TTVH Online

Những ngày đẹp nhất của Alvaro Morata ở Chelsea lẫn tuyển Tây Ban Nha

07/09/2017 07:28 GMT+7

Tỏa sáng ở Chelsea, bùng nổ ở tuyển Tây Ban Nha, Alvaro Morata đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Tỏa sáng ở Chelsea, bùng nổ ở tuyển Tây Ban Nha, Alvaro Morata đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp.

Chân sút trẻ đã liên tục ghi bàn, khẳng định được giá trị và niềm tin về một số 9 đích thực mà bóng đá Tây Ban Nha đang sở hữu.

Morata bùng nổ đúng lúc

Julen Lopetegui triệu tập David Villa là có lý do của riêng ông trong bối cảnh Diego Costa không được triệu tập. Tân HLV của Tây Ban Nha sợ rằng một mình Alvaro Morata sẽ không thể đảm bảo cho vị trí trung phong trong trường hợp phải xoay chuyển sang chiến thuật dùng một số 9 đích thực.

Thực tế, phương án dùng "số 9" là một kế hoạch dự phòng bởi ưu tiên của Lopetegui vẫn là "số 9 ảo". Ở đó, ông sử dụng Asensio trong vai trò của một tiền đạo ảo ở sơ đồ 4-6-0. Đây là chiến thuật đã được ông Lopetegui sử dụng trong phần lớn thời gian ở trận "chung kết" với Italy. Thành công rực rỡ đã đến với chiến thắng đậm 3-0, với màn trình diễn thượng hạng của Isco, người lập cú đúp trong trận đấu này.

Bàn còn lại của Tây Ban Nha được ghi bởi Alvaro Morata. Tiền đạo của Chelsea được tung vào sân ở phút thứ 72. Đó cũng là thời điểm Tây Ban Nha chuyển sang chơi với một trung phong đích thực sau khi Iniesta rời sân. Dù quãng thời gian có mặt trên sân không nhiều nhưng Morata cũng kịp để lại dấu ấn bằng một bàn thắng.

Đến trận đấu với Liechtenstein, Lopetegui đã để Morata đá chính ngay từ đầu. Khi đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đây là cơ hội để ông thử nghiệm xem Tây Ban Nha sẽ chơi như nào với một "số 9" đích thực. Kết quả thu về tương đối ấn tượng với chiến thắng đậm đà 8-0. Cá nhân Morata tiếp tục khẳng định vai trò của anh trong sơ đồ này với 2 bàn thắng.

Video highlights Liechtenstein - Tây Ban Nha 0-8

Sẽ là trung phong số 1 của Lopetegui

Với cú đúp vào lưới của Liechtenstein, Morata đã có 12 bàn sau 22 trận. Đó là một hiệu suất không tồi đối với một đội tuyển luôn ưu tiên chiến thuật “số 9 ảo”. Cái quan trọng nhất sự bùng nổ của Morata ở thời điểm anh đang cần khẳng định mình nhất.

Tháng 8 vừa qua, Morata hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Chelsea, nơi anh được kì vọng sẽ khỏa lấp chỗ trống của Diego Costa, người bị HLV Antonio Conte công khai gạch khỏi kế hoạch của Chelsea trong mùa giải này.

Nhưng Conte đã không đặt niềm tin hoàn toàn vào Morata khi ông để anh ngồi dự bị ngay trong trận đầu tiên của mùa giải mới. Tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ được tung vào sân ở giữa hiệp hai, khi Chelsea đang bị Burnley dẫn tới 3 bàn. Morata không thể giúp Chelsea thoát khỏi một thất bại nhưng một bàn thắng và 1 đường kiến tạo nói rằng Conte cần Morata để gây dựng lại niềm tin ở Chelsea.

Đến trận đấu với Everton ở vòng 3, Morata lại nổ súng trong chiến thắng 2-0 ở Stamford Bridge. Đó là sự khẳng định quan trọng, cho thấy tiền đạo người Tây Ban Nha đã thích nghi được với sân chơi khắc nghiệt tại Premier League.

Hiệu ứng ở Chelsea đã lan tỏa sang cả tuyển Tây Ban Nha, khi Morata đã ghi tới 3 bàn trong 2 trận gần nhất cho đội quân của HLV Lopetegui. Như đã nói ở trên, sự bùng nổ của Morata đã giúp Tây Ban Nha thử nghiệm thành công với chiến thuật “số 9 đích thực” vốn được Lopetegui ấp ủ khi quyết định gọi David Villa, một người đã 35 tuổi, trở lại với ĐTQG.

Với cá nhân Morata, những trận đấu xuất sắc như thế này cũng là lời khẳng định rằng anh mới chính là trung phong quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Nó giúp anh chiếm trọn niềm tin từ HLV Lopetegui, bất chấp việc sau này Diego Costa có thể được gọi trở lại.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN