TTVH Online

Làm gì có chuyện Neymar hối hận, muốn về lại Barca

01/11/2017 14:49 GMT+7

Việc Neymar cùng con trai tới thăm những người đồng đội cũ tại Barcelona đã dấy lên những thông tin cho rằng tiền đạo người Brazil đang "hối hận" về quyết định ra đi của mình. Tuy nhiên, đặt dưới góc nhìn của Neymar thì cầu thủ này chẳng có lí do gì để hối tiếc cả.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Neymar cùng con trai tới thăm những người đồng đội cũ tại Barcelona đã dấy lên những thông tin cho rằng tiền đạo người Brazil đang "hối hận" về quyết định ra đi của mình. Tuy nhiên, đặt dưới góc nhìn của Neymar thì cầu thủ này chẳng có lí do gì để hối tiếc cả.

Neymar có nhớ Barcelona không? Đương nhiên là có. 4 năm gắn bó, Neymar không thể phủ nhận những kí ức tươi đẹp đã từng trải qua ở Catalunya cùng các đồng đội. Việc tiền đạo người Brazil "nhớ" CLB đã nâng tầm mình từ một ngôi sao youtube lên siêu sao hàng đầu thế giới cũng là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu được hỏi liệu Neymar có hối hận khi chuyển sang PSG hay không, thì e rằng câu trả lời nhiều khả năng sẽ là không.

Thế nào là hối hận? Đó chính là cảm giác day dứt, đau khổ, tự trách mình vì những sai lầm trong quá khứ. Xét theo định nghĩa này, thì Neymar chẳng có lí do gì để hối hận cả. Tiền đạo người Brazil không hề làm gì sai cho tới thời điểm này. Mà kể cả đó có là quyết định sai, thì đó vẫn là một sự mạo hiểm xứng đáng. Tại sao ư? Vì cứ ở Barcelona, anh sẽ mãi là cái bóng của Lionel Messi, dù đặt phép so sánh trên bất kì khía cạnh nào.

Việc chuyển từ CLB này sang CLB khác là bình thường trong giới bóng đá hiện đại. Người ta tôn vinh những cầu thủ cả đời chỉ thi đấu cho một đội bóng duy nhất, vì những người ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng Neymar đâu phải xuất thân từ lò đào tạo La Masia. Đã chuyển một lần rồi thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Người ta biết đến Totti, Maldini hay Lahm vì cả đời gắn bó với Roma, Milan hay Bayern chứ liệu ai sẽ nhớ tới Neymar với tư cách đã gắn bó với Barca từ năm ... 21 tuổi.

Hãy đặt mình vào trường hợp của Neymar mà xét, thì việc làm của anh ta là hoàn toàn tất lẽ dĩ ngẫu. Đang là một nhân viên làm công ăn lương, được một công ty khác (tuy danh tiếng chưa bằng) nhưng cũng không kém hơn là bao, chèo kéo với mức lương cao hơn, nhiều ưu đãi hơn: Liệu có bao nhiêu người trong số chúng ta lắc đầu?

Suy cho cùng đời cầu thủ hơn chục năm thi đấu cũng chỉ vì hai điều: Tiền, và tiếng. Thậm chí mọi thứ đều có thể quy ra tiền: Sự nổi tiếng chính là nguồn thu lớn nhất của các cầu thủ sau khi họ giải nghệ - hãy nhìn vào Maradona và Ronaldo béo thì biết. Họ đâu cần phải có một công việc ổn định, riêng số tiền các đơn vị truyền thông trả cho họ để được phỏng vấn cũng lớn hơn nhiều so với mặt bằng chung về lương của các cầu thủ hiện đại. 

Chuyển sang PSG, Neymar có cả 2: Lương, thưởng cao hơn, đồng thời là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Cái danh "cầu thủ đắt giá nhất thế giới" tất nhiên không phải là một cái danh hão. Chỉ cần nhìn vào hiệu ứng truyền thông  là đủ. Hồi còn ở Barca, mọi ánh mắt đều hướng về Messi. Đương nhiên là siêu sao người Argentina vô cùng xuất sắc, nhưng không có nghĩa là Neymar thì không. Neymar ghi bàn ư? Báo chí sẽ giật tít là Messi quá xuất sắc khi dìu dắt đàn em. Neymar kiến tạo? "Messi ghi bàn, lập hat-trick, Messi đã chuyền bóng để Neymar kiến tạo", ...

Chú thích ảnh
Neymar cần có sự nghiệp riêng của mình, không thể sống mãi dưới cái bóng của Messi

Chỉ cần để ý một chút, bạn hoàn toàn có thể nhận ra giờ đây dư luận bất cứ nơi đâu cũng nói về Neymar, từ việc tiền đạo người Brazil ăn gì, nói gì cho tới phản ứng ra sao cả trong và ngoài sân cỏ. Thậm chí một cầu thủ vốn danh tiếng chỉ ở mức khá như Cavani bây giờ cũng vô cùng nổi danh nhờ ... tranh đá penalty với Neymar. Rõ ràng hiệu ứng truyến thông từ vụ chuyển nhượng kỉ lục là vô cùng khủng khiếp. 

Những vụ lùm xùm gần đây với đồng đội mới được cho là lí do chính khiến Neymar "buồn". Nhưng hãy nhớ, đó là chuyện "thường ngày ở huyện" đối với các siêu sao như Ronaldo và Messi. Những rắc rối đó, dù có thật hay không thì cũng chẳng quan trọng. Là người của công chúng, Neymar biết cách để gạt qua một bên và tiếp tục tỏa sáng. Có lẽ anh đã học được điều này rất nhiều trong 4 năm thi đấu bên cạnh Messi, một trong hai cầu thủ bị truyền thông soi mói nhiều nhất. 

Tóm lại, chẳng có lí do gì để Neymar phải hối hận khi đã đưa ra quyết định cả. Đồng đội cũ vẫn sẽ là những người bạn thân thiết của Neymar ngoài đời. Việc đến thăm một đồng nghiệp cũ trong thời gian rảnh, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng? Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng chúng ta sẽ chuyển về làm việc cùng người đồng đội ấy, phải không nào?

Cavani và Neymar không thể là bạn, nhưng sẽ là những đồng nghiệp tốt

Cavani và Neymar không thể là bạn, nhưng sẽ là những đồng nghiệp tốt

Sau vụ tranh đá phạt trực tiếp cũng như đá phạt đền ở trận đấu giữa PSG và Lyon hồi tháng 9, giữa Edinson Cavani và Neymar chưa bao giờ tồn tại một tình bạn đẹp. Với họ, tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ... công việc.

Hãy nhớ, ở Barca dù Neymar có được 9 điểm thì người ta vẫn sẽ mãi nhớ về Messi 10 điểm mà thôi. Còn trong màu áo mới, dù Neymar có được 8 điểm, anh vẫn sẽ là "cậu học trò" xuất sắc nhất. Được cả tiếng và miếng, liệu Neymar có hối hận? 

Thích Mây Đỏ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN