TTVH Online

M.U: Càng khẩu chiến nhiều, Mourinho càng giống Sir Alex Ferguson

11/01/2018 07:08 GMT+7

Jose Mourinho một lần nữa lại dính phải những cuộc khẩu chiến với các HLV đối thủ. Nhưng càng như vậy, 'Người đặc biệt' càng chứng minh ông là người kế thừa xứng đáng cho Sir Alex Ferguson tại Man United.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho một lần nữa lại dính phải những cuộc khẩu chiến với các HLV đối thủ. Nhưng càng như vậy, “Người đặc biệt” càng chứng minh ông là người kế thừa xứng đáng cho Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

 

Năm 1996, trước trận đại chiến giữa M.U và Arsenal, HLV Sir Alex Ferguson từng đả kích HLV Arsene Wenger rất chua cay. “Wenger đã dành cả năm ngoái ở Nhật Bản. Ông ấy chẳng biết gì về bóng đá Anh cả”, HLV Ferguson phát biểu. Trong lời nói của mình, Sir Alex đặc biệt nhấn mạnh “Nhật Bản” như thể đó là một quốc gia trên sao Hỏa vậy. Và đó là cái tài khẩu chiến của ngài “Máy sấy tóc”.

Trước khi nghỉ hưu, Jose Mourinho, Roberto Mancini và Rafael Benitez là những đối thủ cuối cùng của Sir Alex tại Premier League. Hai người phía sau không phải đối thủ xứng tầm với Sir Alex. Cả hai chịu thua Sir Alex rất nhanh, trên sân cỏ lẫn truyền thông; còn với Jose Mourinho thì lại khác.

Cuộc chiến giữa Mourinho và Ferguson bắt đầu từ năm 2004 khi Porto gặp Man United tại Champions League. Với chiến thắng ở thời điểm đó, “Người đặc biệt” đã bùng nổ thực sự trên truyền thông. Khi đó, HLV Ferguson đã nói như thế này về Mourinho: “Tôi cảm nhận Mourinho giống như một tay súng trẻ chỉ vừa mới đến thị trấn nhưng dám thách thức cả cảnh sát trưởng, người đã ở đó từ rất lâu”. Gác bỏ những hiềm khích và ấn tượng xấu, Sir Alex và Mourinho sau này đã trở thành những người bạn thân. Những gì Jose Mourinho thể hiện và chứng minh từ khi dẫn dắt Man United tới giờ đã cho mọi người thấy vì sao Sir Alex luôn muốn ông là người kế nhiệm mình.

“Người đặc biệt” dù ở đâu cũng luôn giữ được phong cách của mình. Ông luôn có những màn tranh cãi, đấu khẩu nảy lửa với các HLV đối thủ. Trong khi các đội bóng khác thường phải cố gắng đẩy mạnh truyền thông và đăng tải thông tin CLB lên báo thì HLV Mourinho chỉ cần phát biểu là có thể xuất hiện trên trang nhất hoặc sẽ có trang đôi về ông ở số báo ngày hôm sau.

Từ những người đã ở lâu tại giải đấu hay mới tới, Mourinho đều không có ý định nhượng bộ. Arsene Wenger, Juergen Klopp, Pep Guardiola và Mauricio Pochettino đều là những người vừa là đối thủ trên sân bóng, vừa là đối trọng của Mourinho trên báo chí. Trong hai mùa giải gần đây, đối thủ thường xuyên của Mourinho là Antonio Conte, HLV của Chelsea.

 

Chú thích ảnh
Mourinho nhiều lần khẩu chiến với Conte (phải) hay Mourinho ở mùa này

 

 

Dần trở thành “Quỷ đỏ”

Thực chất, những màn cãi vã của Mourinho vẫn chỉ nhằm mục đích hướng búa rìu dư luận vào mình. Ông muốn các học trò chịu sự ảnh hưởng của truyền thông ít nhất có thể. Bất cứ khi nào một cầu thủ của Man United nhận câu hỏi về phong độ, ông sẽ lại đổ lỗi cho lịch thi đấu và có những phát biểu gây chiến.

Không thể phủ nhận có những thời điểm HLV Mourinho công khai chỉ trích học trò. Nhưng đó là cách ông ép cầu thủ của mình chứng tỏ bản thân. Mùa giải trước, Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan đều từng bị HLV Mourinho chỉ trích nhưng sau đó tất cả bọn họ đều cố gắng thi đấu hết mình. Ngoại trừ Luke Shaw không thể chứng tỏ bản thân, cả 4 cái tên còn lại đều đóng góp công sức của mình vào chức vô địch Europa League của Man United.

Mùa này, Mourinho vẫn có những lần công khai chỉ trích nhưng không chỉ thế, “Người đặc biệt” còn biết nhận sai và xin lỗi cầu thủ của mình. Hôm 6/1, Mourinho chia sẻ rằng ông đã xin lỗi Mkhitaryan trước mặt toàn bộ CLB vì rút cầu thủ người Armenia ra sân sau hiệp 1 trong trận đấu với Derby County tại vòng 3 FA Cup.

Hành động này cho thấy Mourinho vẫn giữ phong cách “gây chiến” với mọi đối thủ nhưng thời điểm này, ông cũng đã biết cách làm dịu nhẹ những vấn đề nội bộ. Giống như Gary Neville từng nói: “Man United giống như một hòn đảo nhỏ, khi bạn ở đó, bạn bảo vệ và chăm sóc nó. Nhưng khi không phải người ở đó, tất cả sẽ hạ gục bạn”. Jose Mourinho đang thực sự biến mình trở thành một người dân ở “hòn đảo” Man United, giống như Sir Alex Ferguson trước đây.

Mourinho chưa gặp phải đối thủ nào như Conte. Chớ có đùa với lửa!

Mourinho chưa gặp phải đối thủ nào như Conte. Chớ có đùa với lửa!

Antonio Conte vừa kết thúc những công kích mới nhất của ông nhắm vào Jose Mourinho trong một cuộc đấu khẩu tồi tệ nhất ở kỷ nguyên Premier League sau khi chính Mourinho đã khiêu khích ông trước.

Quý Dậu

Theo Manchester Evening News

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN