TTVH Online

Lo cho U22 Việt Nam

29/08/2017 06:05 GMT+7

VFF “chữa cháy” cho thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 với việc đưa HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt đội tuyển. Động thái được xem rất khôn ngoan để xoa dịu dư luận...

(Thethaovanhoa.vn) - VFF “chữa cháy” cho thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 với việc đưa HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt đội tuyển. Động thái được xem rất khôn ngoan để xoa dịu dư luận khi HLV họ Mai vừa lập đại công vừa có tiếng hiền hòa, mát tay. Nhưng không dễ để ông Chung chữa lành vết thương còn chưa liền da của nền bóng đá hiện tại.

1. U22 Việt Nam về nước sớm hơn dự tính của nhiều người dẫn đến mọi thứ diễn ra quanh nó đều rối rắm. Tuy nhiên, trong cái khó, VFF chứng tỏ cho người ta thấy tài năng “chữa cháy” của mình. Đưa ĐTQG cho HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, khó có ai bắt bí được khi ông thầy này vừa cùng đội tuyển nữ lần thứ 3 vô địch SEA Games. HLV Mai Đức Chung cũng là người duy nhất lúc này có thể “nhảy vào lửa” để xoa dịu dư luận bởi bản thân ông là người ngoài cuộc sau thất bại của U22 Việt Nam, và cũng có tiếng mát tay trong những lần chiếc ghế nóng khuyết danh.

Để HLV Mai Đức Chung nhận nhiệm vụ trong vòng loại ASIAN Cup 2019 sắp tới của đội tuyển có lợi nhất định khi ông không xa lạ gì với những ca khó như hiện tại. Bản thân cựu HLV B.Bình Dương không chịu áp lực gì khi gánh vác công việc và thậm chí ông còn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người yêu mến.

Đó là điều thuận lợi, nhưng khó khăn chắc chắn sẽ nhiều hơn cho HLV Mai Đức Chung bởi cơn dư chấn mà U22 Việt Nam vừa nhận trên đất Mã chưa hề qua. Không cần những cơn mưa “gạch đá” chỉ trích từ dư luận, bản thân các cầu thủ U22 Việt Nam khi về nước vừa rồi cũng cắn rứt bản thân, chưa thể ăn ngon ngủ yên vì khó nuốt trôi thất bại.

2. U22 Việt Nam mau chóng có cơ hội sửa sai khi nòng cốt đội tuyển lần này là những cầu thủ vừa trải qua quá trình thi đấu liên tục. Nhưng cũng không nhiều người dám đặt niềm tin họ sẽ gượng dậy nổi sau biến cố lớn sự nghiệp. Tinh thần sa sút sẽ ảnh hưởng năng lực chuyên môn, điều chắc chắn HLV Mai Đức Chung và Hội đồng HLV Quốc gia đã lường trước nên đội tuyển lần này đã mau chóng bổ sung nhiều gương mặt kỳ cựu. Campuchia dù không phải đối trọng lớn của các đội tuyển Việt Nam từ nhiều năm qua, nhưng hiện tại sự vươn lên mạnh mẽ của đội bóng này (với thứ hạng cao hơn chúng ta trên bảng xếp hạng) cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trên đất Campuchia với khán đài 5 vạn CĐV, thử thách nặng nề đang chờ đón thầy trò Mai Đức Chung.

U22 Việt Nam đứng lên từ vấp ngã!

U22 Việt Nam đứng lên từ vấp ngã!

Không thực hiện được giấc mộng vàng SEA Games sắp trôi qua 6 thập kỷ, đội tuyển U22 Việt Nam về nước trong nỗi buồn lớn. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có chỗ dựa là những CĐV trung thành, luôn sẵn sàng cháy hết mình để cùng các cầu thủ tiếp tục đứng lên...

Lo các tuyển thủ U22 mất tinh thần và phải triệu tập nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm, nhưng HLV Mai Đức Chung khó lòng an tâm với phong độ của họ. Sau quãng nghĩ quá dài để nhường chỗ cho U22 Việt Nam dự SEA Games, V-League gián đoạn khiến các cầu thủ khó duy trì cảm giác tốt nhất. Đành rằng những Văn Quyết, Văn Thắng, Trọng Hoàng… đã thể hiện được đẳng cấp của mình nhưng khó chắc được họ sẽ thi đấu ra sao sau thời gian dài không chơi bóng đỉnh cao.

Đó là chưa kể dưới tay HLV Mai Đức Chung, ông sẽ vận hành chiến thuật theo sở trường của mình thay vì lối đá được HLV Hữu Thắng duy trì 2 năm qua xung quanh Công Phượng, Xuân Trường và các cầu thủ HAGL. Và đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam e ngại Campuchia đến thế.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN