TTVH Online

Dưới cái nóng 40 độ C, Mourinho muốn đốt cháy những thù hận với Real Madrid

08/08/2017 13:59 GMT+7

Skopje những ngày này nóng đến 40 độ C, cao hơn 20 độ so với thành phố Manchester và 10 độ so với thủ đô Madrid. Và sân Philip II sẽ giảm về mức 35 độ C vào lúc trận đấu bắt đầu.

(Thethaovanhoa.vn) - Skopje những ngày này nóng đến 40 độ C, cao hơn 20 độ so với thành phố Manchester và 10 độ so với thủ đô Madrid. Và sân Philip II sẽ giảm về mức 35 độ C vào lúc trận đấu bắt đầu.

Hãy sống sót trước khi tìm thấy nhau trên sân đấu, có lẽ là cảnh báo thích hợp nhất với Manchester United và Real Madrid. UEFA cũng quyết định áp dụng luật "cooling break" để tránh cho cầu thủ kiệt sức vì mất nước. Nhưng có vẻ như thứ sẽ thiêu đốt họ sân Philip II không phải là cái nóng khốc liệt của thời tiết, mà chính là mối thù hận sục sôi mà Jose Mourinho dành cho đội bóng cũ Real Madrid.

Morbo Jose Mourinho

Một phóng viên hỏi Marcelo, đội phó của Real Madrid, trước khi trận đấu trên sân Philip II bắt đầu, "cuộc đối đầu với morbo Jose Mourinho sẽ thế nào"? Hậu vệ người Brazil không hiểu morbo có nghĩa là gì, nhưng vẫn trả lời rằng, "đây sẽ không phải là cuộc báo thù".

Nhưng vào mùa Hè 2013, sau khi HLV người Bồ Đào Nha rời thủ đô Madrid trong cay đắng, sau khi tạo ra 3 mùa bóng sóng gió ở Bernabeu, tất cả biết rằng, một chương đối địch mới của Jose Mourinho đã bắt đầu. Vào lúc Real Madrid gặp Chelsea tại chung kết ICC ở Miami, và giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng thủ đô London, với một cú đúp của Cris Ronaldo, và bàn mở tỉ số của Marcelo trước đó.

Xem video clip những bàn khoảnh khắc đẹp nhất của Ronaldo trong màu áo Man United

Xem video clip những bàn khoảnh khắc đẹp nhất của Ronaldo trong màu áo Man United

118 bàn thắng trong 6 năm gắn bó là thành tích của Cristiano Ronaldo khi còn khoác áo Man United. Mới đây, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đề cập tới nguyện vọng trở lại Anh chơi bóng vì mệt mỏi với rắc rối từ thuế vụ Tây Ban Nha.

Jose Mourinho chỉ biết chết lặng và chứng kiến điều ông lo sợ xảy ra, đó là thất bại của Chelsea trước đội bóng cũ. Nhưng chi tiết đáng chú ý ở đây là đội phó của Real Madrid đã hướng vào phía băng ghế chỉ đạo của Chelsea và hét lớn, "toma" (có nghĩa là nhận lấy đi), sau khi Ronaldo đập tan Chelsea kiêu hãnh của ông với hai bàn thắng. Trước đó có vài tháng, họ là những người chung một thuyền để lật đổ sự thống trị của Barcelona.

Người ta biết rằng, có một mối thù hận nào đó đã được dựng lên, kể từ sau khi Jose Mourinho quay lưng với Real Madrid bằng cách tâng bốc Barcelona là "đội bóng hay nhất thế giới trong khoảng 20 hoặc 30 năm trở lại đây", mô tả cuộc sống ở Madrid chỉ toàn là chính trị, và chỉ trích Ronaldo là kẻ chỉ biết đến tiền bạc.

Chúng ta trở lại với từ morbo, nó không dễ được giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha, và càng khó hơn để hiểu đúng theo tiếng Anh. Nó là sự kết hợp giữa nghĩa một kẻ thù gần gũi, một người luôn biết cách giành lợi thế trước những người cũ và có cả sự thù hận nữa. HLV người Bồ Đào Nha là một kiểu morbo không thể lường trước được, một kiểu người có thể tận diệt đối thủ theo mọi cách có thể.

Bầu không khí thù địch từ Madrid có vẻ như đã bị lắng lại tại California cách đây 3 tuần, trước khi xuất hiện trở lại ở Skopje với một cơn bão tố. Ẩn sau vẻ ngoài nhún nhường có chủ đích của Jose Mourinho. "Cứ mỗi lần tôi bước vào trận tranh siêu cúp, đội bóng của tôi đều là những nhà vô địch Europa League, vì thế tôi không bao giờ có được đội mạnh nhất cho trận đấu này. Lần này cũng như vậy, M.U không phải là đội được đánh giá cao hơn, nhưng tôi hi vọng, chúng tôi có thể giành chiến thắng", Người đặc biệt rất biết cách vuốt ve những cái tôi của đối thủ, trước khi tìm ra cách đánh bại họ bằng những chi tiết nhỏ nhất.

Tảng băng chìm Zidane

Skopje sẽ là nơi Jose Mourinho muốn thanh toán tận gốc những món nợ với Real Madrid, với Ronaldo, với Sergio Ramos, và cả Marcelo nữa. Những người mà ông sẽ vẫn có thể bắt tay với nụ cười ngạo nghễ pha lẫn sự mỉa mai, nhưng ở phía sau hẳn sẽ có một cơn thịnh nộ giáng xuống những ngôi sao này.

Năm 2011, sau khi Jose Mourinho tống khứ được Jorge Valdano khỏi Bernabeu, Zinedine Zidane được chọn làm "First team director", không phải là chức danh giám đốc điều hành giống Valdano, mà là một kiểu trung gian giữa Chủ tịch Florentino Perez và Jose Mourinho, một cấu trúc làm việc kì lạ giữa văn phòng của ông Perez và văn phòng của Mourinho.

12 tháng sau, không muộn hơn, huyền thoại người Pháp bị "hạ cấp", trở thành người tuyển chọn tài năng trẻ cho Real Madrid. Đó là cách mà HLV người Bồ Đào Nha đá Zidane ra khỏi vòng ảnh hưởng của mình.

"Tôi đã cộng tác cùng ông ấy, và chúng ta đều biết Jose Mourinho là HLV thế nào. Ông ấy có sự hiểu biết tuyệt vời về bóng đá và biết cách quản lý mọi thứ như thế nào", Zinedine Zidane tỏ ra cẩn trọng khi chọn lựa từ ngữ để nói về HLV người Bồ Đào Nha. Điều thú vị ở đây không phải là Zidane tôn trọng Mourinho thế nào, mà làm thế nào để ông lại có thể chiến thắng một người thầy, một người bạn lớn như đã từng đánh bại Carlo Ancelotti cách đây vài tháng.

Có những thứ rất không ổn với Real Madrid vào lúc này. "Một cảm giác không tốt", như Zidane nói sau khi Ronaldo, thú nhận với thẩm phán Monica Gomez Ferrer sau phiên tòa cáo buộc anh trốn thuế rằng, "tôi chẳng có vấn đề gì với nước Anh cả, tại sao tôi lại không thể quay trở lại đó". Rất khó để coi đó là sự chống lại Real Madrid, nhưng chắc chắn không phải là cách để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với Morbo Jose Mourinho.

Nhưng Zidane hiểu rằng, sẽ là tự sát nếu để Người đặc biệt xâm chiếm tâm trí mình, và cần phải dập tắt mồi lửa mà Mourinho mang đến Skopje với sức nóng đặc biệt này.

1 Đây mới là lần đầu tiên M.U và Real Madrid gặp nhau tại trận tranh siêu cúp châu Âu. Và trong 10 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội, đội bóng ảo đỏ mới chỉ giành chiến thắng 2 trận, thua 4 trận và hòa 4 trận.

2 Trong quá khứ, M.U đã hai lần thất bại trong các trận tranh siêu cúp châu Âu, đó là vào các năm 1999 và 2008.

3 Real Madrid đã giành được 3 siêu cúp châu Âu trong quá khứ, và đây là cơ hội để họ có lần thứ 4 nâng cao danh hiệu này.

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN