TTVH Online

Bi kịch của Barca: Hỏi mua ai cũng có giá... 100 triệu euro

09/08/2017 18:36 GMT+7

Mất Neymar vào tay PSG, Barcelona thu về 222 triệu euro từ điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar. Trên lý thuyết, với một số tiền khổng lồ như thế, Barca dư sức mua về một ngôi sao tầm cỡ thay thế cầu thủ người Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Mất Neymar vào tay PSG, Barcelona thu về 222 triệu euro từ điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar. Trên lý thuyết, với một số tiền khổng lồ như thế, Barca dư sức mua về một ngôi sao tầm cỡ thay thế cầu thủ người Brazil.

Nhưng đôi lúc, đời lại không như là... mơ khi bi kịch của Barcelona lại xuất phát từ việc họ có quá nhiều tiền.

Hỏi mua ai cũng giá... trên 100 triệu

Chuyện tưởng như... đùa nhưng nó lại đang là hiện thực của Barcelona. Khi Neymar chưa quyết định đến PSG, không một ngôi sao nào chịu gia nhập sân Camp Nou. Lý do cũng đơn giản bởi họ sẽ phải đóng vai trò dự bị cho bộ ba MSN. Sẽ rất khó có cơ hội để đá chính nếu 3 cầu thủ tấn công của Barca giữ được sự ổn định về mặt phong độ.

Bây giờ Neymar đã ra đi và việc Barca tìm người thay thế tiền đạo người Brazil lại không hề đơn giản. Cứ bất cứ cái tên nào được nhắc đến, ngay lập tức CLB chủ quản của họ hét giá lên tới 3 con số, nghĩa là không có chuyện dưới 100 triệu euro.

Philippe Coutinho là người được nhắc đến nhiều nhất. Trước thời điểm Barca để Neymar ra đi, Liverpool chỉ dám đưa ra con số 80 triệu euro cho ngôi sao người Brazil. Nhưng lúc này, con số ấy đã tăng lên 103 triệu euro theo như báo chí Anh đưa tin.

Muốn thắng Real, Barca phải quên Neymar

Muốn thắng Real, Barca phải quên Neymar

Neymar, vào lúc này, sẽ vẫn là chủ đề được nhắc đến ở Camp Nou. Không phải như một sự nuối tiếc, mà là làm thế nào để đội bóng xứ Catalunya có thể lấp đầy những khoảng trống chơi bóng mà anh để lại.

Pablo Dybala là một cái tên khác được Barcelona liên hệ. Chính Lionel Messi gợi ý với Barca về phương án chiêu mộ sao trẻ người Argentina. Nhưng thông điệp của Juventus lại rất rõ ràng: "Muốn Dybala à? Hãy chồng ít nhất 130 triệu euro".

Ousmane Dembele cũng là một phương án cho Barca. Nhưng Dortmund cũng quyết tâm làm rắn trong thương vụ này. Họ tuyên bố sẽ chỉ bán tiền đạo trẻ người Pháp với giá 100 triệu euro. Đó là một con số quá cao so với một tiền đạo mới 19 tuổi. Còn một cái tên nữa là Kylian Mbappe. Nhưng Monaco hiện đã hét giá của tiền đạo này lên tới 180 triệu euro.

Các CLB này tất nhiên không đùa. Thứ nhất, những cái tên mà Barca hỏi mua đều là những ngôi sao lớn nhất ở đội bóng mà họ đang chơi. Thứ hai, Liverpool, Dortmund, Juventus hay Monaco ý thức được Barca đang cần tiền đạo nên đã dùng chiêu trò ép giá. Thứ ba, giá trị cầu thủ đang bị đẩy lên một cách chóng mặt. Khi Romelo Lukaku có giá 85 triệu euro, Alvaro Morata 75 triệu euro thì việc những Coutinho, Dybala, Dembele hay Mbappe có giá trên 100 triệu euro là chuyện bình thường.

Tất cả những điều này khiến cho Barcelona dần tỏ ra bất lực trong việc chiêu mộ người thay thế Neymar.

Không phải có tiền là mua được 'sao'

Cái khó lớn nhất của Barcelona ở thời điểm này là thương vụ Neymar vừa được hoàn tất không lâu. Ở thời điểm này, hầu hết các đội bóng đều đã ổn định lực lượng nên việc họ chấp nhận bán đi những cầu thủ giỏi nhất sẽ dẫn đến nguy cơ bị rạn vỡ bộ khung vừa được xây dựng sau những trận giao hữu mùa Hè. Bởi thế, khi Barca hỏi mua ai, họ cũng không nhận được sự đồng thuận ngồi vào đàm phán từ phía các đối tác.

Mặt khác, bản thân những cầu thủ khác khi được hỏi mua dường như cũng ái ngại trước cơ hội được khoác áo Barcelona. Chơi cạnh Messi hay Suarez là một vinh dự nhưng không ai có thể khẳng định mình có thể chơi tốt trước cái bóng quá lớn của hai ngôi sao này. Trước Neymar, Alexis Sanchez hay Pedro đều đã không thể thích nghi. Ngay như Pablo Alcacer, người được đưa về từ mùa Hè năm ngoái, cũng đang là một dấu hỏi lớn trên hàng công của Barca. Một cái tên khác là Gerard Deulofeu, người được gọi về từ Milan, cũng vẫn bị coi là một ẩn số.

3 tuần nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ chính thức khép lại. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu trong quãng thời gian này, Barca không thể bổ sung thêm một chân sút đẳng cấp cho hàng công. Với 222 triệu euro thu về từ việc giải phóng hợp đồng với Neymar, Barca có quá nhiều tiền để bước vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng đôi khi không phải có tiền là mua được người mình cần. Đó mới chính là bi kịch của đội bóng xứ Catalunya ở mùa Hè này.

Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN