TTVH Online

Xin cảm ơn, các cô gái vàng!

25/08/2017 06:16 GMT+7

8 năm sau khoảnh khắc đăng quang tại Vientiane (Lào) năm 2009 khi thắng Thái Lan 3-0 ở loạt sút luân lưu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Malaysia 6-0 để san bằng kỷ lục 5 lần vô địch môn bóng đá nữ SEA Games với người Thái.

(Thethaovanhoa.vn) - 8 năm sau khoảnh khắc đăng quang tại Vientiane (Lào) năm 2009 khi thắng Thái Lan 3-0 ở loạt sút luân lưu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng Malaysia 6-0 để san bằng kỷ lục 5 lần vô địch môn bóng đá nữ SEA Games với người Thái. Một kỷ lục kỳ vĩ mà các đồng nghiệp nam nên cảm thấy... xấu hổ.

1. Justin Spencer, HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan sau trận hòa 1-1 hôm 22/8 đã không ngần ngại phát biểu trong phòng họp báo rằng đội tuyển Việt Nam được dọn đường để lên ngôi vô địch tại SEA Games 2017, tức là đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có quyền tính toán việc ghi bao nhiêu bàn thắng vào lưới Malaysia để hội đủ điều kiện ấy. Nhưng cựu cầu thủ của Leicester City quên mất một điều rằng, người tính không bằng trời tính. Nếu các chân sút của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không đủ tốt và may mắn không đứng về phía đội bóng áo đỏ thì tấm HCV đã không tới.

Thái Lan thắng Philippines 3-1 trong trận đấu sớm buộc đội tuyển Việt Nam phải thắng Malaysia tối thiểu 5-0 mới có thể giành HCV. Nếu chỉ thắng 4-0, đội tuyển Việt Nam dù san bằng được hiệu số +9 với đối thủ nhưng số bàn thắng ghi được vẫn sẽ ít hơn. Nhận thức được nhiệm vụ ấy, thi đấu tập trung và không hề có sự chủ quan hay lơ là, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 4-0 trong hiệp đấu đầu tiên với các pha lập công của Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn cùng Huỳnh Như. Thêm một bàn thắng nữa Nguyễn Thị Muôn ghi cho đội tuyển Việt Nam 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu và đường đến tấm HCV SEA Games 29 của các cô gái đá bóng Việt Nam trở nên thênh thang hơn bao giờ hết.

Không cần đến những lời tung hô, chúc tụng hào nhoáng, cũng chẳng bận tâm việc ít nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và báo chí vì suy nghĩ xưa nay vẫn như vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cứ từng bước một hoàn thành nhiệm vụ của mình. Philippines hay Malaysia là những đối thủ yếu nhưng cách đội tuyển Việt Nam vượt qua Myanmar hay tạo ra thế cục cân bằng ở cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thái Lan chứng tỏ họ xứng đáng được lên ngôi vô địch, là chủ nhân của tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games 29.

Tuyển nữ Việt Nam san bằng thành tích của người Thái, nhận tiền thưởng ‘khủng’

Tuyển nữ Việt Nam san bằng thành tích của người Thái, nhận tiền thưởng ‘khủng’

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn khẳng định sẽ trao số tiền thưởng 3 tỷ đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

2. Như vậy, kể từ năm 1985 khi bóng đá nữ lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của một kỳ SEA Games, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 5 lần nhận HCV, san bằng thành tích với Thái Lan. Dù từng để tuột tấm vé tham dự World Cup vào tay người Thái nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng thắng lại đối thủ ở vòng loại Olympic 2016, những lần hai đội chạm trán nhau tại AFF Cup, kết quả cũng không nghiêng hẳn về bên nào. Điều đó chứng tỏ Việt Nam – Thái Lan đã đang và vẫn sẽ là hai đội bóng đá nữ hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Myanmar dù đã nỗ lực và làm tất cả những gì có thể nhưng trên thực tế vẫn chưa phá được sự thống trị của Thái Lan và Việt Nam.

Từ chỗ được đầu tư rất lớn và kỳ vọng nhiều nhưng sau trận thua Thái Lan 0-3 chiều qua, U22 Việt Nam đã phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ít nhận được sự quan tâm, đầu tư và chú ý hơn nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, chinh phục ngôi vô địch, lấy lại tấm HCV từ tay Thái Lan. Không chỉ riêng HLV Mai Đức Chung mà chính các học trò của ông thường rất kiệm lời khi nói về bản thân nhưng vào sân là cháy hết mình, tất cả chỉ với mục tiêu khiêm tốn đáp lại tình cảm của CĐV, dù đôi khi số CĐV ấy trên sân chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN