TTVH Online

Quên Tottenham và tiếng la ó đi, Mourinho nên lo lắng với Man City và Guardiola

30/10/2017 20:57 GMT+7

HLV Jose Mourinho không nên bận tâm với những tiếng la ó ở sân Old Trafford. Ông nên bắt đầu lo lắng với Man City đang có phong độ cực cao của Pep Guardiola.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho không nên bận tâm với những tiếng la ó ở sân Old Trafford. Ông nên bắt đầu lo lắng với Man City đang có phong độ cực cao của Pep Guardiola.

Một lời kêu gọi bình tĩnh? Jose Mourinho hẳn có một tâm hồn rất lạc quan khi nghĩ rằng sự yên bình có thể giúp ông làm chủ Man United trong mùa giải này.

Khi tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu với Tottenham vang lên, ông quay về phía camera gần nhất và đưa ngón tay lên giữa môi mình. Mourinho muốn nhắc nhở những người trong và ngoài CLB rằng cuộc đua vô địch vẫn ở đó, và một trận hòa hay một trận thua trong tháng 10 cũng không ảnh hưởng gì.

“Hãy thưởng thức bóng đá đi”, Mourinho phát biểu. “Đừng nói quá nhiều, dự đoán các kịch bản hay gây áp lực lên người khác”.

Chú thích ảnh
Mourinho yêu cầu dư luận nói ít lại

Tuy nhiên, ở mùa giải này, Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đang có một phong độ cực kỳ cao. Đội chủ sân Etihad đang hủy diệt mọi chướng ngại trên con đường vô địch. Với Man United, cứ mỗi lần trượt ngã cũng sẽ đều tạo ra những khoảng cách với đội đầu bảng.

Man United đã hòa Liverpool và thua Huddersfield gần đây. Trong khi Man City đang có chuỗi trận thắng liên tiếp kể từ ngày 21 tháng 8. Làm thế nào Man United có thể thu hẹp khoảng cách khi đối thủ sắp tới của họ là Chelsea – nhà ĐKVĐ và từng bị Man City đánh bại hồi tháng 9. Nếu có thể giành chiến thắng, Man United sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm với đối thủ cùng thánh phố.

Dư luận cũng sẽ không gây sức ép lên Man United và Mourinho nhiều như với Man City. Nhưng nếu nửa xanh thành Manchester vẫn tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của họ, khoảng cách trên cũng sẽ không hẹp đi.

Chú thích ảnh
BXH Premier League hiện tại

Trận đấu với Tottenham, Man United có cách xử lý thật đáng ngưỡng mộ. Quỷ đỏ chơi bình thường trong hiệp đầu tiên, cải thiện trong hiệp thứ 2 và tô đậm trên đấu khi kết thúc.

Romelu Lukaku đưa bóng trúng cột dọc 2 phút trước khi có pha kiến tạo bằng đầu cho Anthony Martial dứt điểm tung lưới Hugo Lloris.

Đó là sự chính xác trong khâu thay người của Mourinho. Trước đó, đám đông trên Old Trafford còn phản đối với quyết định để Martial vào thay Marcus Rashford của ông.

Mourinho không chắc các CĐV đang la ó sự xuất hiện của Martial, những đóng góp của Rashford hay thực tế là Lukaku vẫn còn ở trên sân. Nhưng ông không cảm thấy vui vẻ với bất cứ điều gì.

“Tôi muốn các CĐV giải thích với tôi tại sao họ lại không ủng hộ Lukaku bởi vì cậu ấy đã cống hiến mọi thứ. Tôi nghĩ thật không công bằng khi cho rằng việc ghi bàn hay không lại tạo ra sự khác biệt như vậy”, Mourinho nói trên MUTV.

"Tôi thực sự không hiểu phản ứng đó là sao. Họ là CĐV Man United ư? Đôi khi tôi không biết được bởi vì các tiền đạo đã làm rất tốt rồi”.

"Nhưng họ đã bỏ tiền ra để có thể làm những gì họ muốn. Họ có thể la ó một cầu thủ mà không xứng đáng bị như vậy, họ có thể la ó một cầu thủ mà đang làm việc như một con vật (animal)".

 Chừng nào M.U còn thắng, đừng vội chỉ trích Mourinho

Chừng nào M.U còn thắng, đừng vội chỉ trích Mourinho

Man United 1-0 Tottenham. Chiến thắng tối thiểu nhưng điểm số tối đa. Mourinho cũng chỉ cần có thể. Ông chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng và ông đã hài lòng.

Cuối cùng, Trong hai đối thủ xếp trên và ngay sau thì Tottenham cũng không phải đối thủ mà Mourinho cần quá lo lắng trong cuộc đua vô địch. Spurs hôm thứ 7 đã có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn và trông có vẻ như sẽ giành chiến thắng mà không cần tới Harry Kane.

Chỉ 3 phút trước khi bị Man United chọc thủng lưới, Tottenham đã có thể ghi bàn với cú dứt điểm của Dele Alli. Nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra và kết quả chung cuộc chắc chắn không phải điều HLV Mauricio Pochettino đã hy vọng. Giờ đây khoảng cách giữa Tottenham với Arsenal chỉ còn 1 điểm, trong khi Pháo thủ bị đánh giá là đang trong tình trạng khủng hoảng.

Trận đấu vừa qua Tottenham đã có thể chứng minh họ không phải "Đội của Harry Kane" như Pep Guardiola từng nói. Tuy nhiên khi thiếu vắng Kane, họ lại có một kết quả thất vọng.

Nhìn vào tình hình này, Tottenham chỉ có thể trở lại cuộc đua vô địch nếu Harry Kane bình phục chấn thương. Chiều sâu ở vị trí tiền đạo đang là vấn đề của Tottenham. Hãy nhìn sang Man United, Mourinho có thể thay thế Lukaku bằng Rashford hoặc thay Rashford bằng Martial. Pep Guardiola thì có thể chọn giữa Sergio Aguero, Leroy Sane và Gabriel Jesus. Trong khi đó, cầu thủ dự bị trực tiếp cho Harry Kane là Fernando Llorente - người không nhận được sự tin tưởng của HLV Pochettino. Chiến lược gia người Argentina thậm chí còn để Heung-Min Son xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm hôm thứ Bảy vừa qua.

Chú thích ảnh
Harry Kane chấn thương sẽ khiến Tottenham nguy khốn

Có một khoảnh cách lớn giữa Harry Kane và những người thay thế cho anh. Điều này chỉ ra mối lo lớn nhất của Mourinho bây giờ là Man City đang ở phong độ cao của Pep Guardiola chứ không phải Tottenham hay những tiếng la ó ở Old Trafford.

Còn với Tottenham, việc thúc đẩy Harry Kane có thể khiến chấn thương của anh trở nên nghiệm trọng hơn và nó sẽ ảnh hưởng tới tham vọng của đội bóng mùa này. Đây là viễn cảnh mà HLV Pochettino sẽ phải lường đến.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN