TTVH Online

'Bệnh' sợ người Thái

14/12/2017 15:37 GMT+7

Thêm một lần nữa bóng đá Thái Lan lại gieo sầu cho bóng đá Việt Nam, lần này ngay tại sân nhà và ở giải giao hữu U21 quốc tế Báo Thanh niên. U21 tuyển chọn Việt Nam thất bại theo cách cay đắng, để lại tiếc nuối...

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa bóng đá Thái Lan lại gieo sầu cho bóng đá Việt Nam, lần này ngay tại sân nhà và ở giải giao hữu U21 quốc tế Báo Thanh niên. U21 tuyển chọn Việt Nam thất bại theo cách cay đắng, để lại tiếc nuối cho nhiều người nhưng với những ai hiểu chuyện, điều đó quá đỗi bình thường.

U21 Việt Nam tham dự giải năm nay với nòng cốt là các cầu thủ HAGL. Thuyền trưởng HAGL vừa giúp đội nhà vô địch sân chơi trong nước cũng được chỉ định mang các học trò cưng đến dự giải quốc tế. Cùng với những cá nhân nổi trội đang có phong độ cao qua giải đấu trước đó như Văn Đức (SLNA), Hoàng Đức, Ngọc Sơn, Duy Thường (Viettel), U21 Việt Nam đã trình diễn lối chơi đẹp trước U21 Thái Lan ngày ra quân. Có điều, kết quả thầy trò HLV Duy Quang mang lại đã không đáp ứng được kỳ vọng.

HLV Duy Quang lý giải có vẻ đội hình 3-4-3 chưa phát huy tác dụng trong buổi tối đẹp trời chỉ của riêng U21 Thái Lan. Đội khách dường như có thần may mắn đứng cạnh khi sang Cần Thơ chuyến này. Ba lần đưa bóng vào lưới đội khách không được công nhận, rồi Thanh Tùng sút hụt bóng, Thanh Bình chích mũi chạm cột dọc… nửa tá tình huống thành bàn bỗng chỉ là cơ hội nguy hiểm, các cầu thủ chủ nhà ôm mặt tiếc nuối. HLV Duy Quang không trách cứ các học trò, nhưng với nhiều người quan sát bóng đá Việt Nam, không mấy ai lạ căn bệnh mà đội bóng của ông đang mắc phải, đó là cứ gặp người Thái là nỗi ám ảnh tâm lý ùa về.

U21 Việt Nam của những Văn Sơn, Thanh Tùng (có thể nói tóm tắt là U21 HAGL mở rộng) không lạ gì các cầu thủ trẻ Thái Lan. Bởi trước đó, chính thế hệ này được bầu Đức tự hào rằng chỉ có họ mới có thể quần thảo được các đội trẻ của bóng đá Thái Lan. Nhưng sự thật tối 12/12 đã chứng minh điều ngược lại khi các cầu thủ trẻ tiến thêm một nấc cao hơn trong sự nghiệp. Tâm lý thuộc phạm trù khá trừu tượng nhưng ai cũng hiểu chính chướng ngại này là rào cản để U21 Việt Nam thất bại. Sự căng cứng trong những pha dứt điểm dẫn đến hỏng ăn của Thanh Tùng, Thanh Bình… mới là nguyên nhân khiến chủ nhà không thể có bàn thắng ngày ra quân.

Chỉ cách đây chưa đến 1 tuần, chính U21 HAGL đã làm mưa làm gió ở VCK U21 quốc gia và những sao trẻ của CLB này như Văn Sơn, Thanh Bình, Thanh Tùng… đang duy trì phong độ rất cao. Thậm chí họ đoạt chức vô địch thuyết phục đến nỗi duy nhất 1 lần thủng lưới. Sự tự tin là rất lớn nhưng tất cả bay biến khi đối thủ trước mắt là U21 Thái Lan.

Những tiếng 'ồ' ở giải U21 quốc tế 2017

Những tiếng 'ồ' ở giải U21 quốc tế 2017

Dù cả 2 đại diện Việt Nam là U19 quốc gia và U21 tuyển chọn quốc gia, đều đã không giành được kết quả tốt như mong đợi trong ngày ra quân tại giải U21 quốc tế 2017, nhưng bầu không khí bóng đá đã sống dậy ở xứ Tây Đô - Cần Thơ, bằng những tiếng ồ, những tràng pháo tay và cả sự tiếc nuối trên khán đài.

Những gì người Thái thể hiện hôm đó không có gì đặc biệt, nhưng họ có sự khác biệt là bàn thắng trong tổng số 3 cơ hội nguy hiểm cả trận tạo ra trước khung thành Rơmăh Sươ. Các cầu thủ trẻ chủ nhà như “say đòn” sau bàn thua và họ không đủ bản lĩnh để duy trì cái đầu lạnh cả hiệp 2. U21 Thái Lan nhờ đó đã bảo toàn mảnh lưới suốt hơn 45 phút dù ai cũng thấy, họ bị động hoàn toàn trước sức tấn công mạnh mẽ của các học trò HLV Duy Quang.

HLV Marin Bazalo có thể lý giải U21 Thái Lan may mắn thắng trận ra quân, nhưng những gì họ làm được trên đất khách với đội hình chưa phải mạnh nhất tiếp tục đưa ra lời cảnh báo cho các đội tuyển Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà từ lâu, nỗi ám ảnh người Thái ảnh hưởng tiêu cực đến các cầu thủ. Thậm chí đã có phương án tìm bác sĩ tâm lý chuẩn bị khâu tinh thần cho họ khi bước ra sân chơi lớn. Một trận đấu ở một giải giao hữu “vui là chính” nhưng lại gợi nhớ nhiều vết thương lòng cho người yêu bóng đá nước nhà.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN