TTVH Online

VCK U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017: Viettel vào chung kết trong nước mắt của SLNA

09/08/2017 19:13 GMT+7

Lò đào tạo danh tiếng Viettel đã khuất phục SLNA trong trận bán kết 1 chiều 9/8 tại Tây Ninh để giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết VCK U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

(Thethaovanhoa.vn)- Lò đào tạo danh tiếng Viettel đã khuất phục SLNA trong trận bán kết 1 chiều 9/8 tại Tây Ninh để giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết VCK U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Dứt điểm chính là khâu khác biệt lớn nhất giữa Viettel và SLNA trong trận đấu loại trực tiếp này.

Hai đội chơi khá ngang ngửa và không ngần ngại tấn công phóng khoáng, cống hiến cho người xem một trận cầu đẹp mắt. Nhưng các học trò của HLV Nguyễn Minh Dũng cho thấy hiệu quả tuyệt đối trong những tình huống dứt điểm cận thành.

Chơi rất rắn nhưng SLNA vẫn chấp nhận cái kết đắng trước Viettel. Ảnh: Quang Phương
Chơi rất rắn nhưng SLNA vẫn chấp nhận cái kết đắng trước Viettel. Ảnh: Quang Phương

Liên tục trong vòng 5 phút từ 19 đến 24, khung thành thủ môn Văn Việt đã rung lên 2 lần sau những pha phản công chớp nhoáng của Viettel.

Đáng nói là hàng thủ SLNA đã sai lầm nghiêm trọng ở cả 2 tình huống kèm người, để những tiền đạo Ngọc Tú và Bá Dương dễ dàng đánh bại người gác đền trong thế đối mặt.

Đội trưởng Bá Quyền của SLNA lập kỷ lục 2 lần nhận thẻ đỏ ở giải năm nay. Ảnh: Quang Phương
Đội trưởng Bá Quyền của SLNA lập kỷ lục 2 lần nhận thẻ đỏ ở giải năm nay. Ảnh: Quang Phương

SLNA không phải không có cơ hội gỡ hòa nhưng như đã đề cập, sự nóng vội của các cầu thủ trẻ khi bị dẫn bàn trước dẫn đến tâm lý ức chế. Họ liên tục bỏ qua những pha đối mặt với thủ thành Huy Hoàng.

U15 SLNA nhận tấm HCĐ trong nước mắt. Ảnh: Quang Phương
U15 SLNA nhận tấm HCĐ trong nước mắt. Ảnh: Quang Phương

Bất lực trong khâu ghi bàn, SLNA còn chịu điều tiếng khi các cầu thủ trẻ của họ vào bóng thô bạo với cầu thủ Viettel. Đỉnh điểm là phút cuối trận, đội trưởng Bá Quyền phải rời sân do nhận đủ 2 thẻ vàng vì xấu chơi.

Cá biệt, đây cũng là thẻ đỏ thứ hai của trung vệ SLNA tại VCK U15 năm nay. Nếu trọng tài không nhận thấy SLNA gặp nhiều bất lợi khi bị dẫn bàn, có lẽ ông còn rút nhiều thẻ đỏ hơn nữa để tặng cho các cầu thủ trẻ SLNA.

  Thắng đậm HAGL, SLNA vào bán kết giải U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Thắng đậm HAGL, SLNA vào bán kết giải U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Dưới tài điều binh của HLV Ngô Quang Trường, SLNA đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để giành vé đầu tiên vào bán kết giải năm nay. Một sự trở lại ấn tượng của đội quân áo vàng sau thời gian vắng bóng tại sân chơi này.

Rời cuộc chơi trong nước mắt, SLNA chấp nhận tấm HCĐ, thành tích có thể xem là chấp nhận được của thầy trò Ngô Quang Trường sau thời gian dài vắng mặt ở các giải trẻ.

HLV Quang Trường cho thấy khả năng điều binh rất ổn khi SLNA trình diễn lối chơi khá thanh thoát ở giải này, họ chỉ có những điểm trừ ở khâu dứt điểm và những pha vào bóng ác ý của các hậu vệ.

 Thắng 'hủy diệt', PVF và Viettel vào BK giải U15 QG - Thái Sơn Bắc 2017

Thắng 'hủy diệt', PVF và Viettel vào BK giải U15 QG - Thái Sơn Bắc 2017

Cùng có những chiến thắng rất đậm trong chiều 7/8, Viettel và PVF chính thức đoạt 2 vé cuối cùng đến vòng bán kết VCK U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Trong khi đó, Viettel sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 diễn ra vào 16h00 chiều 10/8 giữa PVF và Tây Ninh. Đội khách PVF được đánh giá vượt trội hơn chủ nhà nhưng ở một giải trẻ, chưa biết điều gì sẽ diễn ra.

Kết quả trận bán kết 1 chiều 9/8:

SLNA –  Viettel: 0-2

Lịch thi đấu trận bán kết 2:

17h00 ngày 10/8, Tây Ninh - PVF (VTV6 TTTT)

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN