TTVH Online

Cởi quần áo ra, vợ tôi đấy

06/09/2017 08:05 GMT+7

Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu: Nhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy!

* Một người nhận được cú điện thoại của bạn, anh này nói:

- Tối nay cậu có thể đến nhà tớ chơi bài được không, có mấy đứa bạn của bọn mình cũng đến cả đấy.

- Tất nhiên là tớ sẽ đến được. Đối với tớ, gia đình chẳng khác gì một con tàu mà tớ là thuyền trưởng. Nhưng hãy chờ tớ một chút nhá, để tớ xin phép Đô đốc đã.

* Ông chủ quán bar ghét nói dối ra hiệu cho một ông khách ngỏ ý bảo ông này dùng hai bàn tay bịt mặt giúp ông ta.

Khi ông khách hàng đã bịt mặt, ông ta lại cầm lấy ống điện thoại mà ông ta vừa đặt xuống mặt quầy và trả lời người phụ nữ vừa gọi điện tới:

- Không, thưa bà, tôi không trông thấy chồng bà.

* Vào một ngày đông lạnh lẽo, cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là quá lạnh nên không thể khỏa thân được.

- Cô nói đúng, vậy hãy mặc quần áo vào, chúng ta ngồi uống cà phê một chút - Họa sĩ nói.

Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu:

- Nhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN