Xuân Trường mới tìm thấy một HLV người Hàn Quốc dám đặt trọn niềm tin vào nơi anh. Ông Park là một HLV Hàn Quốc đúng nghĩa, rất cổ điển, nhưng là một fan lớn của người đội trưởng của mình. Hai thầy trò đã ôm nhau và khóc, sau chiến thắng trước Iraq.

Có lẽ, lần tới khi ôm nhau, HLV Park sẽ thì thầm vào tai Xuân Trường rằng, đã tới lúc anh cần phỉa tìm một điểm đến mới.

Chú thích ảnh
HLV Park và Xuân Trường ôm nhau sau trận thắng U23 Iraq (Ảnh: Anh Khoa)

Dù bất cứ điều gì xảy ra, dù kết quả như thế nào, Xuân Trường cũng có rất nhiều lựa chọn trên khắp châu lục này. Ngay cả khi giấc mơ khép lại trước ngưỡng cửa Qatar, đó cũng sẽ là lúc để Xuân Trường tiến bước. Có thể là Nhật Bản. Trung Quốc, hay thậm chí là Australia, đội tuyển đã bị khuất phục trước Việt Nam ở vòng bảng.

Tây Á cũng không phải là một sự lựa chọn không tồi. Một trận đấu hay trước Qatar sẽ là nền tảng giúp củng cố suy nghĩ, rằng tại Đông Nam Á, vẫn còn có rất nhiều những tài năng tuyệt vời. Nhiều CLB tại Ả Rập đã và đang săn tìm các tài năng từ Thái Lan trong nhiều tháng qua. Và giờ thì họ không có lý do gì để từ chối việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, sang Việt Nam.

Xuân Trường và các đồng đội đã làm nên lịch sử. Đã đến lúc để là điều gì đó cho đất nước, và cho bản thân anh.

Highlight U23 Việt Nam - Qatar:

Loạt Penalty trận Việt Nam - Qatar:

T.Tú
Theo FoxSports

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN