TTVH Online

Nguyên Mạnh nhớ tuyển Việt Nam, 5 tuyển thủ vắng mặt trong ngày đầu của ông Park Hang Seo

06/11/2017 13:47 GMT+7

Nguyên Mạnh nhớ tuyển Việt Nam, 5 tuyển thủ vắng mặt trong ngày đầu của ông Park Hang Seo là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 6/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên Mạnh nhớ tuyển Việt Nam, 5 tuyển thủ vắng mặt trong ngày đầu của ông Park Hang Seo là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 6/11.

Nguyên Mạnh nhớ tuyển Việt Nam

Thủ thành SLNA Trần Nguyên Mạnh cho biết anh rất nhớ đội tuyển quốc gia: “Tôi thực sự rất nhớ đội tuyển Việt Nam. Đã quá lâu rồi, tôi không được lên tuyển. Tôi đang rất cố gắng để thi đấu tốt hơn.

Ngày trước, tôi hay được gọi lên. Đội tuyển có rất nhiều anh em, bạn bè thân thiết của tôi. Tôi muốn được lên lại đội tuyển, vừa để cống hiến cho quê hương, vừa để gặp lại anh em bạn bè. Nếu được gọi lại, tôi sẽ cống hiến hết mình cho tuyển Việt Nam. Thật sự, tôi nhớ đội tuyển lắm”.

Nguyên Mạnh từng là lựa chọn số 1 ở đội tuyển nhưng sau những sai lầm ở AFF Cup 2016, anh đã không được triệu tập suốt 1 năm qua.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Đừng vội chê, hãy để ông Park Hang Seo làm’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Đừng vội chê, hãy để ông Park Hang Seo làm’

Có không ít bất ngờ, cả những tiếc nuối từ bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tái đấu Afghanistan mà tân HLV Park Hang Seo vừa mới công bố. Nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng, còn quá sớm để đưa ra đánh giá hay phán xét điều gì mà chờ xem ông thầy người Hàn Quốc thổi luồng gió mới vào đội tuyển Việt Nam như thế nào.

Tuyển Việt Nam vắng 5 tuyển thủ

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chiều nay (6/11) tại Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng sẽ thiếu vắng hàng loạt cái tên do ảnh hưởng của cặp đấu bù Quảng Nam – Than Quảng Ninh và trận chung kết lượt đi Cúp quốc gia giữa Bình Dương với SLNA.

5 cái tên vắng mặt là Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Đinh Thanh Trung, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Văn Cường (Quảng Nam) và Nguyễn Anh Đức (Bình Dương).

Minh Vương chia sẻ bí mật pha ăn mừng ấn tượng

Tiền vệ HAGL Trần Minh Vương nổi tiếng với những tình huống ăn mừng dang hai tay, ngẩng đầu lên trời theo kiểu “thiên thần” Ricardo Kaka. Trước ngày lên tuyển, Minh Vương đã chia sẻ về cách ăn mừng của mình: “Gia đình tôi cũng như bản thân tôi theo đạo nên sau mỗi bàn thắng tôi lại quỳ gối, chỉ tay lên trời và cầu nguyện như một sự biết ơn dành cho bề trên”.

Chú thích ảnh
BXH V-Leauge sau vòng 24. Hà Nội FC dẫn đầu nhưng bằng điểm Quảng Nam. Ảnh: VPF

V-League cực kỳ căng thẳng

Những chiến thắng của Hà Nội FC và Sanna Khánh Hòa, việc Thanh Hóa mất điểm, Quảng Nam bất ngờ bị hoãn trận tại vòng 24 khiến V-League trở nên vô cùng căng thẳng. Khoảng cách giữa 4 đội dẫn đầu hiện chỉ là 1 điểm. Thanh Hóa, Hà Nội và Quảng Nam cùng có 42 điểm còn Khánh Hòa có 41 điểm

Trong đó, Quảng Nam có lợi thế hơn cả khi mới thi đấu 23 trận. Nếu giành thắng lợi trước Than Quảng Ninh, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có lợi thế cực lớn, tự quyết được ngôi vương của mình.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN