TTVH Online

Phim 'Ngược chiều nước mắt': Người chồng trăng hoa đang 'gây sốt' màn ảnh Việt

31/10/2017 06:44 GMT+7

Sau “mẹ chồng tai quái” trong phim 'Sống chung với mẹ chồng', anh chồng trăng hoa, coi ngoại tình là lẽ sống trong phim 'Ngược chiều nước mắt' đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả màn ảnh nhỏ.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau “mẹ chồng tai quái” trong phim Sống chung với mẹ chồng, anh chồng trăng hoa, coi ngoại tình là lẽ sống trong phim Ngược chiều nước mắt đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả màn ảnh nhỏ.

Người chồng ấy là Sơn (diễn viên Hà Việt Dũng đảm nhiệm) - một giảng viên đại học điển trai, đào hoa, coi tình yêu như một trò tiêu khiển.

Anh chồng “trăng hoa” nhất màn ảnh Việt

Ngay trong tập đầu tiên lên sóng, nhân vật Sơn đã thu hút sự chú ý của khán giả . Anh có mối quan hệ tình cảm với nhiều nữ sinh trong trường cùng một lúc, thường xuyên bị các cô gái gửi đơn tới trường tố cáo.

Kết quả của thói trăng hoa ấy, Sơn khiến Mai (diễn viên Phương Oanh) mang thai, buộc phải đi đến hôn nhân khi cô nữ sinh còn quá trẻ. Điều khiến khán giả bức xúc hơn là sau khi kết hôn, giảng viên Đại học này vẫn không từ bỏ thói trăng hoa, Sơn lạnh nhạt với vợ, thường xuyên ra ngoài chơi bời, quan hệ với những cô gái khác, trong đó có cả bạn thân của vợ.

Chú thích ảnh
Sơn và Châu - một trong số những người tình của anh - trong "Ngược chiều nước mắt".

Một lần, Sơn viện lý do đi công tá để... đi chơi và ngủ với hết cô này đến cô khác. Ngay cả lúc biết vợ sảy thai, Sơn cũng không về. Khi bị vợ phát hiện và kể tội, Sơn không chút ngượng ngùng và thẳng thắn khẳng định: “Từ trước đến giờ anh rất tự do, những mối quan hệ với phụ nữ cũng vậy, rất nhanh, cùng vui nhưng sòng phẳng và không lưu luyến. Với lại, anh cũng chẳng quan trọng chuyện đó”. Anh chồng “sở khanh” còn đưa ra lý lẽ để bao biện: “Không có người đàn ông không ngoại tình, chỉ là chưa bị phát hiện mà thôi”.

Nhiều khán giả vô cùng ức chế và bực bội khi chứng kiến một người chồng xấu xa trên màn ảnh Việt. Không chỉ lăng nhăng, Sơn còn nói dối và bao biện không biết ngượng ngùng.

Bởi thế, rất fan bày tỏ bức xúc trên fanpage của bộ phim hoặc trên trang cá nhân sau mỗi tập phim kết thúc. Không thể kể hết được sự bức xúc qua những dòng comment này, chẳng hạn: “Sơn là thanh niên giả tạo nhất phim, lần nào gái gú xong cũng hứa, mà không bao giờ thấy thay đổi”; “Thầy Sơn đã ra ngoài đã lăng nhăng về nhà lại điêu ngoa nữa”; “Xem phim này mà ức đến tận cổ, bạn thì đểu chồng thì khốn nạn”; “Lấy chồng nghèo không sợ, chỉ sợ lấy chồng có tính lăng nhăng”; “Tình yêu chiến thắng tất cả ngoại trừ con tim của kẻ phản bội”; “Đàn ông đã có tính lăng nhăng thì đừng bao giờ nghĩ hôn nhân có thể trói buộc được họ”...

Đàn ông ngoại tình không lạ, vì sao hot?

Vấn đề đàn ông hay phụ nữ ngoại tình vốn không xa lạ trong cuộc sống đời thường cũng như trên màn ảnh Việt. Ngay ở những bộ phim gần đây phát sóng trên truyền hình, khán giả từng bắt gặp trong phim Người phán xử, “ông trùm” Phan Quân từng ngoại tình nên có cậu “con rơi” Lê Thành (Hồng Đăng). Hoặc, cũng trong phim này, Phan Hải (Việt Anh) cũng “chán cơm thèm phở” - dù anh ngoại tình rất ... thẳng thắn chứ không hề có ý định giấu diếm vợ.

Nhưng, nhìn lại màn ảnh Việt từ trước đến nay, chuyện ngoại tình theo kiểu qua lại với nhiều cô gái cùng lúc và coi đây như một quan điểm sống như Sơn thì khán giả hiếm thấy. Bởi thế, việc tập trung khai thác và đẩy mạnh mâu thuẫn ở câu chuyện của Sơn trong Ngược chiều nước mắt lại có sức hút riêng.

Sơn là điển hình của người đàn ông lăng nhăng, anh bộc lộ tính cách xấu của mình thẳng thắn và tự nhiên nhất khiến khán giả vừa bực bội. Nhưng đồng thời, cũng phải thừa nhận: với tình huống đó, người chồng đó người xem đã từng bắt gặp ở đâu đó trong cuộc sống thường nhật. Cũng vì thế, khán giả rất tò mò theo dõi kết cục của câu chuyện phim sẽ đi về đâu.

Góp phần đẩy mâu thuẫn lên cao trào, đẩy nhân vật Sơn xấu xa tới mức đỉnh điểm là hai người phụ nữ có tính cách trái ngược nhau. Một là cô vợ của Sơn - Mai (Phương Oanh đảm nhiệm) tính cách hiền lành, yếu đuối. Hai là Châu (Trang Cherry đảm nhiệm) - cô nhân tình tráo trở, trơ trẽn tán tỉnh, tìm đủ mọi cách quyến rũ chồng của bạn. Bộ ba diễn viên diễn xuất nhập vai, tung hứng ăn ý khiến khán giả thương, yêu hoặc ghét rất rõ ràng với nhân vật họ đảm nhiệm.

Hơn 10 tập phát sóng, bộ phim cũng để lộ những hạn chế, các tình tiết được cường điệu hoặc đẩy lên cao trào tới mức phi lý. Nhân vật Mai đôi khi yếu đuối, ủy mị đến mức khó hiểu, và hiếm thấy trong đời thực. Mạch phim những tập đầu dài lê thê, rườm rà khiến người xem sốt ruột... Nhưng, bỏ qua những điểm hạn chế đó, Ngược chiều nước mắt được cho là bộ phim thu hút, đáng xem bởi tính chân thực, khắc họa rõ nét đời sống thường ngày.

Phim Ngược chiều nước mắt lên sóng lúc 20h45 các ngày thứ 5 và 6 hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 15/9. Hiện phim đã phát sóng tới tập 12.
Xem Ngược chiều nước mắt tập 12: Đàn ông lăng nhăng như Sơn có thể thay đổi?

Xem Ngược chiều nước mắt tập 12: Đàn ông lăng nhăng như Sơn có thể thay đổi?

Trong tập 12 Ngược chiều nước mắt, buổi sáng Sơn (Hà Việt Dũng) hứa với vợ là sẽ thay đổi thói trăng hoa, nhưng đến tối anh lại ăn mặc bảnh bao ra ngoài “vì chuyện công việc” và nhất định không cho vợ đi cùng…

Tiểu Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN