TTVH Online

Barcelona cần một tấm gương soi nếu muốn vô địch Champions League

15/12/2017 18:07 GMT+7

Những ngày này ở xứ Catalunya, Chelsea đã trở thành chủ đề chính cho những câu chuyện ở Camp Nou, hơn cả việc Barcelona sẽ đối đầu với Real Madrid ở Bernabeu sau đây gần hai tuần nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này ở xứ Catalunya, Chelsea đã trở thành chủ đề chính cho những câu chuyện ở Camp Nou, hơn cả việc Barcelona sẽ đối đầu với Real Madrid ở Bernabeu sau đây gần hai tuần nữa.

Đó là một cảm giác rợn ngợp khi lá thăm đã chọn đội bóng thủ đô London cho Barcelona. Những cái tên tốt nhất như Basel, như Porto hay Shakhtar Donetsk dành cho những đội may mắn hơn của nước Anh. Barcelona chỉ có một lựa chọn khác ngoài Chelsea, đó là Bayern Munich, và thế thì cũng không lấy gì làm dễ chịu với một đối thủ như vậy.

Một Barcelona tay trắng

"Đó là một cơ hội lớn với Chelsea", Sergi Roberto, sau khi nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất xứ Catalunya, đã nói về đối thủ của Barcelona với sự thích thú, "chúng tôi có khát khao lớn, và chờ đợi trận đấu này, chúng tôi biết chắc sự khó khăn mà họ sẽ mang lại, và rất nóng lòng để chờ đến ngày đó".

Ở đây, chúng ta chưa nói về sự thù địch đã kéo dài đến trọn một thập kỉ giữa hai đội, kể từ lúc Jose Mourinho khơi mào cuộc chiến với Frank Rjikaard, vì còn những thứ quan trọng hơn với Barcelona lúc này, đó là họ có thực sự sẵn sàng để đánh bại đối thủ với đội hình và chất lượng chơi bóng hiện tại?

Vài ngày trước ở sân Ceramica, Andres Iniesta vắng mặt trong trận Barcelona đối đầu với đội chủ nhà Villarreal, và Denis Suarez là người được lựa chọn thay thế cho số 8 ở tuyến giữa. 58 phút sau đó, HLV Ernesto Valverde buộc phải rút tiền vệ này khỏi sân. Lúc đó, không phải Andre Gomes, mà Paco Alcacer mới là người được tin cậy.

Hãy là người tiêu dùng thông minh, Barca!

Hãy là người tiêu dùng thông minh, Barca!

Rất nhiều những câu hỏi đang đặt trên bàn làm việc của Robert Fernandez và các cộng sự những ngày này. Làm sao để giải quyết ổn thỏa những rắc rối nảy sinh từ đội bóng của HLV Ernesto Valverde, cũng như tìm kiếm những động lực thay đổi chất lượng Barcelona trong thời gian tới.

Nhưng chúng ta không chỉ nhìn thấy những chi tiết nổi bật ở sự thay đổi này, đó là khả năng xoay chuyển hệ thống chiến thuật, sự thay đổi hợp lý, hay khả năng thích ứng với tình thế trên sân của HLV người Extremadura, mà vấn đề nằm ở tính nền tảng của đội bóng xứ Catalunya.

Mùa bóng này, ý tưởng của Ernesto Valverde là trả trái bóng về với tuyến tiền vệ, nơi định hình phong cách và tạo ra những giá trị cho Barcelona trong thế giới bóng đá hiện đại. Nhưng thực tế luôn khắc nghiệt, ông không có đủ những chất liệu đẹp đẽ để làm được điều đó.

Hãy xem, bộ não của HLV có biệt danh Txingurri có những gì, Andres Iniesta, 33 tuổi, và không luôn ở trạng thái hay nhất trong mỗi trận đấu. Paulinho, chỉ nên được xem như một giải pháp dự phòng cho những thời điểm mà đội bóng xứ Catalunya cần có sự mạnh mẽ ở 1/3 sân đối phương. Ivan Rakitic ngày càng giống một công nhân, trong khi những cầu thủ trên ghế dự bị như Denis Suarez, Rafinha, Arda Turan hay Andre Gomes, đều có một điểm chung, không bao giờ đạt đến đẳng cấp của một ngôi sao, và không chơi được đến khả năng như kì vọng.

Và để Leo Messi chơi như một số 10, đã là sự thú nhận: Hàng tiền vệ của Barcelona đã qua thời kì đỉnh cao.

Có thay đổi vào tháng 2?

"Đây là một lá thăm khó, họ là nhà vô địch nước Anh, rất mạnh về thể lực cũng như chiến thuật. Với Morata, Hazard, Pedro, họ rất nguy hiểm trong những pha tấn công tốc độ", HLV Ernesto Valverde rõ ràng cảm thấy tồi tệ với lá thăm này. Chelsea, dù đang ở trong tình trạng bất ổn về phong độ, nhưng là đối thủ nguy hiểm ngoài sức chịu đựng của Barcelona.

Mùa trước, Andres Iniesta là một trong những mắt xích bị tấn công nhiều nhất của câu lạc bộ này, những trận thua vỡ mặt trước Paris St Germain và Juventus đều bắt đầu từ vị trí của số 8. Và điều này đã trở lại trong trận Barcelona hòa Celta Vigo ở La Liga. Họ vẫn cảm thấy chóng mặt nếu đối thủ tấn công cực nhanh ở biên, và luôn bị thất thế khi phải đối mặt với các đội dùng quá nhiều thể lực ở trên sân. Thật không may, Chelsea giỏi cả hai điểm này.

HLV Ernesto Valverde có thể khắc phục điểm yếu này với Sergi Roberto, cùng lúc với việc khiến Nelson Semedo trở nên đáng tin cậy hơn ở cánh trái, và được chờ đợi không kém là ông có thể bổ sung tốc độ và kĩ thuật của Ousmane Dembele vào lối chơi của Barcelona một cách hoàn hảo. Trước khi nói đến việc khuất phục Chelsea vào tháng 2 năm sau.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN