TTVH Online

Mourinho đang trả giá vì bảo thủ

08/11/2017 21:06 GMT+7

Chiến thuật nặng về phòng ngự phản công của Mourinho trong những trận cầu lớn trên đất khách đôi khi mang lại kết quả ấn tượng, nhưng nó cũng giống như một con dao hai lưỡi...

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thuật nặng về phòng ngự phản công của Mourinho trong những trận cầu lớn trên đất khách đôi khi mang lại kết quả ấn tượng, nhưng nó cũng giống như một con dao hai lưỡi....

Tác dụng phụ lớn nhất trong kế hoạch ấy của Mourinho là nó triệt tiêu sự sáng tạo và mạo hiểm cần thiết để giành chiến thắng. Trận thua 0-1 trước Chelsea tối Chủ nhật tiếp tục minh chứng điều đó.

900 phút và 1 bàn thắng

Các đội bóng hay nhất của Mourinho từng sở hữu một điểm chung là có thể giành được kết quả tích cực ở những sân đấu được cho là khó khăn nhất. Trong hành trình tiến tới chức vô địch Champions League lịch sử 2003-04, đội Porto vốn không được đánh giá cao của ông đã cầm hòa Real Madrid ở Bernabeu, và M.U tại Old Trafford (với bàn gỡ ở phút bù giờ). Trong nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, Mourinho giành chiến thắng trên sân Liverpool, Tottenham, M.U trước khi đăng quang. Tại Real, ông cũng thắng trong trận Kinh điển ở Camp Nou để vô địch La Liga.

Ngay cả khi trở lại Anh, Mourinho vẫn giữ được thói quen này, và chiến thắng 2-0 trước Liverpool hồi tháng 4/2014, khi Steven Gerrard 'trượt vỏ chuối' tạo điều kiện cho Chelsea mở tỷ số, là một minh chứng. Chiến lược gia người Bồ được xem có biệt tài làm nản lòng những đối thủ lớn thích thể hiện, tạo dựng thế trận vững chắc, trước khi giành chiến thắng bằng một nhát kiếm bất ngờ.

Nhưng khi sự thận trọng bị đẩy lên quá đà, đến mức bảo thủ thì hậu quả của nó thật khôn lường. Bất chấp M.U đang đứng thứ 2 trên BXH, bất chấp Chelsea có vẻ dễ tổn thương ở hàng phòng ngự, Mourinho vẫn trung thành với công thức của một trận cầu không-được-thua thay vì phải-chiến-thắng. Và ông đã phải trả giá.

Trong 10 trận gần nhất gặp các đội bóng Big Six trên sân khách, kể từ tháng 4/2015 (khi Mourinho còn dẫn dắt Chelsea), các đội bóng của ông chỉ ghi được duy nhất 1 bàn. Đó là một bàn sau 900 phút (chưa tính thời gian bù giờ). Đó là một thống kê đáng báo động, nhất là với những đội bóng thuê ông để giành Premier League như Chelsea, M.U. Ở Stamford Bridge, M.U đang có vị thế thách thức đội đầu bảng Man City, nhưng Mourinho thì không thể gạt bỏ sự thận trọng khỏi đầu mình. Bộ não của ông đã luôn làm việc theo thói quen ấy.

M.U của Mourinho quá nhỏ bé trên sân của Top 6 Premier League

M.U của Mourinho quá nhỏ bé trên sân của Top 6 Premier League

Trận thua trước Chelsea hôm Chủ Nhật (5/11) vừa qua đã kéo dài chuỗi thành tích đáng thất vọng trên sân khách của Man United khi đối đầu với top 6 Premier League. Những thống kê này chỉ tính riêng dưới thời Jose Mourinho.

Trả giá vì quá bảo thủ trong cách tiếp cận trận đấu

Ngày Mourinho mới dẫn dắt M.U, người ta đã rất kỳ vọng vào sự pha trộn giữa hai triết lý bóng đá, giữa cách làm việc đầy chiến lược và đầy tàn nhẫn của Mourinho, với cốt lõi tấn công trong lịch sử M.U. Nhưng hoàn toàn không có sự hòa trộn nào hết. Trận hòa chủ đích ở Anfield và màn trình diễn cứng nhắc tại Stamford Bridge chứng tỏ rằng M.U hoàn toàn thiếu tham vọng trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số với Man City. Họ cũng không có con bài bí mật thực sự nào cho những khoảnh khắc quyết định ở những trận Big Bang.

Ở Stamford Brige, dù bố trí cặp đôi lý tưởng nhất hiện tại (Matic – Herrera), M.U vẫn thua thiệt ở khu trung tuyến (đơn giản vì Kante quá hay). Và bất chấp đã chơi với 2 tiền đạo họ vẫn thường xuyên bị cô lập. Không một tiền vệ nào dám táo bạo xông lên và bản năng sáng tạo đã bị dập tắt bởi sự cứng nhắc đó. M.U thời gian gần đây căng cứng hơn nhiều so với chính họ hồi đầu mùa giải khi những bàn thắng đến liên tục, và đối thủ thì bị quần thảo liên tục để lấy vui.

Sự thiếu vắng một tiền vệ có phẩm chất, cá tính và thể hình như Paul Pogba đã ảnh hưởng rất lớn đến cách M.U giải quyết các trận đấu. Trong khi đó, theo dự kiến, đến Giáng sinh, tiền vệ người Pháp mới có thể trở lại. Và việc phải cậy nhờ một Marouane Fellaini mới bình phục chấn thương sắm vai người giải cứu cũng khiến không ít người phải suy nghĩ. M.U đã tiêu 322 triệu bảng tiền chuyển nhượng kể từ khi Mourinho đến, và lẽ ra, họ phải có nhiều phương án chiến thuật và nhân sự hơn thế để giải quyết những trận cầu quan trọng.

M.U mới thua 2 trận mùa này, và khoảng cách 8 điểm với Man City thật ra không phải là không thể thu hẹp, từ giờ cho tới derby. Nhưng nếu Mourinho không thể tìm lại sự sắc nét trong những trận cầu lớn trên đất khách, không hiểu ông sẽ cạnh tranh sòng phẳng thế nào được với Pep Guardiola?

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN