TTVH Online

Đàn em Công Phượng lại 'ôm hận' với Thái Lan

12/12/2017 22:28 GMT+7

Hết xà ngang, cột dọc lại sút hụt bóng, U21 Việt Nam với nòng cốt là U21 HAGL vô địch giải quốc gia tạo ra hơn chục cơ hội nhưng vẫn bị U21 Thái Lan hạ knock-out với chỉ 1/3 pha dứt điểm trúng đích.

(Thethaovanhoa.vn)- Hết xà ngang, cột dọc lại sút hụt bóng, U21 Việt Nam với nòng cốt là U21 HAGL vô địch giải quốc gia tạo ra hơn chục cơ hội nhưng vẫn bị U21 Thái Lan hạ knock-out với chỉ 1/3 pha dứt điểm trúng đích.

Khó có thể nói hết sự thất vọng của người dân Tây Đô khi chứng kiến màn trình diễn của U21 Việt Nam ngày ra quân. Đội bóng của HLV Trịnh Duy Quang làm chủ gần như hoàn toàn hiệp 2, tạo ra cả tá cơ hội có thể ăn bàn, nhưng đến khâu dứt điểm cuối cùng, đội chủ nhà lại bộc lộ những hạn chế hiện hữu mà các cấp độ ĐTQG Việt Nam đang mắc phải.

Văn Sơn và các đồng đội lại vô duyên khi chạm trán người Thái. Ảnh: Anh Lập
Văn Sơn và các đồng đội lại vô duyên khi chạm trán người Thái. Ảnh: Anh Lập

So với U21 Thái Lan không quá nổi bật vì đội bạn chưa làm quen với điều kiện mới, U21 Việt Nam vẫn có gì đó “cúm” trước đối phương. Họ thiếu tự tin dù trước mắt chỉ là đệm bóng vào khung thành trống. Đội khách tạo ra sự khác biệt phút cuối hiệp 1 với cú sút chéo góc của Settawut Wongsai.

Đáng buồn hơn với CĐV chủ nhà khi đó chỉ là cú dứt điểm trúng đích hiếm hoi trong số 3 cơ hội mà đội khách tạo ra về phía cầu môn thủ thành Rơmăh Sươ trận này.

Thuyền trưởng U21 Việt Nam cho biết: “Tôi hài lòng vì các em thi đấu theo cách của mình. Điều không hài lòng là vì thất bại khá đáng tiếc. Hôm nay tôi cho các cầu thủ thi đấu theo sơ đồ 3-4-3, có phần mới mẻ nhưng tôi tin ở những trận đấu tới, các em sẽ thi đấu tốt hơn. Trận đấu này, các cầu thủ của tôi có phần hơi vội vàng trong dứt điểm, hy vọng các em sẽ nỗ lực hơn ở các trận đấu tới".

Hoàng Thanh Tùng chơi hay ở VCK U21 QG nhưng vô duyên khó hiểu ở giải U21 Quốc tế. Ảnh: Anh Lập
Hoàng Thanh Tùng chơi hay ở VCK U21 QG nhưng vô duyên khó hiểu ở giải U21 Quốc tế. Ảnh: Anh Lập

Dù đánh bại đối thủ khó nhọc ngày ra quân, HLV U21 Thái Lan Marin Bazalo khá khiêm tốn: “Ngày hôm nay các học trò của tôi thi đấu chưa tốt. Trong khi đó, đội chủ nhà U21 Việt Nam có lợi thế khán giả cũng như thế hiện lối chơi tốt hơn.

Trong trận đấu, tất cả đều thấy chúng tôi đã có thể bị thủng lưới cũng như có khả năng bị thua bất cứ lúc nào. Chiến thắng của chúng tôi cũng có phần may mắn”.

U19 Việt Nam hòa thất vọng U19 Myanmar

U19 Việt Nam hòa thất vọng U19 Myanmar

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã không thể có màn khởi đầu thuận lợi tại giải U21 Quốc tế đang diễn ra trên sân Cần Thơ. Trong ngày khai mạc chiều 12/12, chủ nhà phải rất may mắn mới có thể kiếm được một trận hòa.

Dù giải đấu vẫn còn 3 lượt trận với 2 đại diện Việt Nam nhưng với khởi đầu bất lợi như những gì đã trải qua, nguy cơ trận chung kết tái hiện kịch bản chính giải này năm ngoái dễ xảy ra. Mùa 2016, U21 Yokohama và U21 Thái Lan đã đánh bại cả 2 đội chủ nhà ở bán kết để giành quyền chơi trận cuối cùng.

Kết quả lượt trận đầu ngày 12/12:

U21 Việt Nam – U21 Thái Lan: 0-1

U19 Việt Nam – U21 Myanmar: 1-1

Lịch thi đấu lượt trận 2 ngày 14/12 (sân Cần Thơ):

16h: U21 Myanmar – U21 Thái Lan

18h30: U19 Việt Nam – U21 Yokohama

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN