TTVH Online

Chồng phát điên vì vợ

09/09/2017 07:57 GMT+7

Bây giờ thì lão ta bình tĩnh lại rồi. Chứ ban đầu, lão ta suýt phát điên vì sung sướng đấy…

* Một người đàn ông kể:

- Vợ tôi sợ run lên khi mà ban đêm cô ấy nghe có những tiếng động không biết là tiếng động gì và cô ấy nghĩ đó có thể là một tên trộm lẻn vào nhà chúng tôi.

- Ông nên giải thích cho vợ ông hiểu rằng bọn trộm hành sự thường không gây ra một tiếng động nào cả.

- Tôi cũng đã bảo vợ tôi như thế, nhưng hình như chính vì vậy mà sự việc lại càng trở nên tồi tệ hơn. Từ đó, cô ấy sợ rúm người khi cô ấy không nghe thấy một tiếng động nào…

* Hai bà hàng xóm với nhau thì thào:

- Bà nghe nói chưa? Vợ lão Peter bỏ nhà trốn đi rồi.

- Thế à? Thế thái độ của lão ta thế nào?

- Bây giờ thì lão ta bình tĩnh lại rồi. Chứ ban đầu, lão ta suýt phát điên vì sung sướng đấy…

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN