TTVH Online

M.U - Tottenham: Pochettino không còn ngán Mourinho, đã sẵn sàng phá dớp

28/10/2017 15:24 GMT+7

Arsene Wenger, Jose Mourinho và Pep Guardiola đã có tới 27 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi họ đá Cúp Liên đoàn tuần này, một bằng chứng cho thấy họ không thật sự coi trọng giải đấu. Tuy nhiên...

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger, Jose Mourinho và Pep Guardiola đã có tới 27 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi họ đá Cúp Liên đoàn tuần này, một bằng chứng cho thấy họ không thật sự coi trọng giải đấu. Tuy nhiên, cho dù họ có cất toàn bộ đội một đi chăng nữa thì trước truyền thông, họ sẽ không bao giờ nói rằng mình không quan tâm tới giải đấu.

Nếu họ làm điều đó, vô tình hay hữu ý, có nghĩa là họ thừa nhận đội bóng không cần tập trung 100% cho trận đấu, và đó là một sai lầm cơ bản trong bóng đá. Vậy mà Mauricio Pochettino đã làm điều đó.

Khi Pochettino “giễu” Mourinho

“Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành Premier League và Champions League. Với tôi, đó mới là hai danh hiệu thực sự”, Poch nói hôm thứ Hai, trước trận đấu với West Ham ở Cúp Liên đoàn. “Hai danh hiệu đó mới có thể thật sự đổi đời của bạn, và sau đó là FA Cup. Tôi cũng muốn giành Cúp Liên đoàn, nhưng tôi nghĩ nó chẳng thay đổi được điều gì cho Spurs”. Không biết có phải vì phát biểu này của Poch không mà Spurs đã thua sốc West Ham 2-3 ngay tại Wembley dù sớm dẫn trước 2-0.

Phát biểu của Poch về Cúp Liên đoàn vừa đúng vừa sai. Sự thành thật của Poch không đến từ cảm giác coi thường hay hạ thấp Cúp Liên đoàn và FA Cup và ông chỉ nói đúng cảm nhận của mọi HLV đội bóng lớn ở Anh. Chỉ là họ không nói ra như Poch mà thôi. Tuy nhiên, nếu Poch bỏ qua sự liên quan giữa thành công ở các giải đấu cúp nhỏ với sự tiến bộ ở giải vô địch quốc gia thì đó là một điều ngu ngốc.

Hãy nghe Vincent Kompany nói sau khi Man City của anh hạ Stoke để giành Cúp FA năm 2011: “Chúng tôi đã tạo ra một nền tảng, không chỉ với chiến thắng này mà còn là việc giành vé dự Champions League nữa. Đó là những cái nền để chúng tôi tiếp tục xây dựng đội bóng từ đó”. Và một năm sau đó, Man City đã giành chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng nghẹt thở trước QPR ở vòng cuối cùng.

Mùa trước, khi M.U không thể cạnh tranh cho chức vô địch Premier League với Chelsea và chính Tottenham của Poch, HLV người BĐN đã dành ưu tiên cho các giải đấu cúp và họ đã đoạt Cúp Liên đoàn lẫn Europa League. Còn Tottenham bị loại sớm ở cả hai giải đấu này (vòng 4 Cúp Liên đoàn, vòng 1/16 Europa League).

“Với M.U, việc giành các danh hiệu quan trọng hơn là vào Top 4. Nên nếu chúng tôi có thể có danh hiệu thứ ba (gồm Siêu Cúp Anh), thì điều đó thật tuyệt vời bởi chúng tôi biết đó là một mục tiêu lớn của CLB”, Mourinho nói trước trận CK Europa League mùa trước.

Đại chiến M.U - Tottenham: De Gea và Huglo Lloris, ai xuất sắc hơn?

Đại chiến M.U - Tottenham: De Gea và Huglo Lloris, ai xuất sắc hơn?

Cuộc so tài giữa hai thủ môn, De Gea và Hugo Lloris trong trận đấu giữa M.U và Tottenham sẽ thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Đã đến lúc Pochettino phá dớp Mourinho?

Sự kình địch giữa Poch và Mourinho đã bắt đầu manh nha từ chính quan điểm giữa họ về các giải đấu nhỏ như Cúp Liên đoàn, dù cả hai chưa thật sự va chạm lần nào. Poch từng nói ông ngưỡng mộ Mourinho, về cả CV hoàng tráng lẫn phong cách huấn luyện và nhiều CĐV M.U muốn Poch sẽ là HLV tiếp theo của đội bóng.

“Nếu bạn hỏi tôi ai là HLV hay nhất Premier League, tôi sẽ nói là Jose Mourinho. Nhưng nếu ai đó hỏi về một hình mẫu HLV mà tôi ưa thích lúc này thì đó là Mauricio Pochettino”, Gary Neville viết trên Telegraph hồi tháng 11/2015. Nếu Mourinho là nhà quản lý đại tài, còn Pep Guardiola là một thiên tài chiến thuật, thì Poch dường như là sự kết hợp của cả hai.

Tuy nhiên, xét đơn thuần về thành tích, mà đơn giản nhất là kết quả đối đầu giữa Poch với Mourinho thì HLV của Tottenham sẽ phải mất rất nhiều thời gian để bắt kịp đồng nghiệp BĐN. Kể từ khi Jay Rodriguez ghi bàn ngay giây thứ 13 vào lưới Chelsea tại Stamford Bridge năm 2013, Pochettino đã để thua 9 bàn trên sân khách trước các đội của Mourinho mà không ghi được bất cứ bàn nào.

Khi Poch còn nắm Espanyol rồi Southampton để đối đầu với Real Madrid và Chelsea hùng mạnh của Mourinho thì đó là điều chấp nhận được, nhưng khi ông dẫn dắt Tottenham để gặp Chelsea và M.U thì không.

Mùa trước, Spurs hành quân tới Old Trafford với lợi thế có 6 điểm nhiều hơn M.U trong khi đối thủ vừa trải qua 3 trận hòa liên tiếp nhưng đội bóng của Poch vẫn thua 0-1. Cuối tuần này, Poch sẽ lại làm khách trước đội bóng của Mourinho và đây là cơ hội nữa để ông xóa dớp trước Mourinho.

Nếu không làm được, Spurs sẽ bị chính M.U vượt lên đồng thời bị Man City bỏ xa trên BXH Premier League. Khi đó, Poch hẳn sẽ rất khó nghĩ sau tuyên bố rằng ông chỉ muốn ưu tiên cho Premier League và Champions League, chứ không phải Cúp Liên đoàn.

0: Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp HLV năm 2009 cho tới nay, Pochettino vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào.

6: Tottenham là đội có hàng thủ tốt thứ ba Premier League mùa này với 6 bàn thua, chỉ nhiều hơn chính M.U của Mourinho và Man City (cùng mới có 4 bàn thua).

17: Trong 6 lần đối đầu Mourinho trên sân khách và trung lập, đội của Pochettino đã thua cả 6, ghi vỏn vẹn 1 bàn nhưng để thủng lưới tới 17 lần.

Vũ Mạnh

Theo football365

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN