TTVH Online

Atletico Madrid: 'Hòa đại nhân' mới của bóng đá châu Âu

21/10/2017 07:38 GMT+7

Mùa trước, NHM đua nhau chế nhạo đội bóng của Mourinho là "hòa đại nhân" khi đã hòa tới 15/38 trận tại Premier League. Còn mùa này, khi MU đã lột xác thì danh hiệu ấy sắp được chuyển sang tay của Atletico Madrid.

(thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, NHM đua nhau chế nhạo đội bóng của Mourinho là "hòa đại nhân" khi đã hòa tới 15/38 trận tại Premier League. Còn mùa này, khi MU đã lột xác thì danh hiệu ấy sắp được chuyển sang tay của Atletico Madrid.

Trận hòa trên sân của Qarabag trong khuôn khổ Champions League tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của Atletico Madrid tại Champions League mùa này. Họ hòa 2 và để thua 1. Ở giải quốc nội họ cũng vừa có trận bất phân thắng bại thứ 4 kể từ đầu mùa. Nên nhớ, La Liga mới trôi qua 8 vòng đấu, tức là tỉ lệ hòa của Atletico đã lên tới 50%. Tính rộng ra trên tất cả các mặt trận, tỉ lệ chia điểm của họ lên tới 54,5% (6/11). MU của Mourinho mới hòa có 15/38 (39,5%) mà đã bị chế giễu, vậy đích thị năm nay chức danh "hòa đại nhân" phải thuộc về Simeone rồi.

Chú thích ảnh
Mourinho từng bị chế nhạo vì hòa quá nhiều

Thật ra thì thành tích của Atletico tại La Liga cũng không đến nỗi tệ lắm. Họ là một trong 3 đội chưa để thua sau 8 vòng đấu (cùng với Valencia và Barcelona). Nhưng "không tệ" với "tốt" lại là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không ai còn nhận ra hình ảnh của một Atletico khó chịu từng vào tới bán kết C1 mùa trước. Thay vào đó là một Atletico nhạt nhòa dù các không hề có sự xạo trộn về nhân sự trong hè qua. Vậy mấu chốt vấn đề của Simeone và các học trò là ở đâu?

Nếu như trận hòa với Barcelona (1-1) ở vòng đấu trước là một kết quả chấp nhận được thì những trận hòa với những đối thủ yếu hơn (Qarabag, Girona, AS Roma, Leganes...) đã khiến cho đoàn quân của Simeone tụt lại phía sau. Sự thận trọng trong lối chơi bất kể đối thủ có lẽ đang là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này. Trước một đội bóng yếu như Qarabag mà Atletico vẫn không thể áp đảo và chọn lối chơi thận trọng, Simeone đang tính toán gì? 

Suốt 90 phút trên đất Azerbaijan, Atletico chỉ cầm bóng 56%, tung ra 10 cú sút (so với 8 của đối thủ). Đó là những con số thống kê không hề đáng tự hào khi biết rằng Qarabag đã từng thảm bại trước Chelsea 0-6 ngay vòng đấu đầu tiên. Trước giờ Atletico của Simeone vẫn rất lì lợm với những đội bóng lớn nhờ lối chơi phòng ngự khu vực và khả năng dứt điểm sắc lẹm của các tiền đạo. Nhưng trước một đột bóng tí hon, liệu lối chơi ấy có còn cần thiết? Phải chăng đã đến lúc Simeone cần thay đổi?

Simeone: 'Messi cứ chạm bóng là tạo ra khác biệt'

Simeone: 'Messi cứ chạm bóng là tạo ra khác biệt'

Mặc dù Luis Suarez và Saul Niguez là những người có tên trên bảng tỷ số nhưng HLV Diego Simeone lại dành lời ca ngợi đến một ngôi sao khác trên sân. Đó chính là Lionel Messi.

Mourinho trước giờ luôn bị chỉ trích bởi lối chơi phòng ngự tiêu cực nay đã bắt đầu biết sử dụng chiến thuật linh hoạt hơn và đã có những chiến thắng cách biệt. Có lẽ người đặc biệt hiểu rằng trong bóng đá hiện đại, nếu không đa dạng chiêu thức thì chẳng khác nào tự sát. Và liệu Simeone có hiểu được điều này khi đội bóng của ông đang dần có nguy cơ bị loại tại Champions League và không còn cơ hội ở La Liga?

Thích Mây Đỏ
Thể Thao & Văn Hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN