TTVH Online

SLNA mang tiếng 'chém đinh, chặt sắt' ở giải U21 quốc gia

01/12/2017 12:54 GMT+7

Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã gần như chính thức đoạt vé vào bán kết giải đấu. Tuy nhiên, U21 SLNA đã để lại ấn tượng không đẹp khi phải dùng lối chơi rắn để đánh bại PVF, qua đó loại đội bóng này ra khỏi cuộc đua.

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã gần như chính thức đoạt vé vào bán kết giải đấu đang diễn ra ở Bình Dương. Tuy nhiên, U21 SLNA đã để lại ấn tượng không đẹp khi phải dùng lối chơi rắn để đánh bại PVF, qua đó loại đội bóng này ra khỏi cuộc đua.

Sức mạnh đáng gờm của PVF ở các giải trẻ là điều khiến SLNA có lý do để lo ngại. Cộng với kết quả không có lợi ở trận ra quân trước An Giang (hòa 1-1), đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng khát khao có 3 điểm trước PVF để tự quyết số phận của mình.

SLNA (vàng) chơi rắn để khắc chế PVF. Ảnh: Anh Hòa
SLNA (vàng) chơi rắn để khắc chế PVF. Ảnh: Anh Hòa

SLNA đã chọn lối đá rắn ngay sau tiếng còi khai cuộc và đó là nguyên nhân dẫn đến quả đá phạt trước vòng cấm ngay phút thứ 5. Cầu thủ của Hà Nội vừa trở về từ V-League 2017 Hồ Minh Dĩ tận dụng cơ hội này để mở tỷ số cho PVF.

Một số pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ U21 SLNA ở trận đấu với PVF

Trước đó, trọng tài Nguyễn Minh Thuận đã nương tay trong tình huống tiền vệ PVF bị hậu vệ SLNA cản ngã trái phép trong vòng cấm. Cũng chính ông đã cho B.Bình Dương hưởng lợi trong ngày khai mạc với quả 11m gây tranh cãi khi cầu thủ chủ nhà cố tình lao vào người hậu vệ PVF.

SLNA đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước PVF (xanh) và loại chính đối thủ này ra khỏi cuộc chơi. Ảnh: Anh Hòa
SLNA đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước PVF (xanh) và loại chính đối thủ này ra khỏi cuộc chơi. Ảnh: Anh Hòa

Trận đấu sau đó càng nóng hơn khi SLNA phải nỗ lực để tìm bàn gỡ. Và họ thậm chí đã làm được nhiều hơn với bàn gỡ 1-1 của Đức Thông phút 17. Đến hiệp 2, Đức Anh có bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA từ pha phản công nhanh.

SLNA đã gần như có vé vào vòng bán kết với 4 điểm sau 2 lượt trận, kém 2 điểm so với chủ nhà B.Bình Dương nhưng hơn An Giang 3 điểm, trong khi PVF đã chắc chắn bị loại sau 2 trận toàn thua. Tuy nhiên, lối đá rắn của họ không được nhiều người ủng hộ và trọng tài cần cương quyết hơn khi xử lý, đặc biệt ở các giải đấu trẻ các cầu thủ rất cần được uốn nắn.

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Nếu không có quá nhiều bất ngờ, bến đậu mới của tiền vệ 25 tuổi này sẽ là sân Thống Nhất cùng ông thầy HLV Toshiya Miura. Cầu thủ 25 tuổi này đã có một quyết định được xem là sáng suốt trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của mình.

SLNA sẽ được tăng cường sức mạnh ở những trận đấu tới khi mới đây HLV Đinh Văn Dũng đã triệu tập được 2 cầu thủ Văn Đức và Xuân Mạnh sau khi họ giúp SLNA đoạt Cup quốc gia.

B.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN