TTVH Online

Juergen Klopp: ‘Liverpool toàn tặng quà. Tôi mà vào sân thì Harry Kane tuổi gì đòi ghi bàn đầu tiên’

23/10/2017 07:27 GMT+7

HLV Juergen Klopp đã chỉ trích màn trình diễn của các học trò khi khẳng định ngay cả ông còn chơi hay hơn. Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino chỉ nói rất ngắn gọn về chiến thắng đậm đà 4-1 trước Liverpool cuối tuần qua.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp đã chỉ trích màn trình diễn của các học trò khi khẳng định ngay cả ông còn chơi hay hơn. Trong khi đó, HLV Mauricio Pochettino chỉ nói rất ngắn gọn về chiến thắng đậm đà 4-1 trước Liverpool cuối tuần qua.

Liverpool đã bị Tottenham đánh bại với tỷ số đậm 4-1 trên sân Wembley. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp không ngần ngại chỉ trích các học trò đặc biệt là hàng phòng ngự. Chiến lược gia người Đức cho rằng ông có thể làm tốt hơn trong việc ngăn chặn bàn mở tỷ số, đồng thời cho biết thêm bàn thắng thứ 2 thì đến “quá dễ dàng” còn bàn thứ 3 là “món quà khác” của Liverpool dành tặng cho Tottenham.

Tottenham 4-1 Liverpool

“Bàn thắng đầu tiên sẽ không xảy ra nếu tôi ở trên sân, nhưng tôi lại đang ở giữa khu vực kỹ thuật cùng các trợ lý của mình”, Klopp nói về bàn mở tỷ số của Harry Kane.

“Thật không dễ dàng để phòng ngự và thu hẹp khoảng trống. Chúng tôi chỉ việc phá bóng lên nhưng đã không làm được. Chúng tôi chưa thể xử lý vấn đề này ngay hôm nay nhưng sẽ khắc phục nó. Chúng tôi biết phải làm những gì”.

“Chúng tôi phải chứng minh rằng mình phòng ngự tốt hơn thế này. Chúng tôi có 3 trận đấu không thể tin được – hòa Watford 3-3, thua Man City 0-5 và trận đấu ngày hôm nay – với 12 bàn thua, điều đó thật điên rồ”.

Tính đến hiện tại, Liverpool đã thủng lưới 16 bàn chỉ sau 9 trận đầu tiên ở Premier League. Lần gần nhất họ có thành tích tệ hại tương tự cũng đã vào năm 1964.

“Đó 100% là trách nhiệm của chúng tôi. Đừng phủ nhận những thống kê. Thật khó khăn vì chúng tôi muốn tạo lợi thế nhưng lại có một hàng thủ thật tệ”, Klopp nói thêm.

Chú thích ảnh
Klopp thất vọng với hàng phòng ngự Liverpool

Son Heung-min ghi bàn thứ 2 ở phút 12 từ một đường ném bóng dài lên trên của thủ thành Hugo Lloris. Harry Kane nhận được bóng sau khi Dejan Lovren mắc sai lầm, anh dốc bóng về khung thành rồi thực hiện đường căng ngang để cầu thủ người Hàn Quốc dứt điểm tung lưới Liverpool. Bình luận về pha bóng này, ông Klopp cho biết:

“Tất cả chúng ta đều biết Tottenham sẽ thi đấu quanh khu vực như vậy. Đây không phải một đường căng ngang đẹp nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ một vài khoảnh khắc”.

“Thông thường, Dejan Lovren sẽ phá bóng nhưng cậu ấy lại đánh đầu hụt. Son đang ở vị trí thuận lợi hơn và cậu ấy rất nhanh, cho nên bàn thắng đó đến dễ dàng thôi. Chúng tôi đã tự đưa mình lên đĩa”, Klopp chia sẻ.

Sau khi Salah rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, Dele Alli dập tắt hy vọng gỡ hòa của Liverpool với một pha chớp cơ hội cực nhanh. Cũng phải nói thêm rằng tiền vệ 21 tuổi đã may mắn khi Joel Matip đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí của anh.

“Lại một món quà khác”, Klopp thở dài. “Chúng tôi có, rồi lại mất bóng và để họ có một pha đá phạt. Tiếp theo, khi Matip phá bóng thì lại không có ai ở đó để xử lý bóng hai”.

“Tất cả mọi tình huống đều rõ ràng và thật tệ hại. Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng bạn chẳng bao giờ có được kết quả có lợi nếu thi đấu thế này trước một đối thủ như Tottenham. Đó là trách nhiệm của tôi. Lúc này, tôi chẳng muốn nói bất cứ điều gì lạc quan cả”.

HLV Klopp đã rút Lovren ra khỏi sân sau khi nhận thấy cầu thủ này mắc nhiều sai lầm trong hiệp 1. Nhưng trong nỗ lực bảo vệ hàng thủ, Liverpool vẫn để Harry Kane lạnh lùng ghi thêm bàn thắng thứ 4 trong hiệp 2.

“Dejan không tệ hơn những người khác", Klopp nói. "Chúng tôi phải thay đổi điều gì đó. Chúng tôi phải ổn định hơn. Nhưng chúng tôi vẫn nhận thêm 2 bàn thua nữa sau khi cậu ấy rời sân. Cho nên không một ai được cảm thấy dễ chịu lúc này cả”.

“Chúng tôi không thể nói về top 4. Chúng tôi đang xếp thứ 9 với số liệu thống kê tệ nhất kể từ năm 1964, không thể tin được. Chúng tôi đang ở đúng nơi mình thuộc về. Cách duy nhất để sửa chữa vấn đề này là đứng vững và tiếp tục cải thiện. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm”, Klopp khép lại.

Klopp: 'Đá như kiểu của Mourinho, Liverpool vô địch thế nào được'

Klopp: 'Đá như kiểu của Mourinho, Liverpool vô địch thế nào được'

Liverpool không thể nào vô địch nếu áp dụng lối đá của Mourinho. Đó là lời khẳng định chắc nịch của HLV Juergen Klopp khi ông cố gắng bảo vệ phong cách của mình.

Về phần Tottenham, HLV Mauricio Pochettino đương nhiên rất hài lòng với chiến thắng vừa qua.

“Tôi rất hạnh phúc, rất hài lòng. Mọi nỗ lực đều rất ấn tượng. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của mình. Sau trận hòa trước Real hôm thứ Ba, chúng tôi đã có một trận đấu hay với cách tiếp cận cũng như cách chúng tôi thi đấu trong 45 phút đầu tiên.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Chúng tôi đã thay đổi cảm giác khó khăn mỗi khi chơi bóng ở Wembley”.

“Chúng tôi bắt đầu cảm thấy rằng nơi đây đúng như là sân nhà của mình. Điều đó rất quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin cho phần còn lại của mùa giải”, Ông nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN