TTVH Online

Ngày Umtiti báo hại Barcelona

04/12/2017 06:20 GMT+7

Samuel Umtiti không chỉ khiến Barcelona đánh rơi chiến thắng trước Celta Vigo, mà còn đặt đội bóng vào tình thế hiểm hóc, và buộc cả hệ thống hoạt động của câu lạc bộ phải tìm ra cách xử lý hoàn hảo nhất vào lúc này.

(Thethaovanhoa.vn) - Samuel Umtiti không chỉ khiến Barcelona đánh rơi chiến thắng trước Celta Vigo, mà còn đặt đội bóng vào tình thế hiểm hóc, và buộc cả hệ thống hoạt động của câu lạc bộ phải tìm ra cách xử lý hoàn hảo nhất vào lúc này.

Thomas Vermaelen, lựa chọn cuối cùng của HLV Ernesto Valverde, lần thứ hai được ra sân ở mùa bóng này, nhưng đó đều là lúc Barcelona đón tin không vui. Đầu tiên, anh có mặt ở Mestalla vì Gerard Pique bị treo giò, sau đó, anh lần đầu ra mắt cule ở Camp Nou vì Samuel Umtiti bị chấn thương.

Thật không dễ chịu với HLV người Extremadura, ông đã mất Javier Mascherano vì chấn thương, giờ thì tạm biệt luôn Umtiti tới đầu năm sau vì lý do tương tự. Một chấn thương không chỉ ảnh hưởng đến yếu tố kĩ thuật, mà còn đẩy Robert Fernandez và các cộng sự giải bài toán tăng cường nhân sự trong kì chuyển nhượng mùa Đông một cách lý tưởng nhất, trong khi ban lãnh đạo đang cân nhắc rất nhiều những ý tưởng như Philippe Coutinho hay Mesut Oezil vào tháng 1 tới.

Barca mất trung vệ hay nhất mùa này ở 'Kinh điển'

Barca mất trung vệ hay nhất mùa này ở 'Kinh điển'

Trung vệ của Barca, Samuel Umtiti sẽ bỏ lỡ trận “Kinh điển” vào ngày 23/12 tới vì chấn thương.

Theo tờ Don Balon của Tây Ban Nha, Ernesto Valverde đang rất muốn có được chữ kí của Aymeric Laporte, học trò cũ của ông ở Athletic Bilbao, trung vệ trẻ này luôn nằm trong nhóm những cầu thủ được đánh giá cao ở châu Âu, người mà Txingurri hiểu rất rõ năng lực trong suốt thời gian làm việc ở San Mames.

Don Balon cũng khẳng định, thư kí kĩ thuật Robert Fernandez vẫn có ý định đưa về Inigo Martinez của Real Sociedad, người từng được coi là sẽ đến Camp Nou vào mùa Hè vừa rồi với giá 32 triệu euro. Cách đây không lâu, Mundo Deportivo, một tờ thân Barcelona tin rằng, đội bóng xứ Catalunya sẽ chiêu mộ Matthijs de Ligt của Ajax trong kì chuyển nhượng mùa Đông với mức giá 45 triệu euro, và lựa chọn còn lại là Yerry Mina (Palmeiras) sẽ đến trong mùa Hè 2018.

Hồi tuần trước, tờ Daily Mail lẫn Mundo Deportivo nói rằng Barca gấp rút chiêu mộ De Ligt ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Mới đây, đến lượt Ziggo Sport của Hà Lan khẳng định Barca đã ra giá 45 triệu euro để có được De Ligt vào tháng 1.

Nhưng vấn đề không phải là Barcelona sẽ mua ai, mà câu hỏi ở đây là HLV Ernesto Valverde có đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào David Costas của Barca B hay không, trung vệ 22 tuổi này đã trở về từ Celta Vigo trong mùa Hè này, và đang chơi khá tốt dưới bàn tay của Gerard Lopez.

Có thể 19 trận đấu trong màu áo đội bóng xứ Galicia trong vài mùa bóng qua là chưa đủ độ tin cậy với HLV có biệt danh Txingurri, nhưng ông sẽ phải lưu ý rằng, hầu hết những bản hợp đồng đến vào mùa Đông thường hiếm khi thành công như chờ đợi.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN