TTVH Online

Lukaku và hành trình hai tháng 'phá team' M.U

11/12/2017 18:05 GMT+7

Romelu Lukaku đang từ giải pháp trở thành vấn đề của M.U. Sau khởi đầu đầy ấn tượng, chân sút người Bỉ đã trải qua khoảng thời gian thực sự thảm họa trong màu áo Quỷ đỏ.

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku đang từ giải pháp trở thành vấn đề của M.U. Sau khởi đầu đầy ấn tượng, chân sút người Bỉ đã trải qua khoảng thời gian thực sự thảm họa trong màu áo Quỷ đỏ.

Lukaku đến M.U với giá 75 triệu bảng – kỷ lục cho một tiền đạo trong lịch sử CLB. Ra mắt ở trận không chính thức, anh sút tung lưới Man City tại ICC Cup 2017. Ra mắt ở trận nửa chính thức nửa giao hữu, anh ghi bàn vào lưới Real Madrid tại Siêu cúp châu Âu. Và ở trận đấu chính thức đầu tiên, anh lập cú đúp vào lưới West Ham tại vòng mở màn Premier League.

Kể từ ngày đó cho đến trước kỳ nghỉ dành cho ĐTQG ở đầu tháng Mười, Lukaku ghi đến 10 bàn sau 9 trận đấu, và chỉ có 1 trận là anh không nổ súng (gặp Leicester). Mourinho ca ngợi Lukaku là món hời của M.U và nhiều người đồng ý với ông về điều đó. Anh cũng chẳng có vẻ gì là phải chịu áp lực của cái giá 75 triệu bảng cả.

Nhưng kể từ khi trở lại sau kỳ nghỉ dành cho ĐTQG, Lukaku liên tục gây thất vọng, từ trận lớn cho đến trận nhỏ, từ sân nhà cho đến sân khách. 9 vòng đấu liên tiếp tại Premier League, anh ghi được duy nhất 1 bàn thắng (vào lưới Newcastle). Trong thất bại ở trận derby vừa rồi, Lukaku thậm chí còn bị coi là kẻ tội đồ khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Ở bàn đầu tiên, anh để cho Otamendi, người chỉ cao 1m78, đè và đánh đầu cho David Silva băng vào dứt điểm hạ gục De Gea. Ở bàn thứ hai, cú phá bóng lóng lóng của Lukaku vô tình trở thành đường kiến tạo để De Jesus băng vào dứt điểm.

Chú thích ảnh
Lukaku gây thất vọng tràn trề ở derby

Khi Lukaku cập bến Old Trafford, và Zlatan Ibrahimovic tái xuất, nhiều người cho rằng M.U đang có một hàng công siêu khủng. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Lukaku đang bị cùn mòn đi rất nhiều, trong khi Ibrahimovic chưa thể tạo ra khác biệt gì đáng kể. Trong khi đó, cả Martial và Rashford đều bị Mourinho sử dụng ở cánh.

Giải pháp lúc này với chiến lược gia người Bồ là tìm kiếm một chân sút nữa ở thị trường chuyển nhượng mùa đông, hoặc đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Martial, Rashford, thay vì quá tin tưởng vào một cầu thủ liên tục gây thất vọng như Lukaku.

Dưới đây là hành trình 2 tháng "phá team" của Lukaku:

14/10/2017: Liverpool 0-0 M.U

Trận đấu lớn chính thức đầu tiên của Lukaku trong màu áo M.U, và anh đã gây thất vọng khi bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn khi đối mặt với thủ thành Simon Mignolet.

21/10/2017: Huddersfield 0–0 M.U

Dù đóng góp một pha kiến tạo cho Rashford ghi bàn, nhưng Lukaku chơi khá mờ nhạt. Anh không bị chỉ trích một phần vì còn có người tệ hơn: Victor Lindelof.

05/11/2017: Chelsea 1-0 M.U

Thêm một trận đấu lớn, và thêm một trận Lukaku trở thành "người vô hình". Tiền đạo người Bỉ bất lực hoàn toàn trước sự theo kèm rất chặt của hàng thủ chủ nhà.

22/11/2017: Basel 1-0 M.U

Trong một trận cầu không có nhiều sức ép do gần như đã hoàn thành nhiệm vụ đi tiếp vào vòng 1/8 Champions League, Lukaku vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

10/12/2017: M.U 1–2 Man City

Một trận cầu đáng chán của Lukaku. Anh không chỉ bỏ lỡ cơ hội sáng nhất khi đối mặt với Ederson mà còn mắc lỗi trong cả hai tình huống... tham gia phòng ngự và dẫn đến bàn thua.

Xem lại trận M.U 1-2 Man City

T.C
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN