TTVH Online

Ronaldo không biết ghi bàn, ngày rời Real Madrid đã đến rất gần rồi

15/01/2018 17:03 GMT+7

Đây là những gì đã diễn ra ở Bernabeu cuối tuần vừa rồi: Một cơn mưa tầm tã, thủ thành Sergio Asenjo của Villarreal là người quyết định số phận của Real Madrid, và Ronaldo trở thành mục tiêu bị công kích từ trên các khán đài.

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là những gì đã diễn ra ở Bernabeu cuối tuần vừa rồi: Một cơn mưa tầm tã, thủ thành Sergio Asenjo của Villarreal là người quyết định số phận của Real Madrid, và Ronaldo trở thành mục tiêu bị công kích từ trên các khán đài.

Cơn mưa nặng hạt tại bầu trời Madrid vào đêm thứ Bảy giống như chiếc màn nước khổng lồ chụp xuống đầu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2017. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, và không thể thoát ra khỏi sự nghiệt ngã của trái bóng: Đó là cuộc chiến đến tận cùng với số phận và sự trớ trêu của bóng đá.

Phải chăng Ronaldo đã hết thời?

"Anh ấy đã hết thời, và chỉ là lịch sử ở Bernabeu", một cổ động viên nào đó đã viết lên trang cá nhân của mình, sau trận đấu đáng thất vọng của Dải thiên hà trước Villarreal. Chúng ta sẽ không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra với đôi chân bằng vàng đấy, người đã tạo ra rất nhiều kỉ lục ghi bàn không tưởng trong lịch sử bóng đá thế giới nhiều năm qua, nhưng bỗng chốc trở thành món hàng rớt giá trong một trận đấu mà anh phải làm nền cho sự tỏa sáng của một cái tên khác: Sergio Asenjo.

Người ta nói, Ronaldo giống như một hành khách đi ngang qua Bernabeu vào đêm đó, rất thờ ơ, và không để lại tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Sự thật là tiền đạo người Bồ Đào Nha chơi bóng như một con thú sa bẫy, và đang cận kề với cái chết. Sự nôn nóng thoát ra khỏi sự kìm kẹp vô hình đã kết liễu một con sư tử dũng mãnh nhất của Dải thiên hà.

Chỉ Neymar mới cứu được Real thoát khỏi khủng hoảng

Chỉ Neymar mới cứu được Real thoát khỏi khủng hoảng

Thua thêm Villarreal, Real Madrid tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Đã đến lúc Real Madrid nghĩ về mùa bóng mới và Neymar được cho là cái tên sẽ giúp xây dựng lại niềm tin đang chết dần ở Bernabeu.

Anh đã phải gồng gánh quá nhiều thứ trên đôi chân đấy, đó là vị thế của cầu thủ hay nhất thế giới, là thủ lĩnh tự nhiên kéo Real Madrid thoát khỏi tình thế hiện tại, là chân sút số 1 của Bernabeu. Và ở đâu đó trong tâm trí, là hình ảnh Leo Messi nhảy múa trong những chiến thắng của Barcelona. Một áp lực khủng khiếp đã được chính tiền đạo 32 tuổi này dựng lên, để rồi anh lại lúng túng với mỗi lựa chọn của mình.

Ronaldo đã không thể tìm lại được sự thư thái như nửa cuối mùa trước, để biến mỗi đối thủ trở thành một nạn nhân trong hành trình chinh phục cả thế giới. Ở Bernabeu, trước đội bóng có biệt danh Tàu ngầm vàng, tiền đạo người Bồ Đào Nha là sự xúc phạm với chính anh của một năm trước, nhưng lại là sự tiêu biểu ở mùa bóng này tại La Liga: Sút 11 lần, 2 lần trúng đích, rê bóng 16 lần, đều không thành công, chuyển hỏng 6 lần trong những tình huống cuối cùng.

Những con số vô cảm đấy cũng kết thúc luôn trận đấu của Real Madrid. Người ta sẽ không cần phải đặt ra bất cứ câu hỏi nào khác về giá trị của Ronaldo ở trận này, vì nó là vô nghĩa và thừa thãi.

Anh là vấn đề của Real?

Khi tất cả cùng phải rên rỉ vì sự sa sút của Ronaldo tại La Liga, thì đó là vấn đề nhức nhối với người tự nhận mình là hay nhất trong lịch sử bóng đá. Nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha có những thống kê kỉ lục, thì cũng chính con số này đã chống lại anh đến tận cùng, và thật khó để các Madridista có thể tiêu hóa nổi sự tuyệt vọng mà anh đã kéo họ tới mức này.

"Siêu nhân Ronaldo của chúng ta đâu, tại sao anh ấy không thể trở lại với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh", một người có tên Darryl Delliott rầu rĩ nói. Và người ta không thể không cảm thấy đau khổ đến như vậy về màn trình diễn của siêu nhân Ronaldo mùa này: Trong 15 trận ra sân ở La Liga, tiền đạo người Bồ Đào Nha có tổng cộng 432 cú sút, 32 lần trong đó đi trúng mục tiêu, và anh chỉ ghi được 4 bàn thắng (như chúng ta đã biết).

Ở một con số không có quá nhiều ý nghĩa với Ronaldo vào thời điểm này, mọi thứ cũng thật tồi tệ, anh chạm bóng 317 lần nhưng để mất bóng đến 263 lần. Lẽ nào, những tính toán này lại thuộc về cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, và cứ như chúng ta đang nói đến một cầu thủ nghiệp dư nào đó trên trái đất này?

Đến bao giờ thì Ronaldo đích thực mới trở lại, hay anh đã thật sự bước vào quá khứ mà không kịp nói lời chào tạm biệt vẻ vang với sự nghiệp lẫy lừng của mình và cả các Madridista?

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN