TTVH Online

'Jolene' - cơn ghen 'tế nhị' của Dolly Parton

27/08/2017 20:02 GMT+7

Sự xuất hiện của một cô bồ nhí có thể trở thành cú “dội bom” vào mối quan hệ của cặp vợ chồng. Với Dolly Parton thì khác, “kẻ thứ ba” với mái tóc đỏ quyến rũ ấy không những không “công phá” được mối quan hệ của cô mà ngược lại,đem đến cho Dolly một “bom tấn” để đời.

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của một cô bồ nhí có thể trở thành cú “dội bom” vào mối quan hệ của cặp vợ chồng. Với Dolly Parton thì khác, “kẻ thứ ba” với mái tóc đỏ quyến rũ ấy không những không “công phá” được mối quan hệ của cô mà ngược lại, đem đến cho Dolly một “bom tấn” để đời.

Jolene là bài hát thuộc thể loại nhạc đồng quê (country) được sáng tác và thể hiện bởi Dolly Parton. Đĩa đơn được ra mắt vào tháng 10/1973, là single đầu tiên và chủ đề cho album cùng tên của Dolly Parton. Bài hát là “tâm thư” của Dolly gửi đến cô gái mang tên “Jolene”.

Jolene là ai?

Bài hát Jolene xoáy quanh nỗi tuyệt vọng của người vợ, khi chứng kiến chồng mình bị “hút hồn” bởi một đối thủ mà cô tự cho là hơn hẳn về mọi mặt. Và Jolene chính là cái tên của “kẻ thứ 3”.

Bất lực đến nỗi, khi nghe chồng gọi tên “tình địch” trong giấc mơ, người vợ ấy chẳng biết làm gì khác ngoài “Tôi xin cô đừng lấy đi người đàn ông của tôi”.

Chú thích ảnh
Dolly Parton

Rồi thậm chí lý lẽ cô đưa ra cũng chỉ là “Cô có rất nhiều lựa chọn. Nhưng tôi thì không thể yêu ai khác vì anh ấy là duy nhất dành cho tôi, Jolene”.

Với lời hát như vậy, Jolene dễ tạo cho người ta cảm giác như nó nảy sinh từ sự mâu thuẫn giữa Dolly và chồng. Tuy nhiên, chính cô lại khẳng định rằng thật ra nó dựa trên mối quan hệ “vô thưởng vô phạt” giữa chồng của cô và một nhân viên ngân hàng tóc đỏhấp dẫn.

Cô gái tóc đỏ ở ngân hàng đó thật ra không phải tên là Jolene, và Dolly cũng chưa bao giờ chia sẻ tên thật của cô ta là gì. Thế là lại có cả 1 câu chuyện khác liên quan đến nguồn gốc cái tên này, câu chuyện liên quan đến một cô bé tóc đỏ khác.

Vào cuối những năm 1960, Dolly Parton khi ấy đang ghi những dấu ấn đầu tiên trên con đường solo của mình tại các chương trình nhạc đồng quê trên truyền hình, và thường có thói quen ký tặng fan sau mỗi lần lên sóng. Nhớ về thời gian đó, Dolly chia sẻ trong buổi phỏng vấn với NPR: “Đêm đó, tôi đang trên sân khấu thì có một cô bé tầm 8 tuổi với mái tóc đỏ xinh xắn, làn da đẹp và đôi mắt xanh đang nhìn tôi, chờ đợi được ký tặng”. Tên đứa bé ấy là Jolene. Thế là Dolly Parton ngay lập tức lẩm nhẩm “Jolene. Jolene. Jolene. Jolene.”, rồi quyết định sẽ viết 1 bài hát với cái tên đó.

Trước khi chia tay, cô nhắn nhủ thêm với cô bé “Khi nào bài hát ra mắt, cháu sẽ nhận ra ngay bài hát đó là về cháu!”. Thật vậy, đặc điểm của “Jolene” được Dolly đặc tả trong bài hát trùng khớp với mô tả về cô bé ấy, từ đôi mắt, làn da và đặc biệt nhất là mái tóc đỏ “không lẫn đi đâu được”. Màu tóc ấy cũng chính là lý do để Dolly lựa chọn sử dụng cái tên Jolene cho bài hát này.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “Jolene” của Dolly Parton

Người vợ có thật sự yếu đuối?

Dolly Parton vốn được mệnh danh là "chú bướm sắt" với những quyết định đanh thép và mạnh mẽ. Vì vậy nên nhiều fan hâm mộ cảm thấy vai "người vợ bất lực" của cô trong Jolene có vẻ... sai sai, thậm chí có người còn bất bình trước thái độ có phần "hèn kém" mà Dolly thể hiện trong bài hát.

Quả thật vậy, trong một show diễn tại Glastonbury vào năm 2014, sau phần biểu diễn Jolene, Dolly Parton đã nhắc lại với khán giả câu chuyện về cô tình địch, cùng khẳng định chắc nịch đầy bất ngờ "Tôi đã chấm dứt chuyện ấy ngay lập tức và tống khứ nhanh chóng cô gái đó!". Bên cạnh đó, cô cũng dành những lời lẽ "biết ơn" đối với “nàng Jolene": "Nếu không có người phụ nữ đó, tôi sẽ không bao giờ viết được Jolene và trở nên thành công. Do vậy, cảm ơn Jolene!".

Đó mới chính là Dolly Parton mà người ta luôn biết, là "chú bướm sắt" mà người hâm mộ vẫn luôn yêu quý. Mạnh mẽ, cá tính và bản lĩnh để nhận thấyđiều tốt đẹp đến từ những thứ tồi tệ nhất. Và với lời giải thích như vậy, sự bất lực xuyên suốt trong Jolene cũng bỗng chốc "thu bé lại", trở thành cơn yếu lòng bất chợt của người vợ, trước khi cô tìm lại bản lĩnh và đứng dậy phản kháng.

Và câu trả lời của "kẻ thứ ba"

Được thực hiện trong tổng cộng 4 tháng, Jolene của Dolly Parton sau khi ra mắt vào tháng 10/1973 đã ngay lập tức leo lên vị trí đầu trên BXH Billboard Hot 100 ở hạng mục dành cho nhạc đồng quê, đồng thời “vượt biển” để đạt thứ hạng cao tại Anh quốc. Và dù đã để tuột mất giải Grammy bất chấp việc góp mặt trong 2 đề cử vào năm sau đó, Jolene sau 43 năm lại được “tái ngộ” và đại thắng tại Grammy ở hạng mục Phần trình diễn song ca/nhóm nhạc country xuất sắc nhất với phiên bản acappella kết hợp cùng nhóm Pentatonix.

Grammy 2017: Adele lập 'hattrick', bật khóc trên sân khấu

Grammy 2017: Adele lập 'hattrick', bật khóc trên sân khấu

Đúng 8h (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 59 đã chính thức được mở màn với tiếng hát ngọt ngào của Adele.

Một điều thú vị là, sau khi “tâm thư” gửi đến nàng Jolene của Dolly gây được tiếng vang, đã có rất nhiều nghệ sĩ khác cho ra mắt sản phẩm âm nhạc để “đáp lời”, dưới cả vai “cô bồ” và vai người đàn ông.

Single Caroline của Kristy Maccoll (1994) là sản phẩm đi đầu, trong đó nhân vật Jolene bày tỏ sự tiếc thương khi đã “lỡ” có mối quan hệ trên mức tình bạn với chồng bạn mình. Đến năm 2011, nhân vật người đàn ông đã “lên tiếng” với sản phẩm của nhóm nhạc rock indie Ewert and the Two Dragons, cũng tên là Jolene, nhắn nhủ đến người tình rằng sẽ không thể có chuyện gì đi quá xa giữa họ, và rằng người vợ của anh sẽ “chiến đấu” để giữ anh lại.

Trong năm 2013, liên tiếp 2 “câu trả lời” được ra mắt với những giả định rất đa chiều và có phần cảm thông hơn với Jolene, lần lượt là That Girl của ca sĩ - nhạc đồng quê Jennifer Nettles và Jolene’s Song với giọng hát của Julie Murphy. Trong khi That Girl chỉ ra rằng Jolene không hề có hứng thú với việc cướp chồng người khác, tất cả chỉ do sự lăng nhăng của người đàn ông, thì trong Jolene’s Song,Jolene lại hoàn toàn “vô tội” khi không hề hay biết người đàn ông mình thích đã có vợ, và rằng cô vô cùng đau khổ khi biết được sự thật này.

Jolene với chất liệu đặc biệt của mình có lẽ là ca khúc duy nhất tạo ra được cuộc “đối đáp qua lại” đầy thú vị và sôi động như vậy trên thị trường âm nhạc đại chúng. Cũng không chắc là Carl Dean - chồng của Dolly Parton còn “nằm mơ” thấy cô nhân viên ngân hàng trẻ đẹp đó không, mà chỉ thấy rằng năm ngoái 2 vợ chồng đã kỉ niệm 50 năm ngày cưới, như thế Jolene chỉ từng tồn tại trong bản hit của Dolly.

Jolene được đưa vào Sảnh danh vọng của Grammy vào năm 2014. Đây là bài hát thứ 2 của Dolly Parton nhận được vinh dự này, trước đó là I Will Always Love You vào năm 2007.

Dolly Parton - Mẹ đỡ đầu của Miley Cyrus

Sáng tác tổng cộng 3.000 bài hát, Dolly Parton là 1 trong những nghệ sĩ thành công nhất ở thể loại nhạc đồng quê vào những năm cuối thế kỉ 20. Là nghệ sĩ nhạc đồng quê nữ được vinh danh nhiều nhất, với những giải thưởng và đề cử trải rộng khắp từ Giải Academy, Grammy, Tony và Emmy, Dolly Partonsở hữu một số bản hit đình đám như I will always love you (bài hát làm nên tên tuổi cho Whitney Houston), Jolene,…

Dolly Parton là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Miley Cyrus, với vai trò “mẹ đỡ đầu”. Dolly Parton và Miley Cyrus cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Hà My

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN