TTVH Online

NSƯT Chí Trung: Nghe tiếng xe máy là chạy từ tầng 4 xuống dắt xe cho vợ

21/11/2017 07:29 GMT+7

"Nhưng tôi có thể ngồi trên tầng 4, nghe tiếng xe máy của vợ thì chạy xuống dắt xe cho vợ vào nhà vì bậc thềm hơi cao, có thể lau nhà lau cửa, phơi quần áo, tưới cây để cho ra hoa đẹp cho vợ ngắm..."

(Thethaovanhoa.vn) - Tại buổi tọa đàm "Đàn ông là số 1 hay số 0?" do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức hôm 19/11 nhân ngày Quốc tế Nam giới, nhiều người đã được nghe "Táo Giao thông" Chí Trung tiết lộ nhiều chuyện thường ngày ở gia đình khá thú vị.

Anh cho biết mình không phải là mẫu đàn ông lao vào nhặt rau, rửa bát, hít mùi thức ăn để ra vẻ chăm lo.

"Nhưng tôi có thể ngồi trên tầng 4, nghe tiếng xe máy của vợ thì chạy xuống dắt xe cho vợ vào nhà vì bậc thềm hơi cao, có thể lau nhà lau cửa, phơi quần áo, tưới cây để cho ra hoa đẹp cho vợ ngắm..." - NSƯT Chí Trung nói.

Xem clip:

PH

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Nam giới 19/11: Hãy tham gia cuộc thi 'Đàn ông chất là...'

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Nam giới 19/11: Hãy tham gia cuộc thi 'Đàn ông chất là...'

Với một nửa thế giới là phụ nữ, tại Việt Nam, ít nhất họ đã có đến 2 ngày được tôn vinh (8/3, 20/10). Vậy có nên có một ngày để tôn vinh đàn ông tại Việt Nam?

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN