TTVH Online

Cầu thủ U23 Việt Nam hát 'Việt Nam Hồ Chí Minh' với CĐV

14/01/2018 18:41 GMT+7

Do trận U23 Việt Nam – U23 Australia diễn ra vào ngày nghỉ (Chủ nhật) lại đá sớm nên đã có rất đông CĐV Việt Nam tại Trung Quốc tới cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo.

(Thethaovanhoa.vn) - Do trận U23 Việt Nam – U23 Australia diễn ra vào ngày nghỉ (Chủ nhật) lại đá sớm nên đã có rất đông CĐV Việt Nam tại Trung Quốc tới cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, đã có khoảng 50 đến 60 CĐV lặn lội từ Thượng Hải xuống Côn Sơn (Giang Tô, Trung Quốc) để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Chiều nay, ngoài những CĐV từ Thượng Hải, nhiều CĐV Việt Nam khác từ Nam Kinh, Hàng Châu, Chiết Giang cũng tới Côn Sơn để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tổng cộng có khoảng hơn 100 CĐV Việt Nam đã có mặt tại SVĐ Côn Sơn để tiếp sức cho U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cầu thủ U23 Việt Nam hát vang "Việt Nam Hồ Chí Minh" với CĐV sau khi trận đấu kết thúc - Ảnh : Hoàng Linh

Đặc biệt, trận U23 Việt Nam – U23 Australia chiều nay còn có sự góp mặt của đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, dẫn đầu là Tổng lãnh sự Nguyễn Thanh Mai. Trước khi tới Côn Sơn tham dự VCK U23 châu Á, các thành viên của đội tuyển Việt Nam cũng đã ghé thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải và được đón tiếp nồng nhiệt.

Anh Lê Đức Viên, du học sinh Việt Nam ở Nam Kinh cho biết, anh và các CĐV khác đã thuê xe từ Nam Kinh xuống Côn Sơn và phải mất 3 tiếng mới tới được SVĐ Côn Sơn. Được biết, các CĐV Việt Nam đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải và lãnh đội để mua vé xem trận U23 Việt Nam với U23 Australia.

Chấm điểm U23 Việt Nam: Cái duyên của Hải 'con' và chiến thắng lịch sử ở châu Á

Chấm điểm U23 Việt Nam: Cái duyên của Hải 'con' và chiến thắng lịch sử ở châu Á

U23 Việt Nam đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Australia. Một chiến thắng đến bằng sự nỗ lực và cả yếu tố may mắn như bàn thắng của Quang Hải.

Theo anh Bùi Đức Hòa, người lập đội CĐV ở Thượng Hải tới cổ vũ cho U23 Việt Nam, giá vé xem trận đấu không quá đắt nên các du học sinh hoàn toàn có thể mua được. Hơn nữa, tình yêu bóng đá và đặc biệt là tình cảm dành cho đội tuyển U23 Việt Nam khiến giá vé và khoảng cách xa xôi không phải là vấn đề với họ.

Kể từ khi có mặt ở bên ngoài SVĐ lẫn lúc vào trong sân, các CĐV Việt Nam luôn là những người ồn ào nhất và họ khiến tất cả phải chú ý khi cổ vũ một cách cuồng nhiệt, nhưng văn minh và lịch sự. Do trận U23 Việt Nam – U23 Australia diễn ra vào buổi chiều nắng ấm nên số lượng CĐV tới sân xem trận đấu nhiều gấp 3 hoặc 4 lần so với trận U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, khu vực khán đài của CĐV Việt Nam vẫn luôn là nơi ồn ào nhất, trái với sự im lặng từ các khán đài khác.

Chú thích ảnh
Các CĐV là nguồn sức mạnh lớn lao cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á - Ảnh : Hoàng Linh

Và như ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, sự cỗ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm CĐV nhà trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh để U23 Việt Nam có một chiến thắng tuyệt vời trước U23 Australia, đội được đánh giá cao hơn. Trong suốt trận đấu, CĐV Việt Nam đã liên tục gọi tên các cầu thủ ở mỗi pha bóng hay, khiến các học trò của HLV Park Hang Seo như được tiếp thêm sức mạnh để làm nên kỳ tích.

Sau khi trận đấu kết thúc, các CĐV Việt Nam vẫn nán lại rất lâu trên SVĐ Côn Sơn để chờ chia vui với các cầu thủ. Đáp lại, đội trưởng Nguyễn Xuân Trường đã kêu gọi các đồng đội ra xếp hàng để chào CĐV và khi đông đảo CĐV trên sân hát vang bài hát "Việt Nam Hồ Chí Minh", các cầu thủ U23 Việt Nam và BHL đội bóng cũng hát theo, tạo ra bầu không khí sôi động và ấm cúng giữa cái lạnh ở Con Sơn.

Các cầu thủ U23 Việt Nam và BHL đội bóng cũng không quên cảm ơn các CĐV đã lặn lội tới sân để cổ vũ đội nhà thi đấu. Quả thật, chiến công của đội tuyển U23 Việt Nam cho tới lúc này ở giải U23 châu Á có đóng góp rất lớn từ sự động viên, cổ vũ vô bờ bến của các CĐV, những người không quản ngại khó khăn để sát cánh cùng đội bóng quê hương.

Nguyên Vũ – Huy Anh (từ Côn Sơn – Trung Quốc)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN