TTVH Online

Bournemouth 1-2 Man City: Sterling hóa người hùng, Man City giành 3 điểm ở giây cuối cùng

26/08/2017 20:43 GMT+7

Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước Bournemouth trong những phút cuối cùng của trận đấu. Raheem Sterling là người hùng khi ghi bàn ở phút 90+7 để đem về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Pep Guardiola.

(Thethaovanhoa.vn) – Man City đã giành chiến thắng 2-1 trước Bournemouth trong những phút cuối cùng của trận đấu. Raheem Sterling là người hùng khi ghi bàn ở phút 90+7 để đem về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Pep Guardiola.

Hiệp 1, cả hai đội nhập cuộc rất sôi nổi. Bournemouth với lợi thế sân nhà bất ngờ chơi lấn lướt khiến Man City gặp nhiều khó khăn. Trong khoản 10 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Eddie Howe chủ động áp sát nhanh và tạo ra khá nhiều pha tấn công nguy hiểm. Ngược lại, dường như Man City đã gặp lúng túng trong những đường lên bóng.

Đến phút 13, bất ngờ tới khi Bournemouth có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống bóng bật ra bên cánh trái, Charlie Daniels có một pha dứt điểm một chạm ở góc hẹp mang về bàn dẫn trước 1-0 cho đội chủ nhà.

Ngay sau khi thủng lưới, Man City lấy lại tinh thần và bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Đến phút 21, David Silva tung ra một đường chọc khe thuận lợi để Gabriel Jesus dứt điểm mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho The Citizens. Theo thống kê, tiền đạo người Brazil đã ghi được 8 bàn chỉ sau 16 cú sút trúng khung thành ở Premier League.

Sau những phút đầu bùng nổ, Bournemouth bắt đầu cảm nhận rõ sự nguy hiểm của Man City nên chủ động lùi về sâu phòng ngự. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City vượt trội hơn rất nhiều so với đội chủ sân Dean Court (58% so với 42%).

Chú thích ảnh

Gabriel Jesus và Charlie Daniels là những người lập công trong hiệp 1

 Những phút sau đó, Man City cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu đột biến. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra nhưng lần lượt Raheem Sterling, Kevin De Bruyne hay Gabriel Jesus đều không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Begovic.

Hiệp 2, Man City tiếp tục dâng lên tấn công từ sớm. Bournemouth cũng đáp trả bằng những pha vào bóng quyết liệt. Điển hình ở phút 52, Steve Cook phạm lỗi rất thô bạo với Gabriel Jesus. Rất may là tiền đạo trẻ đã không bị chấn thương.

Những phút sau đó, Man City cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu đột biến. Rất nhiều cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra nhưng lần lượt Raheem Sterling, Kevin De Bruyne hay Gabriel Jesus đều không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Begovic.

Thậm chí ở phút 61, đoàn quân của Pep Guardiola suýt phải trả giá khi Joshua King có một pha dứt điểm trúng cột dọc bật ra.

Rooney phá lưới Man City, fan M.U sung sướng, chọc tức đối thủ cùng thành phố

Rooney phá lưới Man City, fan M.U sung sướng, chọc tức đối thủ cùng thành phố

Wayne Rooney tiếp tục tỏa sáng khi trở lại thi đấu cho đội bóng thời thơ ấu Everton. Anh ghi bàn vào lưới Man City và đó là trận thứ 2 liên tiếp anh lập công. Các fan Man United không quên chia vui với thần tượng cũ của họ.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc phải giành trọn 3 điểm, HLV Pep Guardiola rút Bernardo Silva ra và tung Sergio Aguero vào sân. Man City gây áp lức liên tục nhưng thủ thành Begovic vẫn thi đấu quá tập trung.

Phải đến khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Raheem Sterling mới lên tiếng bằng một cú sút rất hiểm hóc, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City ở phút 90+7.  Nhưng chỉ 2 phút sau, tiền đạo người Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha ăn mừng quá khích. Một trận đấu có thể nói là "điên rồ" với cá nhân Sterling.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 2-1 trước Bournemouth. Kết quả này đã phần nào giải tỏa áp lực cho HLV Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
BXH Premier League thời điểm hiện tại

Đội hình ra sân:

Bournemouth: Begovic, Mings, Ake, S. Cook, Daniels, A. Smith, Arter, Surman, Gosling, King, Defoe.

Man City: Ederson, Danilo, Kompany, Otamendi, Mendy, Fernandinho, Bernado, Silva, De Bruyne, Sterling, Jesus.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN