TTVH Online

Zidane lại thắng cược và vận may của Real Madrid

19/09/2017 20:41 GMT+7

Vận may một lần nữa lại mỉm cười với Zinedine Zidane, như cách Borja Mayoral vụt sáng ở sân Anoeta, đưa Real Madrid trở về với quĩ đạo chiến thắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Vận may một lần nữa lại mỉm cười với Zinedine Zidane, như cách Borja Mayoral vụt sáng ở sân Anoeta, đưa Real Madrid trở về với quĩ đạo chiến thắng.

Rất khó để nói tiền đạo 20 tuổi vừa trở về từ Wolfsburg hồi mùa Hè là lá bài tẩy của HLV người Pháp, vì ở kì chuyển nhượng vừa rồi, Chủ tịch Perez cùng các cộng sự còn không thể tìm nổi được một câu lạc bộ mới để tiếp tục thử thách Mayoral. Và nếu không phải vì chấn thương của Karim Benzema, Toni Kroos, cộng với án phạt của Cris Ronaldo và Marcelo, Mayoral không có cơ hội được ra sân ở trận này.

Zidane lại thắng cược

Những rắc rối về nhân sự đã buộc Zinedine Zidane phải đặt cược vào Borja Mayoral, nhưng cuối cùng, đó lại là sự lựa chọn hợp lý về chiến thuật, vì Real Madrid cần một sự tươi mới, và cần một điều gì đó khác ở Marco Asensio hay Lucas Vazquez, những người giàu kinh nghiệm hơn và có đẳng cấp cao hơn.

Những cầu thủ như Borja Mayoral luôn là lựa chọn cuối cùng trong danh sách chính thức của Zidane, nhưng HLV người Pháp luôn thích tìm tòi những điều mới mẻ như vậy, như cách ông từng sử dụng Marco Asensio trong các trận đấu lớn với Bayern Munich, Atletico Madrid hay Barcelona đầu mùa này, trong trường hợp này, Mayoral là lý tưởng để Zidane gây bất ngờ với Sociedad.

Chúng ta nhìn thấy ở quyết định của vị HLV 45 tuổi này sự tò mò hơn là ý tưởng chiến thuật, và ở khía cạnh nào đó, là chút cầu may hơn là một công thức chiến thắng. Khi Zidane nhận thấy rằng, Gareth Bale không thể đá trung phong như Rafa Benitez từng kì vọng, còn Lucas Vazquez tốt nhất là vào sân từ ghế dự bị, trong khi Marco Asensio rất thích hợp chơi ở phía sau các tiền đạo.

"Chúng tôi đã cho thấy cá tính của mình để giành chiến thắng trước Real Sociedad, vì chúng ta biết rằng không dễ để có được 3 điểm ở Anoeta. Real Sociedad đã chơi rất hay từ đầu giải, nhưng chúng tôi đã có 90 phút ở đẳng cấp cao nhất, đặc biệt là trong hiệp một. Bale và Borja (Mayoral) là những người ghi bàn, nhưng chiến thắng có được là nhờ cả đội bóng", Zidane tỏ vẻ hài lòng với màn trình diễn của Dải thiên hà.

Nhưng sự thật ở Anoeta, đó không phải là Real Madrid hay nhất, mà chỉ là phiên bản tốt nhất ở La Liga cho đến thời điểm này, trên khía cạnh tỉ số, cũng như cách thức họ dứt điểm trận đấu ở những thời khắc có tính quyết định. Và cách đội bóng của HLV người Pháp giành chiến thắng trước Sociedad cũng ly kì không kém cách Barcelona đánh bại Getafe 24 giờ trước đó: Cần một chút may mắn, cần sự tỏa sáng của những cá nhân và cần cả sức bật từ những cầu thủ dự bị.

Hàng công Real: 'BIC' là lời giải cho bài toán không Benzema

Hàng công Real: 'BIC' là lời giải cho bài toán không Benzema

Trước trận mở màn Champions League của Real mùa này, dấu hỏi lớn nhất dành cho Zinedine Zidane nằm ở hàng công của ông khi họ vắng cả Karim Benzema lẫn Marco Asensio. Trong khi Benzema là trung phong số 1 của Real thì Asensio đã tiến bộ thần tốc thời gian qua.

Vận may mới là sự khác biệt

"Chúng tôi có đội hình giàu chất lượng và Mayoral chứng tỏ cậu ấy có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất như thế nào", lời khen của Dani Carvajal dành cho người đồng đội trẻ có pha lẫn sự phấn khích và tự tin về chất lượng đội hình của Real Madrid. Mùa trước, Dải thiên hà lên tới đỉnh cao tại Champions League và La Liga không chỉ nhờ tài năng của Ronaldo, mà phần lớn công sức nhờ vào những tiền vệ giỏi nhất thế giới của Zidane, ở đây là Casemiro, Toni Kroos, Isco và Luka Modric.

Nhưng hãy nhìn vào khía cạnh này, dù ra sân với bộ tứ tiền vệ cũng có thể coi là hay nhất châu Âu lúc này với Casemiro, Luka Modric, Isco và Marco Asensio, nhưng Real Madrid ở Anoeta không kiểm soát trận đấu gọn ghẽ như lúc họ đè bẹp Juventus ở Cardiff, nghiền nát Barcelona ở Camp Nou và Bernabeu hồi đầu mùa.

Real Madrid chỉ kiểm soát được 50% thời lượng bóng trên sân, và mọi tình huống dẫn đến chiến thắng đều mang tính cá nhân hơn là sự vượt trội ở khía cạnh tập thể, cộng hưởng với đó là sự bối rối của Real Sociedad trước Borja Mayoral và Gareth Bale. Nếu không phải là sai lầm của Diego Llorente trong ngày đối mặt với đội bóng cũ, đặc biệt là của Kevin Rodriguez, chưa chắc Real Madrid đã rời Anoeta với một chiến thắng và những lời tán dương.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN