Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu: Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...
* Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu:
- Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...
- Một thanh niên đứng lên hỏi: Xin lỗi giáo sư. Xin giáo sư cho biết, vậy em cần phải uống bao nhiêu để có thể có được thành công ấy?
* Vợ đón chồng say khướt trên ngưỡng cửa: “Sao? Lại say à? Anh vừa uống rượu ở đâu thì lại xéo tới đó đi, hiểu chưa?”.
- Hiểu rồi – chồng đáp rồi lập tức gọi điện – Alô, Ông đấy à? Mọi chuyện ổn cả, tớ xin phép được rồi…
* Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu”.
Người kia ngạc nhiên:
– Ủa tao tưởng mày lái! Nãy giờ sợ muốn chết mà không dám nói.
– !!!!!
K.T (sưu tầm)