TTVH Online

U22 Thái Lan hạ gục U22 Myanmar, lần thứ 3 vào chung kết SEA Games

26/08/2017 17:13 GMT+7

U22 Thái Lan và U22 Myanmar đã cống hiến một trận đấu với chuyên môn cao và chỉ được giải quyết nhờ khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan và U22 Myanmar đã cống hiến một trận đấu với chuyên môn cao và chỉ được giải quyết nhờ khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân.

Tái ngộ kể từ sau trận chung kết SEA Games 2015, những diễn biến trên sân vẫn không khác nhiều so với hai năm trước. U22 Thái Lan là đội kiểm soát thế trận, U22 Myanmar chờ đợi những đường phản công với tốc độ của Aung Thu và Si Thu Aung.

Hai cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đều thuộc về các cầu thủ áo xanh và đều đến từ chân của Chaiyawat Buran. Phút 13, Buran dứt điểm một chạm tinh tế sau cú chọc khe bổng của đồng đội. Đến những phút bù giờ, anh tung cú sút xa bằng chân trái rất căng nhưng bóng đi chệch khung thành.

Bước sang hiệp 2, U22 Myanmar đáp trả. Thiha Htet Aung sút xa từ cự ly khoảng 40m rất căng ở phút 50 nhưng người xuất sắc hơn ở tình huống này thủ thành Nont Muangngam. Thế nhưng, thế trận vẫn thuộc về đội bóng xứ chùa vàng.

Cú sút xa cực căng của Htet Aung nhưng thủ thành Nont Muangngam đã chơi xuất sắc.

U22 Thái Lan muốn đổi giờ thi đấu, CĐV Indonesia bất mãn vì chỉ mua được 3.600 vé

U22 Thái Lan muốn đổi giờ thi đấu, CĐV Indonesia bất mãn vì chỉ mua được 3.600 vé

U22 Thái Lan muốn đá bán kết lúc 19h45, cổ động viên Indonesia bất mãn vì chỉ mua được 6% số vé theo dõi trận bán kết, trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến về nước vào tối nay sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt ngày 26/8.

HLV Srimaka lần lượt tung Sasalak và Worachit vào sân giúp U22 Thái Lan tấn công mạch lạc và nguy hiểm hơn hẳn. Những tình huống bám biên sử dụng tốc độ và kỹ thuật của Sasalak khiến hàng thủ U22 Myanmar có ít nhất 3 lần chao đảo ở hiệp 2.

U22 Myanmar đã đứng vững đến hết thời gian thi đấu chính thức, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung họ đã phải trả giá ở phút bù giờ thứ 4. Suriya Singmui tạt bóng bên cánh trái đẹp mắt, Samphaodi trong tư thế không ai kèm đã đánh đầu tung lưới thủ môn Sann Sat Naing.

Cơ hội lật ngược tình thế không còn với U22 Myanmar. Họ một lần nữa thất bại trước người Thái, và cũng giống như U22 Việt Nam, bóng đá Myanmar tiếc nuối với lứa cầu thủ gồm Aung Thu, Si Thu Aung,… khi đã chính thức lỡ hẹn với HCV SEA Games.

Cú đánh đầu cực khó của Chenrop Samphaodi đưa U22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 29.

Đội hình xuất phát:

U22 Thái Lan: Nont Muangngam 20, Suriya Singmui 3, Worawut Namvech 4, Nattawut Sombathoya 7, Nopphon Phonkam 8, Chenrop Samphaodi 9, Chaiyawat Buran 10, Picha Au-Tra 13, Saringkan Peomsupa 15, Phitiwat Sookjitthummakul 16, Rattanakorn Maikami 17.

U22 Myanmar: Sann Sat Naing 1, Nan Wai Min 2, Htike Htike Aung 3, Thiha Htet Aung 4, Hlaing Bo Bo 7, Aung Thu 9, Si Thu Aung 10, Mg Mg Lwin 11, Yan Naing Oo 14, Than Paing 15, Hein Thiha Zaw 17

Hiếu Lương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN