TTVH Online

HLV Hoàng Văn Phúc mơ thành người hùng

20/09/2017 06:03 GMT+7

Giành 6 điểm quý giá ở hai lượt trận vừa rồi, Quảng Nam nhảy vọt để chiếm lấy vị trí trong Top 3, dĩ nhiên cạnh tranh ngôi vô địch. Quảng Nam là đội ẩn chứa nhiều tiềm lực vô địch khi cơ hội mở ra...

(Thethaovanhoa.vn) - Giành 6 điểm quý giá ở hai lượt trận vừa rồi, Quảng Nam nhảy vọt để chiếm lấy vị trí trong Top 3, dĩ nhiên cạnh tranh ngôi vô địch. Quảng Nam là đội ẩn chứa nhiều tiềm lực vô địch khi cơ hội mở ra. Biết đâu ông Phúc “béo” sẽ trở thành HLV đi vào “sử” bóng đá xứ Quảng.

Sau quãng nghỉ hơn 2 tháng để nhường sân chơi của U22 quốc gia, V-League đã trở lại. Rất nhiều đội bóng bị “virus SEA Games” ảnh hưởng. Trong đó, đáng kể nhất là là Hà Nội do bị chấn thương còn FLC Thanh Hóa đánh mất sự hưng phần cùng điểm rơi phong độ.

Tuy vậy, Quảng Nam cùng B.Bình Dương là hai đội tận dụng rất tốt để tạo nên sức bật cho đội bóng khi giành 6 điểm tối đa.

Sau hai chiến thắng, giành được số điểm tối đa, Quảng Nam có bước nhảy vọt đáng kể lên vị trí thứ 3 để bám sát đội đầu bảng. Hơn thế, thắng và được thưởng thêm, tiền tươi thóc thật. Kết quả tốt này giúp các cầu thủ hứng khởi.

Dẫu vậy, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa hài lòng với các cầu thủ. “Ngoài điểm số thì các cầu thủ cần cải thiện rất nhiều, nhất là khả năng tập trung. Chẳng hạn tình huống dẫn đến bàn thua 1-2 ở trận đấu với FLC Thanh Hóa. Đó là pha bóng mà Bật Hiếu phi cả hai chân vào tiền đạo chúng tôi nhưng trọng tài không phạt thẻ vàng. Các cầu thủ nghĩ đó là quả đá phạt nên dừng lại rồi sau đó Văn Thắng mới dễ dàng có bóng để tung ra cú sút. Các cầu thủ cần phải hết sức tập trung, quái hơn nữa”, ông Phúc bày tỏ.

FLC Thanh Hóa – Quảng Nam 2-3: Thua đau, chủ nhà chưa thể xóa dớp

FLC Thanh Hóa – Quảng Nam 2-3: Thua đau, chủ nhà chưa thể xóa dớp

Liên tục dẫn bàn nhưng hàng thủ chơi quá yếu kém đã khiến FLC thua đau 2-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ kỵ giơ Quảng Nam ở vòng 18 Toyota V-League 2017 diễn ra chiều 17/9.

Đang có vị trí tốt và có khả năng đua tranh đến ngôi vô địch. Đây là điều mà Quảng Nam FC từng có cơ hội ở hai mùa giải trước. Dẫu vậy, để tránh cầu thủ bị tâm lý, áp lực, HLV Hoàng Văn Phúc không đặt mục tiêu mà để cầu thủ thoải mái thi đấu.

“Chúng tôi xác định tinh thần cho các cầu thủ rằng cứ thoải mái mà chơi bóng bởi lẽ cuộc đua vô địch đang rất khốc liệt. Có đến 8 đội có khả năng giành danh hiệu này nên Quảng Nam không quá đặt nặng kỳ vọng lên cầu thủ. Tuy vậy, bản thân mỗi cầu thủ phải tự biết chơi hết mình, chơi cống hiến rồi chuyện gì đến sẽ đến. Ở 4 vòng đấu cuối của mùa giải trước, các cầu thủ đã thi đấu rất tốt và tôi mong muốn họ sẽ duy trì được điều đó ở mùa giải này”, ông Phúc bày tỏ.

Tinh thần dâng cao

“Quá trình nghỉ chuẩn bị hơn 2 tháng, các cầu thủ duy trì được sự tập trung. Đó là nền tảng thể lực được nâng lên, hoàn thiện kỹ chiến thuật và đặc biệt là tinh thần các cầu thủ rất tốt. Hai trận vừa rồi, chúng tôi đều bị dẫn trước nhưng các cầu thủ vẫn kiên trì chơi bóng.

Đặc biệt, ở chuyến làm khách trên sân của FLC Thành Hóa, mặc dù thời tiết không ủng hộ, cầu thủ phải tập chay nhưng tinh thần của các em đều rất tốt”, HLV Hoàng Văn Phúc lý giải về nguyên nhân giúp Quảng Nam gặt hái kết quả ấn tượng đó.

Trần Khánh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN