TTVH Online

Thua trận phút chót, HAGL lên án trọng tài

25/09/2017 05:17 GMT+7

Lại là ngoại binh và cũng vào phút thi đấu cuối cùng, đội bóng của Công Vinh lại khiến Công Phượng và các đồng đội cúi đầu rời sân. HLV Quốc Tuấn thậm chí còn đổ dầu vào lửa khi đề nghị BTC xem xét trọng tài.

(Thethaovanhoa.vn) - Lại là ngoại binh và cũng vào phút thi đấu cuối cùng, đội bóng của Công Vinh lại khiến Công Phượng và các đồng đội cúi đầu rời sân. HLV Quốc Tuấn thậm chí còn đổ dầu vào lửa khi đề nghị BTC xem xét trọng tài.

HLV Quốc Tuấn không cam chịu thất bại của HAGL trên sân Thống Nhất khi đội nhà dẫm lên vết xe đổ của chính họ như ở lượt đi. “Hôm nay cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên ở phút 27, cầu thủ Motta của chúng tôi đưa bóng vào lưới, đó là một bàn thắng hợp lệ song lại bị tổ trọng tài từ chốt.

Thông qua báo chí, tôi đề nghị BTC xem xét lại công tác của tổ trọng tài hôm nay, vì chúng tôi đã có một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, Motta không việt vị. Nếu BTC không xem xét lại tổ trọng tài thì chúng tôi sẽ có động thái tiếp theo.

Bên cạnh đó một tình huống khác lẽ ra chúng tôi đã được hưởng quả phạt đền nhưng trọng tài đã không cho chúng tôi hưởng. Tôi chính thức đề nghị BTC xem xét hai tình huống này”, ông Tuấn nói.

HAGL ôm hận phút bù giờ, FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu từ Quảng Nam

HAGL ôm hận phút bù giờ, FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu từ Quảng Nam

Công Phượng và các đồng đội HAGL đã phải nhận bàn thua ở phút bù giờ trước CLB TP.HCM. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Quảng Nam sau chiến thắng 4-1 trước XSKT Cần Thơ. Trên sân Hàng Đẫy, Sài Gòn FC cầm hòa Hà Nội FC 2-2.

“Còn về bàn thua phút cuối trận thì tôi không cho rằng lỗi của thủ môn mới vào thay Phạm Văn Tiến. Trong tình huống vừa mới vào sân như thế, khó có tinh thần thần tập trung cao độ được.

Tôi không nghĩ rằng, Tiến đã chỉ huy lập hàng rào sai mà chỉ đơn giản là cậu ta chưa kịp hòa nhập. Thực chất đây là một trận đấu căng của hai đội vì trước trận hai đội có điểm số ngang ngửa nhau”, vẫn lời ông Tuấn.

Như tuyên bố, HLV Quốc Tuấn bất phục TP.HCM ở trận thua thứ 2 trước chính đối thủ năm nay. Món nợ càng thêm lớn với HAGL dù họ vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV.

HLV Quốc Tuấn trách trọng tài nhưng nhiều người không đánh giá cao các học trò của ông, những người đã tự thua chính mình sau thất bại ở kỳ SEA Games vừa qua.

Công Phượng và các đồng đội tự mình không thể hiện được khả năng dù vẫn ra sân đều đều 3 lượt trận vừa qua. Điều trớ trêu với cá nhân Công Phượng, tiền đạo này khó so bì khi đặt cạnh Công Vinh bởi mỗi lần đọ sức với đàn anh, tiền đạo 9x toàn thua.

Ở tình thế khác với HAGL, TP.HCM dù ngang đồng điểm số với đối thủ nhưng họ có nhiều động cơ chiến đấu hơn. Với đấu pháp hợp lý để bắt bài HAGL, thầy trò HLV Alain Fiard cuối cùng đã hưởng niềm vui trọn vẹn dù nó đến hơi muộn.

“Chiến thắng này rất quan trọng cho chúng tôi vì trước đó chúng tôi đã có hai trận thua. Dù thế nào thì trận này 3 điểm khá may mắn vì HAGL là một đội bóng rất xuất sắc. Nhưng trong bóng đá yếu tô may mắn đôi khi rất quan trọng và quan trọng là hôm nay chúng tôi đã có sự may mắn để thắng như thế”, ông thầy người Pháp phát biểu khá khiêm nhường sau trận đấu.

Bàn thắng: Da Sylva (90+1’)

Thẻ đỏ: Vĩnh Lợi (90’)

Đội hình thi đấu

TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Đình Luật, Hữu Tuấn, Văn Hoàn, Minh Trung (Duy Nam, 75’), Quang Vinh (Anh Tài, 67’), Mạnh Dũng, Quang Nam (Thanh Sang, 85’), Victor, Da Sylva

HAGL: Vĩnh Lợi, Motta, Fehr, A Hoàng, A Sân, Văn Thanh, Minh Vương (Văn Tiến, 90’), Việt Hưng, Ngọc Quang, Văn Toàn (Thanh Tùng, 86’), Công Phượng

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN