TTVH Online

U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh

21/08/2017 13:54 GMT+7

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mẽ sau lượt trận thứ 3 của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục để lại ấn tượng mạnh mẽ sau lượt trận thứ 3 của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29.

Các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nắm giữ kỷ lục về thống kê ở giải đấu năm nay, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng cho 2 trận quyết đấu với Indonesia và Thái Lan.

Dấu ấn U22 Việt Nam

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có thêm một chiến thắng 4 sao tại SEA Games 29 và đây là trận thứ 3 liên tiếp, đội tuyển U22 Việt Nam ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu.

Nhưng ngoài 12 bàn thắng sau 3 trận, điều đáng khen ngợi với các chân sút áo đỏ là cách họ chơi bóng với hiệu quả cao. Ở cuộc đối đầu với U22 Philippines, các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cho thấy sự áp đảo qua khả năng kiểm soát bóng vượt trội và áp lực tạo nên trước khung thành đối phương trong suốt 90 thi đấu.

Ngoài ra, qua 4 bàn thắng ghi được nhờ các pha lập công của nhiều cầu thủ chơi ở các vị trí khác nhau, U22 Việt Nam cho thấy lối chơi có hiệu quả rất cao.

Phần thưởng cho các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lúc này vẫn đang tạm là ngôi đầu bảng xếp hạng, dù vậy, tất cả vẫn cần phải nhớ rằng, 2 thử thách khó khăn nhất trong chặng đường vào bán kết vẫn đang ở phía trước và U22 Việt Nam cần có được sự tập trung cao nhất.

Nhọc nhằn Indonesia

U22 Indonesia đã có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước U22 Timor Leste sau lượt trận thứ 3 nhưng chắc chắn, người hâm mộ xứ vạn đạo khó có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò HLV Luis Milla.

Ngoài lối chơi rất thiếu hiệu quả, rời rạc và bế tắc, U22 Indonesia cũng đã phung phí những cơ hội hiếm hoi là và đây là lý do khiến họ cho có được 1 bàn thắng duy nhất trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tiền vệ ngôi sao không được đá với U22 Việt Nam, U22 Indonesia kháng cáo lên AFC

Tiền vệ ngôi sao không được đá với U22 Việt Nam, U22 Indonesia kháng cáo lên AFC

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi thư liên quan đến trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Timor Leste lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong đó có nội dung kháng cáo chiếc thẻ vàng của tiền vệ Evan Dimas.

Đội bóng xứ vạn đảo cũng để lại hình ảnh không đẹp mắt sau sự cố khiến trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút và thiếu chút nữa đã đổ vỡ vì những tình huống tranh cãi và xô đẩy với cầu thủ U22 Timor Leste. Thắng nhọc nhằn đối phương, U22 Indonesia vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết nhưng để mục tiêu này thành hiện thực, chắc chắn họ phải nỗ lực hơn rất nhiều lần.

Nhạt nhòa U22 Thái Lan

Phải đến lượt trận thứ 3, U22 Thái Lan mới cho thấy được phần nào hình ảnh và vị thế của nhà ĐKVĐ thông qua chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội bóng không còn nhiều cơ hội cạnh tranh như U22 Campuchia.

So với 2 trận đấu trước, đội bóng xứ chùa vàng đã chơi tốt hơn nhưng thực tế cho thấy những sai lầm đáng trách mới khiến Campuchia đánh mất thế trận quá nhanh. Có thêm 3 điểm nhưng U22 Thái Lan cũng phải trả cái giá khá đắt khi chân sút chủ lực Buran nhận thẻ đỏ và nghỉ thi đấu cho đến hết vòng bảng.

Những kịch bản này khiến cho Thái Lan đối diện với nhiều áp lực trước mục tiêu giành vé vào bán kết và cuộc đua tam mã cùng với Việt Nam và Indonesia đang trở nên nóng bỏng hơn lúc nào hết.

Phúc Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN