TTVH Online

Luka Modric: Cừu đen trong tấm áo người hùng

11/10/2017 20:59 GMT+7

Một kịch bản bom tấn được dựng lên, trước khi Croatia bước vào trận đấu then chốt với Ukraine ở bảng I, Liên đoàn bóng đá nước này đột nhiên sa thải HLV Ante Cacic, sau khi đội bóng bị Phần Lan cầm hòa trên sân nhà 3 ngày trước.

(Thethaovanhoa.vn) - Một kịch bản bom tấn được dựng lên, trước khi Croatia bước vào trận đấu then chốt với Ukraine ở bảng I, Liên đoàn bóng đá nước này đột nhiên sa thải HLV Ante Cacic, sau khi đội bóng bị Phần Lan cầm hòa trên sân nhà 3 ngày trước.

Ante Cacic đã bị bán đứng bởi các học trò, những người trở nên không bình thường một chút nào từ đầu tháng 9, khi Croatia chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Kosovo trên sân nhà, một chiến thắng không tương xứng với những ngôi sao có mặt trong đội hình như Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic hay Ivan Perisic. Sự cảm nhận mơ hồ của truyền thông Croatia đến rõ ràng hơn một chút, sau trận hòa cực nhọc của đội bóng này trước Phần Lan.

Và họ bắt đầu nhận thấy vấn đề của HLV Ante Cacic không nằm trong hệ thống chiến thuật hay ý tưởng chơi bóng, mà nằm ở phòng thay đồ, khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn và ông không thể nắm rõ được điều gì đang diễn ra trong tâm trí các học trò. Sự thật, ông đã bị hất cẳng, bởi đội trưởng Luka Modric, người sau đó đã trả lời báo chí rằng, "chúng tôi có thể làm được gì chứ, chúng tôi bắt đầu (vòng loại) với ông ấy và giờ phải giữ cho mọi thứ tiếp tục".

Một cách khách sáo, nhưng tiền vệ đang chơi cho Real Madrid không phủ nhận, anh và các đồng đội đã không còn tin tưởng Ante Cacic, "cho tới trận gặp Iceland mọi thứ vẫn ổn, rồi bất ngờ chẳng còn giá trị nào nữa, đó mới là sự thật, tình thế này thật tồi tệ, nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội để làm điều đúng đắn", Luka Modric trả lời phỏng vấn hai ngày trước khi tới Kiev.

Croatia đã có cơ hội để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, không phải với HLV Zlatko Dalic, mà là với Luka Modric, người đã làm mọi thứ để trái bóng biết vâng lời và giúp Kramaric lập cú đúp, cũng như cứu rỗi Croatia.

Luka Modric biến mình thành 'kẻ phản bội' bóng đá Croatia

Luka Modric biến mình thành 'kẻ phản bội' bóng đá Croatia

Luka Modric đã tự đánh mất tất cả niềm tin yêu của những người hâm mộ bóng đá tại Croatia, sau vụ việc liên quan tới Zdravko Mamic, kẻ thù số 1 của bóng đá Croatia.

"Chuyện gì chứ, chẳng có gì cả, chúng tôi chỉ có một lời hứa với World Cup. Khi chúng tôi tìm kiếm bàn thắng, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình", tiền vệ 32 tuổi này tỏ ra bình thản sau khi Croatia giành suất đá trận play off, anh không khó khăn để đá bay chiếc ghế của Ante Cacic, và cũng dễ dàng từng đấy để kiểm soát số phận của đội bóng.

Mọi thứ trở lại quĩ đạo, Croatia tiếp tục nuôi hi vọng giành một vé tới nước Nga vào mùa Hè tới, nhưng đồng thời vào lúc đó, Luka Modric gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, anh chính là ông chủ ở đội bóng này, và câu hỏi là liệu một mình anh có đủ để giải quyết mọi rắc rối của Croatia trong thời gian tới.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN