TTVH Online

U23 Việt Nam thắng nhàn Myanmar!

10/12/2017 06:03 GMT+7

Trước một đối thủ yếu hoặc chơi dưới sức mình, Công Phượng và đồng đội đã không mất nhiều mồ hôi để giành chiến thắng đậm 4-0, trong trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017, diễn ra trên đất Thái Lan.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ yếu hoặc chơi dưới sức mình, Công Phượng và đồng đội đã không mất nhiều mồ hôi để giành chiến thắng đậm 4-0, trong trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017, diễn ra trên đất Thái Lan.

Chủ động chơi tấn công, HLV Park Hang Seo đẩy cao đội hình với 3 mũi khoan Văn Toàn (trái), Công Phượng và Quang Hải (phải). Với sơ đồ xuất phát 3-4-3, các cầu thủ bám biên như A Hoàng (phải) và Văn Thanh cũng được giải phóng vị trí. Cú đúp hoàn hảo của Quang Hải, giúp U23 Việt Nam hiện thực hoá được sự vượt trội về thế trận, cũng như các cơ hội tạo ra. Xong đáng ra, chúng ta hoàn toàn có thể thu về nhiều hơn thế.

Hiệp 2, HLV người Hàn Quốc đưa ra hàng loạt các hiệu đính về nhân sự, nhưng chiến thuật không khác hiệp 1 là mấy. Chúng ta có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Phan Văn Long và Công Phượng. Mặc dù vậy, có thể nhận thấy những con người được tung vào sân ở hiệp nhì, cùng với sự dịch chuyển vị trí (A Hoàng và Văn Thanh hoán chuyển cho nhau, Duy Mạnh giật về chơi trung vệ...), đội bóng chơi không tốt bằng 45 phút đầu trận.

Hàng hậu vệ không mắc sai số quá nghiêm trọng nào, khi sức ép được tạo ra bởi đối thủ gần như không có. Tuyến 2 chơi tốt, giữ nhịp được và cung cấp một tỷ lệ bóng rất đều đặn cho hàng tấn công, cũng một phần bởi U23 Myanmar không pressing quá quyết liệt. Trong khi đó, các tiền đạo của HLV Park Hang Seo đã có một buổi chiều thi đấu bùng nổ, với 4 bàn thắng ghi được và một số cơ hội ngon ăn khác được tạo ra.

Về cơ bản, đây là một trận đấu tốt và nhàn nhã. Tuy nhiên, không phải không có những điều đáng bàn. Đầu tiên, như đã nhắc, U23 Myanmar (đội duy nhất tại M-150 Cup không lọt vào VCK U23 châu Á 2018) chơi dưới sức.

Chính đội bóng này đã loại Công Phượng và đồng đội tại bán kết SEA Games 28 (năm 2015) và trước đó, tại các giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á. Đấy là những sân chơi chính thức, nặng tính ăn thua hơn nhiều so với M-150 Cup.

U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar: Quang Hải hay nhất trận. Công Phượng quá quan trọng

U23 Việt Nam 4-0 U23 Myanmar: Quang Hải hay nhất trận. Công Phượng quá quan trọng

Với 2 bàn thắng vào lưới U23 Myanmar trong trận ra quân của U23 Việt Nam ở giải M-150 Cup 2017, Quang Hải chính là cầu thủ hay nhất trận.

Phan Văn Long đã chỉ cần vài phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, để đánh dấu màn trở lại ấn tượng bằng 1 bàn thắng. Trước đó, Quang Hải cũng có cú đúp trong 10 phút. Nhưng Công Phượng phải mất 65 phút, để có pha dứt điểm đầu tiên và bàn thắng đầu tiên. Còn Văn Toàn thì gần như không có kỹ năng dứt điểm cầu môn, dù chơi rất xông xáo và đồng đội. Đấy là những vấn đề thực sự với bộ đôi tiền đạo thuộc biên chế HAGL.

Người của HAGL chiếm quân số áp đảo tại U23 Việt Nam, ngay trong đội hình xuất phát cũng có đến 5 người trưởng thành từ Học viện Hàm Rồng. Nhưng ngoài Xuân Trường chơi khá đĩnh đạc, thì A Hoàng non và mắc nhiều lỗi, các cái tên còn lại như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy, không thể hiện được nhiều. Dù sao, đây mới là trận đấu đầu tiên ở đợt tập trung quan trọng và HLV Park Hang Seo vẫn còn đủ quỹ thời gian để căn chỉnh.

Bắt đầu từ cuộc đối đầu với Uzbekistan, chúng ta sẽ thấy được rõ hơn những phép thử, khi nhiều khả năng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng knock-out và còn ít nhất 2 trận đấu nữa với các đối thủ mạnh. Khi đối thủ không dành nhiều không gian chơi bóng cho chúng ta, những giới hạn và khả năng ứng biến mới có thể được phô bày. Và, vẫn nên nhớ rằng, M-150 Cup 2017 tại Buriram, Thái Lan, đơn thuần chỉ là một giải đấu giao hữu.

TUỲ PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN