TTVH Online

U22 Việt Nam và dấu hỏi 'quân xanh'

11/08/2017 06:16 GMT+7

Giành thắng lợi tưng bừng trước ba đội bóng đến từ Hàn Quốc. Chỉ riêng mệnh đề đó có thể làm cho người hâm mộ nức lòng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ngẫm lại, những chiến thắng đó vừa mừng mà lại càng lo.

(Thethaovanhoa.vn) - Giành thắng lợi tưng bừng trước ba đội bóng đến từ Hàn Quốc. Chỉ riêng mệnh đề đó có thể làm cho người hâm mộ nức lòng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ngẫm lại, những chiến thắng đó vừa mừng mà lại càng lo.

Khi thông tin Tuyển các ngôi sao K-League sang Việt Nam thi đấu giao hữu với U22 Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia, nhiều người như mở cờ trong bụng bởi đinh ninh đây là “quân xanh” chất lượng. Nhìn dàn hảo thủ được tập hợp từ 12 đội bóng đang thi đấu ở giải hàng đầu của bóng đá xứ sở Kim chi, lại được dẫn dắt bởi chiến lược gia Hwang Sung-hong, người từng cùng Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002, thì sự chờ đợi là điều tất yếu.

Đáp lại, các vị khách đến từ xứ sở Kim chi đã có màn trình diễn không xứng với đẳng cấp mà theo nhận xét của tiền vệ Lương Xuân Trường thì: “Tuyển các ngôi sao K-League đã nhường U22 Việt Nam”. Tô đậm thêm cho “quân xanh” chỉ được gắn mác thương hiệu, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định “Đó là tập thể của những cá nhân xuất sắc chứ không phải một đội bóng đúng nghĩa”.

Đành rằng, ở một trận giao hữu, yếu tố chuyên môn có thể gác sang một bên. Tuy nhiên, ở các trận đấu kế tiếp mà HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu lớn với lời nhắn gửi “hai trận đấu ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc rất quan trọng để thực hiện ý đồ chiến thuật chứ sang Malaysia chúng ta chỉ chủ yếu làm quen với điều kiện thời tiết” thì chất lượng “quân xanh” lại quá yếu khiến U22 Việt Nam khó vỡ ra nhiều bài học.

Cần nhắc lại, chuyến tập huấn vừa rồi được LĐBĐ Hàn Quốc “đài thọ”. Song, không vì thế mà chúng ta lại bị động về “quân xanh” mà đội chủ nhà cử để đá. Nói không ngoa, Mokpo FC và Busan FC chẳng khác nào đội bóng bán chuyên.

U22 Việt Nam: Nói không với bạo lực sân cỏ?

U22 Việt Nam: Nói không với bạo lực sân cỏ?

Chứng kiến những pha vào bóng triệt hạ của các cầu thủ U15 SLNA nhằm vào đồng nghiệp bên kia chiến tuyến – U15 Viettel, trong trận bán kết 1 giải U15 quốc gia 2017, người xem không khỏi ngán ngẩm.

U22 Việt Nam không cần phải dốc quá nhiều sức lực để thi đấu nhưng cũng có những chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-1 rồi 6-1. Nhìn cách các cầu thủ ghi bàn như trở bàn tay, không một chút tác động từ cầu thủ đối phương mà thấy vừa xót, vừa bất an cho đoàn quân của HLV Hữu Thắng.

Xuyên suốt hành trình chuẩn bị cho SEA Games 29 trong năm nay, ngoài U20 Argentina không nằm trong kế hoạch dự kiến thì những “quân xanh” vừa yếu vừa không có tâm thế cạnh tranh như U22 Malaysia (thắng 3-0 hồi đầu tháng 1/2017), Tuyển các ngôi sao K-League, Mokpo FC rồi Busan FC chỉ khiến cho người hâm mộ ngán ngẩm.

Bài toán “quân xanh” vẫn bổn cũ soạn lại bao lâu nay. Những thất bại từ “thử kêu, đốt xịt” được rút tỉa qua năm tháng nhưng cuối cùng vẫn không được thực hiện bằng hành động. Lẽ ra, thắng to, thắng trước nền bóng đá có trình độ cao hơn là niềm vui khôn xiết nhưng đó lại là nỗi ám ảnh với giới mộ điệu nước nhà.

Diễm Quỳnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN